Chiêm ngưỡng hoa gạo nở đỏ rực tại đền Cá Lập và đền Thanh Khê, phường Sầm Sơn
Năm nào cũng vậy, mỗi độ tháng 3 về, hoa gạo tại ngôi đền Cá Lập và Thanh Khê ở phường Sầm Sơn lại bung nở đỏ rực.
![]()
Nếu có dịp về với Sầm Sơn vào những ngày tháng Ba, du khách không chỉ bị say lòng bởi tiếng sóng vỗ, mà còn bị níu chân bởi sắc đỏ rực cháy của những cây hoa gạo cổ thụ bên mái đền rêu phong.

Đền Cá Lập tọa lạc tại tổ dân phố Phúc Đức, phường Sầm Sơn có niên đại hàng trăm năm lịch sử. Ngôi đền nằm trong Cụm di tích chùa Khải Nam – đền Cá Lập, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia vào năm 1999.

Dưới gốc gạo cổ thụ, nơi mái ngói thâm nghiêm của Đền Cá Lập, mỗi cánh hoa rơi xuống như một nốt trầm của thời gian, nhắc nhớ về truyền thống uống nước nhớ nguồn, về sự che chở của các bậc tiền nhân đối với xóm làng.

Khi cái rét nàng Bân vừa dứt, cũng là lúc những búp non vươn mình, thắp lên hàng trăm ngọn nến đỏ rực giữa bầu trời trong xanh. Trải qua sự biến thiên của thời gian, cây gạo vẫn sừng sững, nở hoa đúng vụ và kéo dài đến tận tháng 4 mới hết.

Theo người dân địa phương, đây là một trong những cây hoa gạo có tuổi đời và kích thước lớn nhất nhì tại phường Sầm Sơn.

Người dân nơi đây tin rằng, cây gạo không chỉ mang lại vẻ đẹp, mà còn là linh vật canh giữ sự bình yên cho ngôi đền. Hoa gạo nở là tín hiệu của hy vọng, là lời chào đón một mùa biển mới đầy ắp cá tôm.

Cây gạo tại đền Cá Lập là thân cây to, tán cây phủ rộng đủ các hướng nên vào mùa hè thì mát mẻ.

Cách đền Cá Lập khoảng 1.00m về phía đông là đền Thanh Khê, nơi có 2 cây gạo cũng nở hoa đỏ rực trong tháng 3 này.

Đền Thanh Khê tọa lạc tại tổ dân phố Minh Cát thờ vị thần Đại Càn Quốc gia Nam Hải tứ vị Thánh Nương, đã được các triều đại nhà Lê-Nguyễn nhiều lần ban tặng sắc phong.

So với cây gạo tại đền Cá Lập thì 2 cây gạo tại đền Thanh Khê có tuổi đời và kích thước nhỏ hơn.

Sắc đỏ của hoa gạo không kiêu sa, mà mộc mạc, chân chất như chính tâm hồn người dân chài Sầm Sơn. Nhìn từ xa, hoa gạo như những đốm lửa ấm áp, dẫn lối cho những người con đi biển xa khơi vững tin hướng về đất liền.

Tháng Ba đi qua, sắc đỏ có thể phai, nhưng hình ảnh cây hoa gạo vươn mình bên mái đền Cá Lập và đền Thanh Khê sẽ mãi là ký ức tươi đẹp, là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp văn hóa ngàn đời của mảnh đất Sầm Sơn.
Duy Tính
{name} - {time}
-
2026-03-19 06:16:00Ngày này năm xưa (19/3): Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi
-
2026-03-18 17:01:00Thanh Hóa triển khai xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới
-
2026-03-18 15:03:00Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng tại Việt Nam


