Gửi tới các thầy cô giáo những món quà “made by" kèm những lời nhắn nhủ yêu thương với tình cảm chân thành và lòng biết ơn vô hạn, học trò xứ Thanh đã tự tay làm những tờ báo tường, những tấm thiệp hay những bức tranh rực rỡ sắc màu gửi tới các thầy cô giáo.
Những tấm thiệp nhỏ xinh kèm theo lời chúc dễ thương và chân thành học trò Trường THPT Lang Chánh (Lang Chánh) gửi tặng các thầy cô giáo của mình nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Các em đã gửi gắm tình cảm của mình đến với thầy, cô qua những tấm thiệp thủ công đầy sáng tạo.
Một nhóm bạn khác lại chọn cách thể hiện tình cảm của mình thông qua những vần thơ, đoạn văn viết tay trên trang báo tường gửi tặng các thầy cô giáo.
Những bài thơ có thể chưa chuẩn vần điệu, những bức tranh có thể chưa đẹp hoàn hảo nhưng đã chuyển tải sự hồn nhiên, trong trẻo và tình cảm chân thành của các em học sinh dành cho thầy, cô của mình.
Các em học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Thanh Hóa) lại thông qua những bức tranh nhiều sắc màu để gửi gắm tình cảm mếm yêu của mình đến các thầy cô giáo.
Rất nhiều tác phẩm đẹp được tập hợp và sử dụng để trưng bày trong khuôn viên trường.
Không chỉ vẽ tranh trên giấy, các bạn học sinh Trường Tiểu học Minh Khai I (TP Thanh Hóa) lại tạo bất ngờ cho cô giáo bằng bức tranh được vẽ trên bảng.
Học sinh Trường THPT Trường Thi (TP Thanh Hóa) gửi tình cảm tới thầy cô thông qua “Góc Tiếng Anh” độc đáo và sáng tạo.
Hay những “tấm thiệp” độc đáo được tạo nên từ các công thức toán học dành tặng các thầy cô giáo.
Sự sáng tạo, khéo léo của các em học sinh đã làm nên những “tấm thiệp” tri ân đa dạng về màu sắc và nhiều thông điệp ý nghĩa. Chắc chắn, sự đáng yêu, chân thành được gửi gắm qua những tác phẩm “hand made” này sẽ là những món quà tuyệt vời nhất mà các thầy, cô nhận được trong ngày Nhà giáo Việt Nam.
Linh Hương