Núi Nưa
Núi Nưa (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), là địa danh nổi tiếng, lý thú du xuân, gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống quân Ngô vào năm 248. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu bài thơ “Núi Nưa” của đồng chí Trương Hoà Bình, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Ngàn Nưa một cõi Am Tiên
Triệu Sơn Thanh Hoá dáng thiền mờ sương
Non cao như cảnh thiên đường
Đất trời hội tụ bốn phương gió ngàn
*
**
Về nơi huyền tích quan san
Địa linh huyệt đạo Lĩnh Nam sáng loà
Nơi đây trời đất giao hoà
Ngập tràn linh khí tinh hoa ngút ngàn
*
**
Cổng trời rộng mở thênh thang
Mây ngàn gió núi thạch bàn cờ tiên
Bồng lai rũ bỏ ưu phiền
Chư tiên hạnh ngộ Tản Viên sơn thần
*
**
Vườn đào tiên cảnh ngày xuân
Non tiên lấp lánh bụi trần thiên thanh
Giếng tiên nước ngọt trong lành
Lộc trời tinh khiết màu xanh ngập tràn
*
**
Điện thờ Bà Chúa Thượng Ngàn
Cội nguồn đạo Mẫu khói nhang lòng thành
Nhụy Kiều Tướng Quân oai danh
Ngàn xưa sự tích rửa bành ông voi
*
**
"Ai coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng"(*)
Núi Nưa Rồng cuộn Hổ chồm
Phất cờ khởi nghĩa diệt phường Đông Ngô
*
**
Núi sông gây dựng cơ đồ
Gươm thiêng chí lớn liễu bồ cưỡi voi
“Tùng sơn nắng quyện mây trời
Dấu chân Bà Triệu rạng ngời sử xanh”(**)
*
**
Bà Vương Lệ Hải Cửu Chân
Hy sinh tuẫn tiết Tùng sơn đại ngàn
Đời sau ghi tạc đá vàng
Triệu Vương thánh mẫu thượng ngàn lòng dân
*
**
Đất trời đang chuyển sang xuân
Đào phai sắc thắm tưng bừng nở hoa
Nhâm Dần xuân đến mọi nhà
Ngàn Nưa non nước khúc ca thanh bình !
Trương Hòa Bình
(*), (**): Ca dao
{name} - {time}
- 2024-04-06 09:00:00
Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
- 2024-03-02 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Ngôi nhà giữa lòng thung
- 2022-02-11 08:56:00
Dự cảm