(vhds.baothanhhoa.vn) - Không quản thời tiết nắng mưa, những người lính biên phòng trên “trận tuyến” phòng, chống dịch COVID-19 vẫn lặng lẽ trên con đường tuần tra, kiểm soát đường biên, đường mòn, lối mở trên biên giới, nhằm ngăn chặn kịp thời những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép...

Những người lặng thầm giữ vùng biên bình yên

Không quản thời tiết nắng mưa, những người lính biên phòng trên “trận tuyến” phòng, chống dịch COVID-19 vẫn lặng lẽ trên con đường tuần tra, kiểm soát đường biên, đường mòn, lối mở trên biên giới, nhằm ngăn chặn kịp thời những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép...

Những người lặng thầm giữ vùng biên bình yênCán bộ, chiến sĩ tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu Cơn, bản Táo, xã Trung Lý, thuộc Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên. Ảnh: Hoàng Đông

Từ vùng biên Bát Mọt

Sau chặng đường dài từ TP Thanh Hóa lên xã biên giới Bát Mọt (Thường Xuân), đón chúng tôi là cái bắt tay nồng ấm của những người lính biên phòng ở Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Thượng tá Lê Đình Quý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt, cho biết: “Thời gian này, cán bộ, chiến sĩ ở đồn cũng ít hơn, phần nhiều đang nhận nhiệm vụ ở các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Thời tiết càng khắc nghiệt thì mức độ nguy hiểm càng cao, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, mưa gió để nhập cảnh trái phép. Bởi vậy công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, các đường mòn, lối mở trên biên giới càng phải được tăng cường”.

Mưa chiều rả rích. Trong cái lán dựng tạm của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Ruộng 2, Trung úy Trần Văn Hưng vừa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lên biên giới phòng, chống dịch, đang chuẩn bị cho bữa cơm tối. Mưa suốt buổi chiều nên việc cơm nước của anh em trên chốt cũng vất vả hơn. Trung úy Hưng vốn công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoằng Hóa, còn vợ công tác tại huyện Lang Chánh. Gia đình mỗi người một nơi nên cuộc sống cũng vất vả. “Nhận nhiệm vụ lên biên giới phòng, chống dịch, mặc dù còn bỡ ngỡ vì điều kiện đi lại, đặc thù công việc, nhưng là người lính, tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, bắt nhịp với lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Trung úy Hưng chia sẻ.

Còn Trung úy Hà Công Nam, công tác tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, quê ở huyện Cẩm Thủy, thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Ruộng 1 từ tháng 5-2020. Vợ sinh con khi anh mới lên nhận nhiệm vụ. Nhưng rồi, vì nhiệm vụ, anh gác lại niềm hạnh phúc riêng, cùng anh em trên chốt ngày đêm bám trụ những cung đường tuần tra, góp phần làm nên “tấm khiên” ngăn dịch từ biên giới.

Sau bữa cơm chiều, chốt trưởng Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Ruộng 2, Thượng úy Nguyễn Văn Dương phân công công việc buổi tối cho từng thành viên. Dưới làn mưa, những người lính hòa vào bóng đêm tĩnh mịch, bước chân lặng lẽ trên con đường tuần tra, thỉnh thoảng những ánh đèn lóe sáng rồi tắt...

Thượng tá Lê Đình Quý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt, cho biết thêm: Do địa hình phức tạp, sóng điện thoại rất yếu, nên ảnh hưởng đến việc thông tin liên lạc, trao đổi tình hình giữa các đồn, trạm, chốt; điều kiện vật chất trên tổ, chốt vẫn còn thiếu thốn nhiều; mùa hè xuất hiện nhiều côn trùng, còn mùa mưa thì bão lũ, ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng công việc, đặc biệt có thể nguy hiểm đến tính mạng cán bộ, chiến sĩ. Song với tinh thần, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt đã và đang khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đến vùng cao biên giới Mường Lát

Theo tuyến Quốc lộ 15C lên huyện vùng biên Mường Lát, vượt qua những cung đường đèo, dốc núi, trong từng đợt gió phơn phả vào mặt bỏng rát, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Trung Lý, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt khu Cơn, bản Táo. Từ đây, chúng tôi tiếp tục ngược lên đến Đồn Biên phòng Pù Nhi, thăm Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 ở bản Pù Ngùa. Càng đi, càng thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của những lính quân hàm xanh đang ngày đêm căng mình ngăn dịch xâm nhập vào địa bàn.

Thượng úy Triệu Văn Dũng, Đồn Biên phòng Pù Nhi là Trạm trưởng Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 Pù Ngùa, cho biết: Trạm Pù Ngùa là khu vực gần cột mốc 305. Từ cột mốc 305 đến các bản Piềng Khạy, Piềng Cầu, huyện Viêng Xay (Lào) chỉ hơn 100m. Trước kia, bà con các bản thường qua lại thăm thân. Do tình hình dịch bệnh, biên giới được quản lý nghiêm ngặt, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Trong chuyến đi này, câu chuyện “hy hữu” mà Trung tá Phan Doãn Kiểu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) kể lại khiến tôi nhớ mãi. Đó là, vào chiều 8-5-2021, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 bản Poọng, xã Tam Chung phát hiện 1 nam và 1 nữ đi trên 1 xe mô tô. Người đàn ông khai tên Vàng A Cu, sinh năm 2002, ở bản Poom Khuông, xã Tam Chung còn người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân (không biết tiếng Việt Nam) mà chỉ xuất trình 1 tờ giấy có ghi số điện thoại. Qua quá trình điều tra được biết, người phụ nữ là Vàng Thị Dua vừa chấp hành xong án phạt tù ở Trại giam Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), về cư trú tại bản Pưng, khu Pa Háng, Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, Lào. Theo hướng dẫn của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Vàng Thị Dua sẽ về Thanh Hóa, qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) và có mặt ở cửa khẩu Nậm Sôi (Hủa Phăn) vào ngày 7-5. Lực lượng chức năng nước bạn cử đoàn tiếp nhận, đưa chị Dua đi cách ly theo quy định. Tuy nhiên, do Vàng Thị Dua không muốn thực hiện cách ly phòng, chống dịch nên đã tự bắt xe về Mường Lát để vượt biên về nhà. Khi đến Trạm kiểm soát liên hợp phòng, chống dịch COVID-19 bản Poọng, xã Tam Chung thì lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao Vàng Thị Dua cho nước bạn Lào tại cửa khẩu Nậm Sôi.

“Trong mọi thời gian, mọi điều kiện, lực lượng chức năng đều phải kiểm tra xác minh truy xét đến tận cùng của sự việc, nếu không rất dễ để lọt các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19” - Trung tá Phan Doãn Kiểu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Chung, chia sẻ.

Giữ vùng biên bình yên

Tuyến biên giới đất liền của tỉnh ta có 213,6km đường biên, có 88 vị trí trên 92 cột mốc, tiếp giáp với các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào); có 11 đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đứng chân trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch. Lực lượng biên phòng được ví như những “lá chắn thép” bảo vệ vùng biên, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch COVID-19 từ nước ngoài xâm nhập, lây lan vào Việt Nam qua khu vực biên giới.

Đại tá Cao Hữu Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Thời gian qua bộ đội biên phòng duy trì 44 chốt, trạm cố định và 15 tổ kiểm soát lưu động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; có 433 đồng chí, trong đó lực lượng biên phòng 304 đồng chí, quân sự 85 đồng chí, công an 9 đồng chí, y tế 9 đồng chí... đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, bám chốt, bám biên, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19. Từ cuối năm 2019 đến tháng 5-2021, qua công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, lực lượng chức năng phát hiện 49 vụ ngăn chặn 100 đối tượng nhập cảnh trái phép; nhận bàn giao từ Công an Lào 8 đối tượng để đưa đi cách ly. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, đơn vị thường xuyên chỉ đạo các đồn biên phòng nêu cao cảnh giác, tập trung cao độ siết chặt quản lý ra vào vùng biên giới.

Trong trận chiến với những “bóng ma vô hình” COVID-19, những người lính mang quân hàm xanh vẫn âm thầm, lặng lẽ, bền bỉ và tuần tự làm nhiệm vụ trên những cung đường tuần tra, cống hiến tuổi thanh xuân bảo vệ miền biên cương Tổ quốc. Họ đã góp phần làm nên một “lá chắn thép”, ngăn chặn dịch COVID-19 từ xa, bảo vệ cuộc sống an toàn cho Nhân dân.

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]