Đang đi chợt có tiếng động lớn làm mấy người giật mình. Sau khi bình tĩnh lại, những người đi bộ tụm lại tìm nguyên nhân và được nhận định túi rác nằm trên đường chút nữa thì trúng vào họ được ném xuống từ tầng hai căn nhà gần đó. Căn nhà vẫn còn chưa kịp đóng cửa ban công.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỗi người phải là một chủ thể

Đang đi chợt có tiếng động lớn làm mấy người giật mình. Sau khi bình tĩnh lại, những người đi bộ tụm lại tìm nguyên nhân và được nhận định túi rác nằm trên đường chút nữa thì trúng vào họ được ném xuống từ tầng hai căn nhà gần đó. Căn nhà vẫn còn chưa kịp đóng cửa ban công.

Mỗi người phải là một chủ thể

Sẵn bực mình, những người đi bộ kéo nhau vào nhà để nói chuyện phải trái. Tôi cũng tò mò đi theo xem sự việc tới đâu.

Phân tranh một hồi, những người đi bộ cũng yêu cầu được một thanh niên trong nhà ra nhặt túi rác vừa ném xuống đường bỏ vào lề đường. Một người còn nhắc nhở người thanh niên lần sau không được làm như thế nữa.

Sau một hồi thất thế trước số đông, người thanh niên phản pháo bằng sự ngang tàng. Cậu ta nói rằng những người đi bộ chẳng có quyền gì để yêu cầu cậu làm thế này thế kia cả. Đừng có mà lên mặt dạy đời người khác.

Một người lên tiếng nói phải trái, phân tích việc đứng trên tầng cao ném túi rác xuống đường thiếu quan sát là không được. Có mất mấy bước chân đâu mà cháu không xuống đường bỏ vào nơi quy định. Như thế vừa an toàn vừa văn hóa. Chẳng may cháu ném trúng người đi đường thì sẽ như thế nào? Hôm nay là các bác, chứ gặp người không kiềm chế được chắc đụng chân, đụng tay rồi. Mà dù không ném trúng ai, nhưng túi rác vỡ ra cũng gây ô nhiễm, người phải chịu mùi xú uế chính là cháu cơ mà.

Không chịu được việc người khác dạy dỗ con mình, bố thanh niên sau hồi ngồi yên, đứng phắt dậy lớn tiếng rằng những người đi bộ có quyền gì mà xông vào nhà riêng, còn đòi dạy dỗ con ông. Đường là của xã hội. Nhà tôi đóng phí môi trường rồi nên bỏ cái gì ra đường là quyền của nhà tôi. Có ném trúng nhà các ông, các bà đâu mà ồn ào lên thế. Các ông, các bà có mắt, đi thì phải biết nhìn, tránh khu vực để rác ra chứ.

Cuộc xung đột dừng lại, những người đi bộ rời khỏi căn nhà. Họ biết không thể chờ đợi sự tự giác. Thanh niên kia có thể chưa hiểu biết nên tùy tiện. Việc xả rác như thế ở người trẻ bây giờ không phải là chuyện hiếm. Đáng nói là người lớn đã không định hướng cho con trẻ về cách ứng xử, còn không biết làm gương cho chúng. Bảo vệ cái sai cho con trẻ là đẩy con trẻ vào những sai lầm, việc làm xấu hơn. Chúng sẽ không bao giờ nhận ra được lỗi lầm của mình khi được người lớn bao che cả.

Hạnh Nhiên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]