Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, chàng thanh niên người dân tộc Mường - Quách Văn Bộ được người dân địa phương nhắc đến như một tấm gương thanh niên trẻ giàu nghị lực.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ làm nông, do hoàn cảnh nghèo khó, học hết trung học cơ sở, Quách Văn Bộ đã vào miền Nam làm thuê. Vừa đỡ đần gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, vừa có điều kiện để chăm lo cho các em tiếp tục theo đuổi con đường học hành. Đến năm 2010, khi mọi thứ ổn định hơn, Quách Văn Bộ đã quyết định ra Hà Nội, tiếp tục con đường học hành. Năm 2013, anh đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thi đỗ vào hệ Cao đẳng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Tốt nghiệp ra trường, vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát, Quách Văn Bộ cũng dễ dàng tìm được cho mình một công việc ở Thủ đô với mức thu nhập ổn định. Thế nhưng, sau nhiều đêm suy nghĩ, trằn trọc “Ở quê hương mình có đất đai, có điều kiện sản xuất tại sao mình không tự phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình”. Một phần khác, khi người anh cả và người em trai thứ đều học hành thành đạt, sống và làm việc xa quê hương, bố mẹ già ở quê không ai chăm sóc. Sau bao suy nghĩ, đắn đo, Quách Văn Bộ quyết định khăn gói về quê để hiện thực hóa giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch của mình.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Quách Văn Bộ luôn suy nghĩ về cách phát triển kinh tế trên chính quê hương Mậu Lâm của mình.

Trở về quê hương năm 2017, mọi thứ với anh Bộ là một trang sách hoàn toàn mới. Với suy nghĩ làm sao để tận dụng và phát huy được hiệu quả vùng đất canh tác rộng lớn ở địa phương, hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch để thay đổi tập quán sản xuất cũ của người dân địa phương, anh Bộ bắt đầu vạch ra kế hoạch và bắt tay vào hành động.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Với đam mê của mình, anh Bộ thường xuyên xem chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh VTC16, và rồi anh quyết định đăng ký tham gia chương trình.

Cũng thông qua chương trình, anh may mắn gặp gỡ và nhận được sự tư vấn, hướng dẫn về kiến thức chăn nuôi của GS Phạm Ngọc Thạch (Chuyên gia chăn nuôi - Thú y). Ngay sau đó, chương trình đã về tận gia đình để khảo sát, đánh giá và hướng dẫn kỹ thuật, giúp anh xây dựng hệ thống chuồng trại đạt chuẩn và tập huấn kỹ thuật để anh chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học. Từ đây, bước đầu anh đã thành công với mô hình chăn nuôi này.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Từ những bước đi đầu tiên, trải qua không ít khó khăn, sau 5 tháng, lứa gà thương phẩm đầu tiên của anh đã xuất chuồng, mang về khoản tiền lãi 200 triệu đồng. Những trái ngọt đầu mùa chính là động lực để Quách Văn Bộ có thêm niềm tin và động lực. Tháng 8 - 2019, Quách Văn Bộ quyết định thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất nông nghiệp sạch Như Thanh. Cũng từ đó, anh và những thanh niên cùng chí hướng trên địa bàn xã đã nhanh chóng tập hợp và thành lập Câu lạc bộ (CLB) thanh niên khởi nghiệp, phong trào sản xuất của thanh niên địa phương nhờ đó cũng trở nên sôi nổi hơn. Đến nay CLB đã có tới 15 thành viên, trong đó nhiều thanh niên đã phát triển thành công những mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Ngoài làm kinh tế giỏi, Quách Văn Bộ còn được biết đến là Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Mọc năng động, gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào. Cũng chính từ những kinh nghiệm của bản thân, anh luôn giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên trong CLB về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Đặc biệt là kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, động viên thanh niên trong xã vươn lên phát triển kinh tế. Mặt khác, từ thành công của những mô hình của các thành viên trong CLB đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún của một bộ phận người dân địa phương.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Đi nhiều, viết nhiều, nhưng với riêng tôi, luôn dành cho Quách Văn Bộ một sự cảm phục, một tình cảm trân quý. So với những người bạn đồng trang lứa, có lẽ anh Bộ già nhiều hơn so với tuổi. Sở hữu một làn da rám nắng, một nụ cười tươi nhưng khuôn mặt khi nào cũng hiện rõ vẻ khắc khổ, hằn sâu trên trán với những nếp nhăn.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Trước những khó khăn do dịch bệnh gây ra, đã có những đêm dài anh Bộ thức trắng với những dự định còn dang dở. Thế nhưng, anh xác định đây là khó khăn không của riêng mình. Trong khi chờ dịch bệnh được khống chế, toàn bộ diện tích trang trại chăn nuôi và trồng trọt đã được anh cải tạo, dọn dẹp lại. Hiện nay, cùng với quy mô 2.000 con gà thương phẩm, Quách Văn Bộ đã đầu tư mở rộng thêm 3.500 m2 nuôi ốc nhồi theo hướng công nghệ cao. Đồng thời mở rộng diện tích trồng rau có giá trị kinh tế cao và trồng cây ăn quả.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Bắt kịp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như xu hướng phát triển mô hình du lịch nông trại, Quách Văn Bộ cũng đã đi tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình tiêu biểu, đồng thời đang “ấp ủ” kế hoạch xây dựng khu trang trại của mình trở thành khu sinh thái trải nghiệm. Dự kiến, khu sinh thái sẽ có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 3 tỷ đồng. Cùng với đó, Quách Văn Bộ tiếp tục nghiên cứu để đưa các sản phẩm nông nghiệp sạch đến gần hơn với các khu, điểm du lịch, hệ thống khách sạn, nhà hàng trên địa bàn huyện Như Thanh và các địa phương khác trong tỉnh.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Để viết tiếp ước mơ trên hành trình dài của mình, Quách Văn Bộ đang tiếp tục theo học cao học chuyên ngành Quản lý đất đai.

“Chỉ sợ khi mình còn trẻ mình không nỗ lực, không dám làm chứ mình không sợ thất bại”, anh Bộ chia sẻ.

Chàng trai người Mường với giấc mơ phát triển nông nghiệp sạch

Nội Dung: Hoài Anh

Đồ Họa: Hà Hiếu

Xuất bản: 2:21:12:2021:10:34

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM