15 năm vui buồn cùng cầu mây

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Có lẽ, cầu mây với Hoàng Thị Hòa, là duyên và cũng là nghiệp. 15 gắn bó với cầu mây, tuổi trẻ gắn liền với sàn đấu và những chuyến tập huấn, thi đấu dài ngày, xa xôi, đôi khi là nỗi cô đơn, áp lực đã làm nên cô gái vàng của thể thao Thanh Hóa.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Hòa sinh ra và lớn lên ở xã Bá Thước trong một gia đình không có ai theo nghiệp thể thao. Tuổi thơ của chị gắn với núi non, sông suối quê hương, cùng bạn bè nhảy dây, đuổi bắt. Những trò chơi thời trẻ dại ấy, ít ai ngờ rằng lại góp phần tạo ra một Hoàng Thị Hòa nhanh nhẹn, có duyên với thể thao. Chị từng đạt thành tích nhất huyện Bá Thước cũ ở môn nhảy cao, chính là tiền đề để lọt vào mắt xanh các huấn luyện viên đội tuyển cầu mây Thanh Hóa trong một lần về trường THCS Ban Công tuyển chọn tài năng. Thế là 15 tuổi, chị chính thức xa nhà để theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp với bao háo hức, tò mò.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

“Những ngày đầu với thể thao thật sự rất bỡ ngỡ, lo lắng khi tôi đang trong vòng tay bố mẹ, chưa biết gì về thế giới bên ngoài. Ăn ở tập trung rồi tập luyện nghiêm ngặt khác nhiều với hình dung của tôi bên ngoài. Một cô gái đang tuổi ăn học ở một địa phương vùng cao được đưa vào khuôn mẫu rèn luyện vất vả nhưng được sự quan tâm, ủng hộ của gia đình, sự dạy bảo tận tình của các thầy cô đội tuyển tôi đã vượt qua tất cả”, Hoàng Thị Hòa chia sẻ.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Từ một cô gái không biết gì về thể thao, Hoàng Thị Hòa cùng đồng đội đã trải qua những ngày tháng tập luyện kỹ thuật cơ bản gian khổ. Có những khoảng thời gian gần thi đấu, môn Cầu mây chiếm gần như hoàn toàn thời gian của chị, ăn ngủ đều nghĩ tới. Những lúc phong độ chưa tốt, tập luyện chưa theo ý muốn, thậm chí chị mất ăn mất ngủ.

Khó khăn là thế, nhưng chính sự tôi luyện khắc nghiệt ấy đã tạo nên cho Hoàng Thị Hòa ý chí quyết tâm và khao khao chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

15 năm gắn bó với cầu mây là 15 năm đi qua đủ cung bậc khó khăn và thử thách, đồng thời đem lại cho Hòa bảng thành tích rất ấn tượng. Năm 2016, với việc giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch thế giới, Hoàng Thị Hòa đã đánh dấu sự trở lại của cầu mây Thanh Hóa. Một năm sau, Hòa tiếp tục giành 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch thế giới, 1 HCB SEA Games. Năm 2018, giành 1 HCB, 1 HCĐ tại Đại hội thể thao châu Á. Trong 2 năm 2018 và 2019, Hoàng Thị Hòa đều giành HCB tại giải vô địch thế giới. Năm 2020, Hoàng Thị Hòa giành 1 HCB giải vô địch cầu mây bãi biển, 1 HCĐ giải vô địch cầu mây 2023. Năm 2024, Hoàng Thị Hòa tiếp tục gặt hái được 2 HCĐ giải vô địch toàn quốc. Nữ vận động viên này thực sự là một tài năng hiếm có của cầu mây Thanh Hóa trong gần 10 năm trở lại đây.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Cả tuổi thanh xuân của chị đã dành cho cầu mây rồi, đó là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, mà chị không thể nào quên. Hiện tại, ký ức về những lần đầu tiên giành HCV vẫn vẹn nguyên trong nữ vận động viên.

“Tấm huy chương đáng nhớ nhất của tôi chính là HCV ở Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc năm 2016 tại Vĩnh Long. Đây không phải là tấm huy chương danh giá nhất nhưng là HCV đến trong năm cuối cùng tôi tham gia câp độ trẻ. Trước đó tôi đã nỗ lực qua từng giải đấu nhưng chưa có huy chương nào. Nó đến đúng thời điểm tôi khát khao khẳng định mình nhất, dồn nén về cảm xúc nhất, làm cho tôi rơi nước mắt khi những ngày tháng rèn luyện gian nan cuối cùng đã được ghi nhận, bù đắp. Không nói quá khi đây là tấm huy chương quan trọng nhất, tạo động lực cho tôi vững bước sau này. Còn đối với tấm huy chương vàng thế giới năm 2016 thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tôi đã được “bơi” ra biển lớn, được cùng đồng đội chinh phục những nấc thang mới. Khi giai điệu Quốc ca vang lên, lá cờ Tổ quốc được đặt ở vị trí cao nhất trên đấu trường thế giới, tôi đã không cầm được những giọt nước mắt, cảm giác thiêng liêng vô cùng”.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Sự xuất sắc của VĐV Hoàng Thị Hòa chính là điểm tựa và sự khích lệ lớn để bộ môn cầu mây Thanh Hóa ngày càng gặt hái được nhiều thành tích.

“Sau huyền thoại cầu mây Lưu Thị Thanh thì Hòa là vận động viên nổi bật nhất của cầu mây Thanh Hóa. Em có ý thức sinh hoạt rất tốt, chấp hành mọi quy định của ban huấn luyện đề ra, đặc biệt ý chí và bản lĩnh thi đấu rất cao. Dù giải lớn hay nhỏ em đều nỗ lực thi đấu hết sức mình. Với cá nhân tôi, kỷ niệm về những lần em phải mang con nhỏ theo thi đấu, tôi bế cháu còn em nỗ lực với từng pha cầu trên sân đấu rất đáng nhớ, thể hiện quyết tâm mãnh liệt của một vận động viên”, HLV trưởng đội tuyển Cầu mây Thanh Hóa Ninh Quang Long chia sẻ.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Đối với nhiều vận động viên, việc phải tập luyện cường độ cao thường không tránh khỏi chấn thương, thậm chí chấn thương nhiều lần. Hòa cũng không tránh khỏi tình trạng này. Chính tình yêu dành cho cầu mây đã tạo động lực để chị vươn lên, trở lại mạnh mẽ hơn sau mỗi lần hồi phục.

“Tôi đã từng bị chấn thương dây chằng chéo chân trái và tôi đã buồn thời gian rất là dài. Những VĐV dính chấn thương ai cũng đều có tâm lý sợ hãi, nhưng chúng ta đều phải vượt qua được. May mắn bên tôi còn thầy cô, đồng đội mà quan trọng là điểm tựa gia đình. Sau khi chấn thương cuối năm 2022 tôi lập gia đình, may mắn gia đình tôi rất ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, đặc biệt là mẹ chồng. Đó là động lực để tôi trở lại luyện tập và thi đấu”, Hòa chia sẻ.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Khi được hỏi điều gì khiến bản thân tự hào nhất, chị cho biết, đó là chính việc vận động viên đã vượt qua chính mình, để từ đó vượt qua thử thách, bước chân lên bục vinh quang khi mang về cho, quê hương, Tổ quốc những tấm huy chương danh giá. Những thành tích của chị đạt được cũng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những vận động viên hiện tại.

“Trong quá trình tập luyện, thi đấu, thế hệ VĐV trẻ chúng em thường xuyên được chị Hòa uốn nắn động tác, đồng thời đưa ra những lời khuyên cuộc sống bổ ích. Em và các bạn cũng rất ngưỡng mộ trước những thành tích mà chị Hòa đã đạt được. Đó chính là động lực để lớp VĐV trẻ chúng em nỗ lực tập luyện, thi đấu với quyết tâm cao hơn nữa”, VĐV Lê Hữu Minh Quang chia sẻ.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Từ những buổi tập đầu tiên, cô bé ngày nào đã trở thành VĐV cầu mây hàng đầu của thể thao thành tích cao Thanh Hóa. Và giờ đây, chị lại tiếp tục tâp luyện hăng say với khát khao chinh phục những cột mốc mới, đồng thời ước mơ trở thành HLV để gieo mầm cho tình yêu thể thao trong thế hệ tiếp theo.

15 năm vui buồn cùng cầu mây

Nội dung: Anh Tuân

Đồ Hoạ: Phạm Nam

Xuất bản: 2:17:03:2026:09:33

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM