Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Trong ngôi nhà của nữ võ sĩ Vovinam Lê Thị Hiền có vô vàn huy chương vàng, bằng khen được xếp trang trọng. Nhưng có lẽ, lấp lánh và đong đầy cảm xúc nhất vẫn là câu chuyện về 3 tấm huy chương vàng (HCV) thế giới. Ít ai biết, đằng sau ánh hào quang, Hiền không chỉ có những nụ cười chiến thắng, mà là một hành trình dài dệt bằng mồ hôi, máu, nước mắt và cả những khoảnh khắc tưởng chừng như đã đổ gục trước số phận.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

"Mỗi lần nhìn lại ba tấm huy chương, cảm giác tim tôi vẫn đập nhanh như ngày thi đấu. Tôi nhớ cái sức nóng của sàn đấu, những cơn đau do chấn thương. Nhưng cảm xúc đến hiện tại vẫn ùa về trong tim là khoảnh khắc quốc ca Việt Nam vang lên, khi ấy bao nhiêu mệt mỏi, đớn đau bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào tự đáy lòng", Lê Thị Hiền chia sẻ.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Để hiểu những cảm xúc của Hiền, hãy ngược dòng về năm 2011, khi đó Hiền vẫn là cô gái trẻ mới làm quen với Vovinam nhưng đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt. Sau đó được huấn luyện viên của CLB cơ sở tại quê nhà giới thiệu, và cô gái trẻ, nhỏ nhắn, sinh năm 1998 ở xã Sao Vàng được tuyển chọn làm VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh. Nhận thấy trong mắt con khát khao mãnh liệt được trở thành VĐV chuyên nghiệp, bố mẹ cô dù trước đó phản đối nhưng cũng đã bằng lòng cho con xa nhà ăn tập.

“Lúc đầu tôi cũng rất áp lực khi bước vào thể thao chuyên nghiệp. Ở lứa tuổi của tôi, nhiều bạn được tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần, những dịp lễ, tết bên gia đình thì với tôi, phòng tập mới là nơi quen thuộc nhất. Những bài tập thể lực kéo dài nhiều giờ đồng hồ, hàng nghìn lần lặp lại các động tác kỹ thuật, những buổi tập đối kháng cường độ cao cứ thế nối tiếp nhau qua từng năm. Chấn thương đi kèm cũng là điều tôi luôn đối mặt”, Hiền tâm sự.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Mẹ Hiền - bà Huỳnh Thị Loan cũng từng nhiều lần rớt nước mặt khi chứng kiến hành trình của con. Bà cho biết, Hiền là con gái út trong nhà. Từ năm lớp 6 cô đã xa gia đình tập luyện tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao. Thương con, những lần con về nhà nghỉ phép với những vết bầm trên cơ thể vì tập luyện, bà muốn con gái dừng lại.

"Tôi từng khuyên con dừng lại vì tập luyện và thi đấu cực khổ quá. Rồi sau này khi sự nghiệp sang “sườn dốc” thì công việc ra sao. Nhưng Hiền rất quyết tâm và nỗ lực tập luyện, có lẽ thể thao là duyên, là nghiệp của cháu rồi", bà Loan cho biết thêm.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Môi trường khắc nghiệt đã hun đúc nên một ý chí thép, giúp cô từng bước chinh phục các đấu trường trong nước, khu vực và thế giới, trở thành một trong những niềm tự hào của thể thao xứ Thanh và là điểm tựa để cô bước vào chinh phục vinh quang ở giải thế giới vào các năm 2017, 2023 và 2025. Nhớ lại những giải đấu ấy, đôi mắt của Lê Thị Hiền chợt ánh lên một niềm xúc động khó tả. Ký ức giống như một thước phim quay chậm, đưa cô trở về với những sàn đấu quốc tế rực lửa, nơi cân não từng giây và tiếng reo hò của khán giả như làm nổ tung khán đài.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

19 tuổi, Lê Thị Hiền bước chân chinh chiến tại Giải Vovinam thế giới lần 5, năm 2017 tại New Delhi (Ấn Độ). Cô vươn ra “biển lớn” với tâm thế của một người trẻ khát khao khẳng định mình. Những bảng vàng thành tích ở các giải đấu quốc nội trước đó đã tạo động lực cho cô lần lượt vượt qua các đối thủ Campuchia, Myanmar và Iran trong các trận đấu cuối cùng để đăng quang.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

“Trận chung kết với đối thủ Iran với tôi là khó khăn nhất khi đối phương có đòn tay rất mạnh và lối đánh linh hoạt. Có thời điểm tôi đã bị dẫn trước 2 - 0. Tuy nhiên với sự thay đổi chiến thuật của Ban huấn luyện và quyết tâm khẳng định mình tôi đã thi đấu với 200% sức lực, chiến thắng chung cuộc với tỷ số 8-2.

Khi âm thanh mãn cuộc vang lên, cả nhà thi đấu như bùng nổ trong tiếng reo hò của khán giả và đồng đội. Trọng tài chính bước đến, nắm chặt tay tôi và giơ cao lên không trung. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực. Tôi đã làm được! Tấm HCV tại Giải Vô địch Vovinam Thế giới - giấc mơ tưởng chừng như xa vời của một võ sĩ trẻ giờ đây đã hiện hữu, lấp lánh và nặng trĩu trên cổ tôi”, Hiền xúc động nhớ lại.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Chiến thắng này không phải là điểm dừng chân của Hiền, mà là một bệ phóng vững chắc. Nó nạp đầy cho cô gái trẻ một nguồn năng lượng mới, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp; nhắc nhở cô giữ vững ngọn lửa đam mê, tập luyện chăm chỉ hơn nữa, đồng thời tiếp tục lan tỏa ra khắp năm châu những giá trị nhân văn cao đẹp của Vovinam - môn võ Việt đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Khi chinh phục tấm huy chương vàng thứ 2 tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần VII - năm 2023, Lê Thị Hiền đã có 2 kỳ SEA Games liên tiếp 31 và 32 giành HCV, trở thành trụ cột quan trọng của đội tuyển Vovinam quốc gia. Năm đó, cô đã không quá khó khăn để giành chiến thắng trước đối thủ Phongamwong Suwaphat của Thái Lan ở vòng loại và Priyanuthphouthong Eh của Campuchia ở vòng bán kết để giành quyền vào trận chung kết hạng cân 57 kg đối kháng nữ.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Đối thủ của nữ võ sỹ xứ Thanh trong trận chung kết là Arouri Amina Alicia người Algeria. Bằng đẳng cấp, kinh nghiệm, Lê Thị Hiền đã giành chiến thắng với tỷ số áp đảo 10-0, qua đó giành HCV, trở thành nhà vô địch thế giới ở hạng cân 57 kg đối kháng.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Tấm huy chương thứ hai ở giải thế giới khẳng định cho ý chí thép của nữ võ sĩ này. Khi mà chỉ vài tháng trước tại SEA Games 32, cô đã gặp chấn thương đầu gối khá nặng, phải bó chặt gối, chân và chỉ dùng được đòn tay trong trận chung kết.

"Chấn thương đầu gối đã đến với tôi từ năm 2017, sau tấm HCV thế giới đầu tiên. Sau đó có những giải đấu chấn thương tái phát, có những trận đấu, đầu gối sung to, đau đến mức chỉ cần di chuyển mạnh là buốt lên. Tôi chỉ biết tự nhủ phải cố gắng thêm một chút nữa. Khi bước vào thi đấu, mọi suy nghĩ về cơn đau gần như biến mất. Tôi chỉ còn một mục tiêu là thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam và vì quê nhà Thanh Hóa”, Lê Thị Hiền nhớ lại.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Sau những vinh quang, Lê Thị Hiền lại bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới dành được vào năm 2023 khi tham dự Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 tại Bali (Indonesia).

Ở nội dung đối kháng hạng cân 57kg nữ, Lê Thị Hiền thi đấu đầy bản lĩnh và tự tin. Sau khi vượt qua đối thủ Campuchia tại bán kết, võ sĩ xứ Thanh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong trận chung kết. Dù bất lợi về mặt thể hình, nhưng kinh nghiệm của một võ sĩ đã chinh chiến ở khắp mọi đấu trường đã được Hiền thể hiện bằng lối đánh đa dạng, linh hoạt, qua đó đánh bại đại diện Algeria với tỉ số áp đảo. Chiến thắng thuyết phục giúp Lê Thị Hiền bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới, khẳng định đẳng cấp và vị thế hàng đầu của Vovinam Thanh Hóa trên các đấu trường.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Mỗi tấm huy chương đều gắn với một câu chuyện riêng. Có giải đấu cô bước vào thảm thi đấu với áp lực của nhà đương kim vô địch. Có giải đấu lại là hành trình trở lại sau chấn thương khiến nhiều người từng nghĩ cô khó có thể lấy lại phong độ. Nhưng điểm chung của cả ba lần đăng quang là ý chí không chịu khuất phục. "Cảm xúc khi đăng quang có lẽ cả cuộc đời tôi cũng không thể quên. Được nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay, nghe quốc ca vang lên giữa đấu trường thế giới là niềm hạnh phúc lớn nhất của một vận động viên”, Hiền xúc động nói.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Vovinam Thanh Hóa Lê Văn Tiến cho biết: "Điều khiến chúng tôi tự hào ở Hiền không chỉ là ba tấm huy chương vàng thế giới mà còn là tinh thần vượt khó. Chấn thương nhiều lần khiến em gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ Hiền xin giảm khối lượng tập luyện hay bỏ cuộc. Ý chí ấy chính là phẩm chất của một nhà vô địch. Thành công của Lê Thị Hiền cũng là minh chứng cho hiệu quả công tác đào tạo của Vovinam Thanh Hóa. Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng giáo án phù hợp với từng vận động viên, quan tâm cả chuyên môn lẫn tâm lý để các em phát huy tối đa khả năng”.

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Mồ hôi, nước mắt và vinh quang

Khi đã đứng trên đỉnh cao mà nhiều người mơ ước, Lê Thị Hiền không chọn cách nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế. Ánh hào quang của 3 tấm HCV thế giới giờ đây được cất gọn vào một góc trang trọng trong tim, nhường chỗ cho những mục tiêu mới. Cô vẫn đang miệt mài nỗ lực để viết tiếp câu chuyện đẹp của mình - câu chuyện về một nữ võ sĩ kiên cường, dùng thanh xuân và lòng quả cảm để mang vinh quang cho thể thao nước nhà, tiếp tục đưa võ Việt vang danh trên trường quốc tế.

Nội dung: Anh Tuân

Ảnh: Anh Tuân và NVCC

Đồ hoạ: Phạm Nam

Xuất bản: 6:18:07:2026:07:05

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM