(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ chiến đấu với bệnh tật, những ngày này bệnh nhân xóm trọ chạy thận tại ngõ 252, đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) còn phải “gồng mình” chống lại những đợt nắng nóng.

Xóm chạy thận “gồng mình” chống nóng

Không chỉ chiến đấu với bệnh tật, những ngày này bệnh nhân xóm trọ chạy thận tại ngõ 252, đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) còn phải “gồng mình” chống lại những đợt nắng nóng.

Xóm chạy thận “gồng mình” chống nóng

Với những bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn phải ở trọ trong những ngôi nhà lợp mái tôn lụp xụp, tạm bợ, thời tiết nắng nóng càng khiến cuộc sống của họ trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Xóm chạy thận “gồng mình” chống nóng

Xóm chạy thận là dãy 14 phòng trọ giá rẻ, trong đó có 10 phòng còn sử dụng được, còn lại xuống cấp, hư hỏng.

Xóm chạy thận “gồng mình” chống nóng

Đây là nơi sinh hoạt của những bệnh nhân chạy thận ở nhiều vùng, miền trong tỉnh, phần lớn đời sống rất khó khăn. Mỗi phòng trọ chỉ 10 - 15m2, bên trong khá đơn sơ với chiếc giường, cái quạt, vài ba vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Xóm chạy thận “gồng mình” chống nóng

Chăm sóc bố chạy thân đã 4 năm, anh Lục Văn Thận (quê Thường Xuân) có cho biết, đối với những người trọ tại đây rất sợ mùa hè, người khác nóng thì chạy vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra vì nắng phả vào xi măng, mái tôn.

Xóm chạy thận “gồng mình” chống nóng

Chị Hà Thị Đạm, bệnh nhân chạy thận (SN 1984, quê huyện Quan Hóa) cho biết, xóm chạy thận hiện có khoảng 7 bệnh nhân đang trọ để điều trị. Vì có hoàn cảnh khó khăn nên bệnh nhân không có tiền lắp điều hòa, hay sắm quạt lớn.

Xóm chạy thận “gồng mình” chống nóng

Để chống chọi với nắng nóng bệnh nhân thường chọn giải pháp ra ngoài hóng gió hoặc lau nước trên chiếu nằm.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]