(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiệp 1 hoàn toàn mờ nhạt, nhưng hiệp 2 đầy nỗ lực, tân HLV Nguyễn Đức Thắng phần nào đã chứng tỏ khả năng, song FLC Thanh Hóa vẫn chỉ có kết quả hòa với Sài Gòn FC ngay trên sân nhà vào chiều ngày 4/5.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thay tướng, FLC Thanh Hóa vẫn bị cầm hòa trên sân nhà

Hiệp 1 hoàn toàn mờ nhạt, nhưng hiệp 2 đầy nỗ lực, tân HLV Nguyễn Đức Thắng phần nào đã chứng tỏ khả năng, song FLC Thanh Hóa vẫn chỉ có kết quả hòa với Sài Gòn FC ngay trên sân nhà vào chiều ngày 4/5.

FLC Thanh Hóa (áo vàng) chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2 trước Sài Gòn FC.

“Cá nhân tôi muốn 3 điểm nhưng chưa thể đạt được điều đó. FLC Thanh Hóa đã chơi không tốt trong hiệp 1 và không có cơ hội ghi bàn. Dù vậy, hiệp 2 chúng tôi đã chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng đã bỏ lỡ khá nhiều. Dù sao, đây là một trận đấu không dễ dàng với FLC Thanh Hóa, đội khách chơi tốt. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm sau trận đấu này” - HLV Nguyễn Đức Thắng phát biểu sau khi FLC Thanh Hóa hòa Sài Gòn FC 1-1.

Trở lại diễn biến trận đấu, có thầy mới, ưu thế sân nhà nhưng 45 phút đầu tiên, các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã để lại không ít sự thất vọng. Chủ động tổ chức tấn công nhưng đội chủ nhà đã vấp phải lối chơi rắn, áp sát quyết liệt của Sài Gòn FC. Điều này đã khiến ý định đánh phủ đầu của FLC Thanh Hóa sớm phá sản.

Đình Tùng chia vui với HLV Nguyễn Đức Thắng sau khi bàn thắng vỡ hòa 1-1 cho FLC Thanh Hóa.

Sài Gòn FC khẳng định sự kị dơ của mình với đội chủ nhà khi chiếm lính thế trận, nhất là kiểm soát tuyến giữa trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Lối chơi khá hiệu quả của Sài Gòn FC không chỉ đưa FLC Thanh Hóa sớm rơi vào thế bế tắc mà còn gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Thanh Thắng.

Công không hiệu quả, hàng thủ chơi khá lúng túng và mắc sai lầm là nguyên nhân dẫn đến bàn thua của FLC Thanh Hóa ở phút 26. Pha phá hụt bóng khá vô duyên của Xuân Cường đã để bóng chạm tay, vô tình giúp Sài Gòn FC được hưởng quả phạt đền. Da Silva thực hiện thành công đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Dù có nhiều cơ hội làm bàn, nhưng FLC Thanh Hóa chỉ có được một trận hòa trên sân nhà.

Nhận thấy sự thiếu hiệu quả về lối chơi, cuối hiệp HLV Nguyễn Đức Thắng đã thực hiện điều chỉnh vị trí trong đội hình. Lối chơi của FLC Thanh Hóa mới phần nào được cải thiện tích cực hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn chưa có cơ hội ghi bàn nào đáng kể trong 45 phút đầu tiên.

Trong trận đấu này, Trọng Hoàng của FLC Thanh Hóa bị các cầu thủ Sài Gòn FC “chăm sóc” khá kỹ.

Sự điều chỉnh về nhân sự tiếp tục được nhà cầm quân đội chủ nhà thực hiện ngay đầu hiệp 2 giúp FLC Thanh Hóa tạo ra sự áp đảo hoàn toàn. Bàn gỡ 1-1 của Đình Tùng ở phút 52 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực. Sức ép được giải tỏa, FLC Thanh Hóa sau đó còn tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Vũ Minh Tuấn, Đình Tùng đã bỏ lỡ. Đội chủ nhà còn may mắn khi thủ môn Thanh Thắng cản phá thành công quả phạt đền ở phút 65 của Da Silva bên phía đội khách. Dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại, nhưng sự nôn nóng đã khiến cơ hội ghi bàn trôi qua trước mũi giầy các chân sút đội chủ sân.

FLC Thanh Hóa đã phải chấp nhận tỷ số hòa 1-1 trước Sài Gòn FLC. Đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thể có được chiến thắng trước đối thủ kỵ dơ. HLV Nguyễn Đức Thắng không thể vượt qua các học trò cũ. Nhà cầm quân này vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục vực dậy FLC Thanh Hóa.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]