{name} - {time}
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151429t11920l1-snmdh-cover-3-08.webp)
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151459t11920l1-snmdh-cover-3-05.webp)
45 tuổi, chỉ 86 cm, nặng gần 25 kg, Nguyễn Thị Thu Hiền ở phường Hạc Thành bé xíu như đứa trẻ. Vậy mà cô gái tí hon ấy lại có nghị lực “khổng lồ” và sống cuộc đời rực rỡ như một đoá hoa.
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151525t11154l1-snmdh-039.webp)
Năm 2014, Hiền Suri đoạt giải đặc biệt tại Cuộc thi viết “Chuyện quanh tôi/ câu chuyện nhỏ của tôi” do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Ban IDEA-HN tổ chức, được Đại sứ quán Hoa Kỳ vinh danh tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam; Tháng 3/2017, Hiền là một trong 100 phụ nữ tiêu biểu toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam”. Tháng 12/2017, Hiền nhận Giải thưởng Kova trong hạng mục “Sống đẹp”. Năm 2020, Hiền là một trong 10 người khuyết tật tiêu biểu nhất Việt Nam, được giới thiệu trong cuốn sách “Hãy sống như những đóa hoa” và trở thành diễn giả truyền cảm hứng của chương trình quốc gia “Phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số Việt Nam”.
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151556t11080l1-snmdh-044.webp)
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151620t11920l1-snmdh-053.webp)
Nguyễn Thị Thụ Hiền hiện là Giám đốc Cty TNHH Sản xuất - Dịch vụ và Thương mại Suri; Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hoá; Chủ nhiệm CLB Thành niên - Sinh viên khuyết tật tỉnh Thanh Hoá; Uỷ viên Thường vụ Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam; Uỷ viên Thường vụ Liên hiệp hội Người khuyết tật Tỉnh Thanh Hoá; Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và cứu trợ trẻ em tỉnh Thanh Hoá; Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Nữ tỉnh Thanh Hoá; Uỷ viên Ban chấp hành Mặt trận Tổ quốc phường Hạc Thành.
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151648t11080l1-snmdh-063.webp)
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151758t11920l1-snmdh-072.webp)
Là con gái đầu trong một gia đình giàu tình yêu thương, Hiền chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ. Vậy mà lên ba tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa chạy nhảy nô đùa, Hiền vẫn khó khăn trong việc tập đi. Thăm khám khắp nơi, kết luận của bác sĩ khiến cả gia đình lặng người: Hiền bị loạn sản sụn bẩm sinh...
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151817t11920l1-snmdh-085.webp)
Suốt nhiều năm sau đó, với hy vọng mong manh chữa khỏi bệnh cho con, bố mẹ và Hiền gắn bó với bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Tay chân yếu ớt, mãi đến 8 tuổi Hiền mới được đi học. Vì bé nên Hiền chấp nhận phải học sau em gái kế tiếp mình một lớp. Với Hiền đó là niềm vui sau những chuỗi ngày ao ước nhìn em và bạn bè ngày ngày đeo cặp sách đến trường. Nhưng bên cạnh niềm vui, Hiền có đôi chút sợ hãi, một nỗi sợ vô hình... Bố mẹ Hiền thương con, muốn con được theo học như chúng bạn nhưng cũng lo lắng cô bé của mình sẽ xoay xở thế nào ở chốn đông người khi hình hài chỉ bé như đứa trẻ lên ba.
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151834t11080l1-snmdh-091.webp)
Ngoại hình khác biệt khiến Hiền trở thành tâm điểm của những ánh nhìn tò mò và những lời trêu chọc. Đôi tay ngắn, yếu khiến việc cầm bút tưởng như giản đơn lại trở thành thử thách. Thương con, có lúc bố mẹ đã nghĩ đến việc cho Hiền nghỉ học. Thế nhưng, Hiền quyết tâm không từ bỏ. Hiền kiên trì tập viết. Hiền chia sẻ: “Em luôn bị bạn bè trêu chọc. Có những việc rất đơn giản, bình thường với người khác nhưng với em thì lại là cả một quá trình. Việc đi lại, đi học đối với các bạn là bình thường, nhưng với em rất khó. Em không tự đi được một đoạn đường xa. Trong lúc các bạn có thể đến lớp bất kỳ lúc nào thì em lại đang phải vật lộn các bậc thang, với những rào cản hữu hình và vô hình. Nhưng em nghĩ, nếu mình không vượt qua được những rào cản ấy thì sau này em sẽ gặp nhiều rào cản lớn hơn. Vì vậy em tự nuôi dưỡng cho mình nội tại thật mạnh mẽ, từng bước phá vỡ những rào cản để có thể tiếp cận với kiến thức. Em hy vọng rằng, kiến thức sẽ đem lại cho em một chân trời mới, giúp cho tương lai của em được tươi sáng hơn. Dù sao em cũng chỉ có một cuộc đời nên em luôn muốn làm những điều gì tốt nhất đối với cuộc đời mình”.
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151859t11920l1-snmdh-103.webp)
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151915t11080l1-snmdh-111.webp)
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151929t11920l1-snmdh-122.webp)
Thời gian trôi qua, bằng nghị lực bền bỉ, cô học trò Nguyễn Thị Thu Hiền liên tiếp đạt thành tích xuất sắc, dần khẳng định bản thân bằng chính năng lực học tập. Lớp 10, Hiền trúng tuyển vào lớp chọn của trường THPT Hàm Rồng. Với Hiền, đây có lẽ là quãng thời gian vui tươi nhất với tình bạn học trò trong sáng và bao ước mơ, hoài bão về tương lai. Tốt nghiệp cấp 3, Hiền đỗ đại học tại Hà Nội. Thế nhưng nhập học được hai tuần Hiền phải trở về quê, gác lại giấc mơ dang dở do gặp quá nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1151946t11920l1-snmdh-134.webp)
Không cam chịu nghịch cảnh, Hiền chọn học ngành kế toán tại quê nhà và làm cho nhiều doanh nghiệp tư nhân. Với số vốn tích lũy và sự hỗ trợ của gia đình, năm 2010, Hiền thành lập công ty riêng trong lĩnh vực xây dựng, một lĩnh vực mà nhiều nam nhân còn e ngại khi bước chân vào. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm quản lý, Hiền gặp khó khăn, thậm chí thua lỗ nên phải thanh lý. Hiền lại chuyển sang làm tranh thêu nhưng sản phẩm không tiêu thụ được. Sau những thất bại liên tiếp, Hiền chuyển sang kinh doanh quán bida. Khi công việc dần ổn định thì dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động kinh doanh lao đao. Cuộc sống cứ như muốn thách thức sự nhẫn nại và quyết tâm của cô gái “tí hon”. Chưa bao giờ có ý định đầu hàng số phận, Hiền chuyển sang lĩnh vực dịch vụ vui chơi, giải trí; cùng với bạn mở trung tâm dạy tiếng Anh...
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1152010t11080l1-snmdh-142.webp)
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1152024t11920l1-snmdh-156.webp)
Trong bài “Hướng về phía mặt trời” tham dự cuộc thi do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Ban IDEA-HN tổ chức năm 2014, Nguyễn Thị Thu Hiền đã viết về khao khát được sống và hòa nhập cộng đồng, được tỏa sáng theo một cách riêng nhất. Và bài viết được giải đặc biệt! Bài viết ấy truyền cảm hứng được sống một cuộc đời ý nghĩa, rực rỡ giữa gian khó cho biết bao người khuyết tật. Hình ảnh cô gái bé nhỏ nhưng rạng ngời hương sắc như một bông hoa trở thành cảm hứng, thành hình mẫu và động lực cho biết bao mảnh đời đang bị tật nguyền, khó khăn vây hãm.
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1152043t11920l1-snmdh-164.webp)
Là một phụ nữ khuyết tật nơi vùng quê nghèo Thường Xuân, Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Hường ngưỡng mộ Hiền ngay từ lần gặp đầu tiên. Chị Hường nghĩ, Hiền nhỏ bé thế mà còn làm được bao nhiêu ý nghĩa. Vậy cớ gì mình không thể vượt qua khó khăn của bản thân. Lấy Hiền làm tấm gương, chị Hường mạnh dạn tham gia câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, đến các diễn đàn, gặp gỡ, trao đổi và có thêm nhiều niềm vui, cơ hội trong cuộc sống.
Là thành viên trong câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa do Hiền làm chủ nhiệm, khi nhắc đến Hiền, chị Lê Thị Hồng Thơm, xã Lam Sơn, Thanh Hóa không dấu sự mến yêu và cảm phục: “Chị bé tí thôi nhưng ý chí và nghị lực của chị thì không ai có thể bằng. Chị luôn là tấm gương tuyệt vời nhất để em và tất cả những anh chị em khuyết tật có thể noi theo. Chị Hiền thân thiện, hòa đồng, luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của những anh chị em khuyết tật. Chị là người luôn mang đến cho anh chị em niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống”.
Với mong muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, không chỉ cho mình mà còn có thể giúp mọi người và làm đẹp cho đời, Hiền không mặc cảm, tham gia rất nhiều đoàn thể, là thành viên của nhiều câu lạc bộ khuyết tật, câu lạc bộ thiện nguyện. “Em tham gia nhiều câu lạc bộ, gặp được nhiều người... Có những mảnh đời giúp em cảm thấy mình là người may mắn hơn rất nhiều. Và bên họ, em nhận thấy những rào cản mà mình gặp phải, những khó khăn hay bệnh tật của mình không thấm tháp gì. Em luôn khao khát mình là một người sống có giá trị. Giúp được mọi người tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn...”, Hiền chia sẻ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1152336t11920l1-snmdh-195.webp)
Trong nhiều diễn đàn, nhiều hội thảo, không ít người ngạc nhiên khi thấy cô gái bé nhỏ như đứa trẻ lên ba ngồi nói chuyện chính giữa sân khấu. Giữa hàng chục, hàng trăm người, ánh đèn chói chang, âm thanh ồn ã và sân khấu rộng mênh mông... Ấy vậy mà khi cô gái ấy cất tiếng nói, từ ngạc nhiên, người nghe trở nên yêu mến, cảm phục. Hiền chia sẻ: “Em không phải là một người truyền cảm hứng giỏi, em chỉ kể câu chuyện thật của cuộc đời mình. Và câu chuyện của em nếu giúp được ai đó mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và dám bước đi trên nỗi đau, bệnh tật của mình, thì em thấy mình đã sống có ý nghĩa. Điều mà em cảm thấy hạnh phúc là em đã vượt qua được chính mình, vượt qua những khuyết điểm. Em chưa bao giờ đổ lỗi hay oán trách số phận hoặc coi mình là nạn nhân cả. Mọi người làm được thì em cũng sẽ làm được và em sẽ làm tốt, mặc dù nó sẽ chậm hơn và có thể khác hơn một chút... Em cám ơn những người bạn, những đồng nghiệp, cộng sự hay đối tác luôn nhìn thấy ở chúng em sự khác biệt đầy giá trị thay vì giới hạn. Em biết, hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng em hy vọng mỗi chúng ta đều có thể góp thêm những mảnh ghép, những sắc màu riêng biệt và ý nghĩa cho cuộc sống này.”
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1152414t11080l1-snmdh-207.webp)
Thường xuyên tiếp xúc và làm việc với Hiền, chị Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa yêu mến cô gái có khát khao sống mãnh liệt ấy: “Nguyễn Thị Thu Hiền là một phụ nữ rất tiêu biểu, đại diện cho chị em phụ nữ khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh. Hiền nhiệt tình, tâm huyết trong công tác hội. Với nghị lực và tấm lòng thảo thơm và cũng rất thân thiện, gần gũi chị em, hội viên của mình, chị đã đem đến cho chúng tôi nhiều niềm tin, nhiều hạnh phúc và từ đó tập hợp, thu hút nhiều chị em hội viên phụ nữ khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh tham gia công tác hội. Bản thân chị cũng đã được biểu dương, được các bộ, ngành từ trung ương đến tỉnh và địa phương tặng các phần thưởng cao quý.”
Quây quần bên bố mẹ, gia đình các em gái và đàn cháu nhỏ, Hiền đọc cho chúng tôi nghe bài thơ “Tự sự” của Lưu Quang Vũ, một bài thơ mà Hiền thích nhất vì nói lên được tâm sự và mong muốn được sống một cuộc dời ý nghĩa của Hiền. Giọng Hiền ấm và đầy cảm xúc: “Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy/ Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh/ Dù người phàm tục hay kẻ tu hành/ Đều phải sống từ những điều rất nhỏ/ Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó/ Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?/ Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm/ Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng/ Nếu tất cả đường đời đều trơn láng/ Chắc gì ta đã nhận ra ta/ Ai trong đời cũng có thể tiến xa/ Nếu có khả năng tự mình đứng dậy/ Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy/ Đâu chỉ dành cho một riêng ai.”
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1152749t11080l1-snmdh-227.webp)
![[E-Magazine] Sống như một đoá hoa](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2629/199d1152804t11920l1-snmdh-218.webp)
Nội dung và Ảnh: Linh Phượng
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 1:20:07:2026:15:29
{name} - {time}