Cuộc sống tươi đẹp
Ngắm nhìn những đóa hoa đang bung nở rực rỡ, tỏa hương thơm ngát khắp nhà, cô nhận ra cuộc sống này thực sự có nhiều điều rất đẹp, niềm vui, hạnh phúc đôi khi ở ngay trong từng khoảnh khắc mà ta vẫn đang sống mỗi ngày.

Ảnh minh họa. Khánh Lộc
Sau giờ tan làm buổi chiều, trước khi về nhà cô ghé chợ mua chút đồ. Đúng là “ngày tháng mười chưa cười đã tối”, mới thoáng đó trời đã nhá nhem, phố bắt đầu lên đèn. Ra khỏi chợ, định phóng nhanh về nhà để còn lo cơm nước thì chị bán hoa đứng trên vỉa hè bên đường gọi với: “Cô Thanh, cô Thanh ơi, chị nhờ chút”.
Nghe tiếng gọi, cô chạy xe lại gần hỏi han xã giao: “Giờ này còn chưa về à chị Thảo. Chị gọi em có việc gì đấy?”.
“Hôm nay chả hiều sao ế quá, hoa rõ tươi đẹp mà đến giờ này hàng vẫn còn, tiền lãi cả ngày nằm ở đây cả. Chị biết cô thường chỉ mua hoa ngày tuần, ngày lễ, nhưng hôm nay phá lệ, cô mua giúp chị một bó nhé, cắm hoa làm đẹp cuộc sống. Hoa tươi lắm, cô giúp chị nhé, chứ nói thật phải chở số hoa này về là tối nay chị mất ngủ luôn”.
Nghe chị bán hoa chào mời nhiệt tình, trong túi vốn chẳng dư dả, nhưng vì nể nên cô cũng xuôi: “Vậy chị cho em bó màu vàng kia, hôm nay vì chị em lại phá lệ, sống... “sang”. Chứ bây giờ vật giá tăng cao, tiền hoa bằng tiền ăn cả một ngày của nhà em rồi đấy”.
“Hoa này giá hơi cao nhưng cắm bền được cả tuần cô ạ. Đây, cô cầm gói dưỡng hoa này chị tặng thêm, về nhớ cắt tỉa cành, cho gói dưỡng vào nước cắm, đảm bảo có lọ hoa tươi chơi cả tuần. Mà biết đâu, có hoa tươi trong nhà, tinh thần vui vẻ, cô lại thêm niềm vui để cố gắng làm việc, xem như mình đầu tư cho cuộc sống đi. Mà cô tốn kém chút tiền để có bình hoa đẹp, còn chị thì bớt... ế hàng, cả hai chị em mình cùng vui, tiền này có tốn cũng xứng đáng quá, cô nhỉ” - chị bán hoa đưa đẩy lời vui vẻ.
Về đến nhà, bận cơm nước rồi dọn dẹp nhà cửa, chưa có thời gian nên cô đành cho tạm bó hoa vào xô nước. Tối muộn mới nhớ ra, liền mang ra cắt cành, tỉa lá, rồi cho bình hoa ra bên ngoài “thả sương” cho tươi. Sáng ngày hôm sau, sương ướt đẫm cành lá, hoa tươi rói, những cánh và nụ hoa căng mướt, thật bình yên và thật đẹp.
Cô bất chợt nhớ ra, ngày còn trẻ, khi mới ra trường đi làm, cô thích hoa lắm, mỗi cuối tuần lại mua hoa về cắm. Nhưng khi lập gia đình, cơm, áo, gạo tiền khiến cô bắt đầu “căn đo” từng đồng... và chẳng biết từ khi nào, mua hoa tươi cắm vào mỗi cuối tuần lại trở thành điều “xa xỉ”. Cũng phải, có thi sĩ nào đó chẳng phải đã thốt lên: ‘Cơm áo không đùa với khách thơ”. Cô không phải thi sĩ, tiền kiếm được có hạn, căn cơ từng đồng chi tiêu cũng là điều hợp nhẽ.
Vài ngày trôi qua, mỗi ngày đi làm về dẫu có bận, cô vẫn không quên chăm chút, thay nước cho hoa. Và hôm ấy, buổi sáng cuối tuần ở nhà, có thời gian ngắm nhìn bình hoa bung nở rực rỡ, cô nhớ tới lời chị bán hàng - mua hoa làm đẹp cuộc sống. Là hoa khiến cho cuộc sống đẹp hơn, hay điều ngược lại?!
Trải qua những vui, buồn và cả biến cố, đã có lúc cô thấy như mình kiệt sức, mệt mỏi muốn buông xuôi... Nhưng rồi, mọi chuyện không hay cũng đã qua, cuộc sống này, khi vẫn đủ bình yên và thảnh thơi để ngắm một bình hoa đang nở, có lẽ cũng đã là một điều may mắn và hạnh phúc.
Cuộc đời này, đến bàn tay năm ngón còn chẳng thể đều nhau, mỗi người một số phận, hoàn cảnh cũng khác. Vậy nên, nếu sau những nỗ lực bạn vẫn chưa thể đạt được điều mình mong cầu, chi bằng hãy biết bằng lòng - biết yêu những thứ chúng ta đang có. Đời người, suy cho cùng ai cũng chỉ sống một lần và niềm vui đời, đôi khi chẳng phải kiếm tìm đâu xa, có thể ở ngay bên cạnh chúng ta.
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2026-01-16 09:02:00“Tình dân tộc, nghĩa đồng bào”
-
2026-01-09 08:05:00Cuộc đời đáng giá
-
2026-01-02 08:27:00Món quà đầu năm!






![[E-Magazine] Về xứ Thanh ăn “Tết năm cùng” với người Dao Quần Chẹt](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2602/105d3161148t02461l1-download5.webp)