{name} - {time}
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2162121t11920l1-ytcd-014.webp)
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2162152t11920l1-ytcd-025.webp)
“Dĩa cơm trên tường” - chương trình nhân đạo từ thiện ra đời như một tấm phao cứu sinh dành cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang lênh đênh giữa “lũ dữ bệnh tật”. “Dĩa cơm trên tường” minh chứng thấm thía hơn bao giờ hết cho câu nói của cha ông tự ngàn đời: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2162210t11152l1-ytcd-039.webp)
Bác sĩ chuyên khoa II, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, chủ nhiệm Câu lạc bộ Dĩa cơm trên tường Thanh Hoá là người ấp ủ và khai sinh ra chương trình có ý nghĩa này tại Thanh Hoá.
Nhiều năm gắn bó và tận tâm chăm sóc bệnh nhi, Bác sĩ Hà Hoàng Minh chứng kiến và thấu hiểu những hoàn cảnh, số phận khó khăn đến cùng cực vì bệnh tật, đặc biệt là những đứa trẻ bị bại não, tim bẩm sinh, các bệnh về máu... Ốm đau phải vào viện hẳn ai cũng khốn khổ. Những đứa trẻ ốm triền miên, phải gắn liền với bệnh viện, thuốc men, kim tiêm... lại càng khiến người ta day dứt và thương cảm đến chừng nào.
Không ít người từng ám ảnh bởi những đứa trẻ ánh mắt và nụ cười vừa trong veo đấy rồi lại khóc ngất từng cơn vì đau đớn... Trong số ấy, có biết bao đứa trẻ, bao gia đình hoàn cảnh khó khăn. Có bệnh nhân ở tận vùng núi xa xôi, đi lại khó khăn, thu nhập gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy nhưng có con bị bệnh nặng, hiểm nghèo phải điều trị lâu dài. Mặc dù chi phí chữa bệnh được bảo hiểm chi trả nhưng những chi phí sinh hoạt khác lại trở thành gánh nặng rất lớn cho cả người bệnh và người nhà. Có trường hợp mua một suất cơm cả gia đình nhường nhau ăn. Có trường hợp ngày chỉ dám ăn 1 bữa. Cá biệt có hoàn cảnh không mua nổi một suất cơm, đành nhịn đói. Đến nửa đêm, điều dưỡng trực phòng đi hỏi thì mới nhận ra phụ huynh bệnh nhân đã nhịn ăn cả ngày, cả ekip trực gom góp đồ ăn, mì tôm chia sẻ cho tạm qua bữa...
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d1103159t11920l1-ytcd-043.webp)
Trăn trở tìm hiểu với mong muốn hình thành một chương trình hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn, bác sĩ Chuyên khoa II Hà Hoàng Minh, phó Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hoá quyết tâm thành lập Câu lạc bộ Dĩa cơm trên tường tại Thanh Hoá. Xuất phát từ ý tưởng “Ly cà phê trên tường” (tại Venice, Italia), chương trình “Dĩa cơm trên tường” đã hình thành, khởi nguồn và phát triển từ Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng... Chương trình được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ nòng cốt đa phần là các y bác sỹ trực tiếp làm việc tại các bệnh viện lớn. Với sự đóng góp của các tấm lòng vàng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ miễn phí các suất cơm để vơi bớt lo toan, đảm bảo sức khoẻ trong quá trình điều trị. Sự gắn kết của những con người không quen biết cùng chung nhịp đập yêu thương đã góp phần sẻ chia khó khăn mà bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang phải đối mặt.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2103242t11920l1-ytcd-081.webp)
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d1104730t11080l1-ytcd-054.webp)
Ngày 9/12/2019, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa ban hành quyết định thành lập Câu lạc bộ Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa. Ngày 06/06/2020, Câu lạc bộ chính thức đi vào hoạt động. Với thông điệp “Mỗi dĩa cơm, cả tấm lòng”, chương trình đã trở thành cầu nối giữa những tấm lòng vàng, những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ những suất cơm miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện, khởi đầu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó triển khai thêm tại Bệnh viện Đa khoa Yên Định, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d1105505t11920l1-ytcd-067.webp)
Sau hơn 5 năm thành lập và hoạt động, Dĩa cơm trên tường Thanh Hoá đã trao gần 150 ngàn suất cơm miễn phí tới tận tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Không kể ngày nắng, ngày mưa, cuối tuần hay cả những dịp lễ tết dài ngày, cứ có bệnh nhân cần, những suất cơm đủ đầy vẫn được trao đi cùng trọn vẹn yêu thương. Toàn bộ các suất cơm đều được Câu lạc bộ lựa chọn các đơn vị cung cấp uy tín, có chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2092116t11080l1-ytcd-074.webp)
Hiện chương trình Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa nhận được sự đồng hành thường xuyên của khoảng 18 tổ chức, cá nhân, với số tiền ủng hộ trung bình mỗi tháng từ 30-40 triệu đồng. Ngoài ra còn có các tổ chức, cá nhân ủng hộ đột xuất. Bên cạnh đó, mỗi năm, chương trình sẽ tổ chức 01 đêm nhạc gây quỹ nhằm duy trì nguồn kinh phí ổn định, mở rộng thêm các điểm phát cơm, tăng số lượng suất cơm miễn phí tại các điểm bệnh viện. Toàn bộ số tiền quyên góp được dùng cho một mục đích duy nhất, đó là thanh toán suất cơm tại các điểm Bệnh viện, thông qua tài khoản duy nhất của chương trình. Hàng tháng, Câu lạc bộ sẽ công khai chi tiết thu chi tại các điểm Bệnh viện và đăng tải trực tiếp trên trang Fanpage của Dĩa cơm trên tường Thanh Hoá. Tổng số tiền đã nhận được từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến nay là hơn 4 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi thanh toán suất cơm tại các điểm bệnh viện là hơn 3,7 tỷ đồng.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2104612t11920l1-ytcd-095.webp)
Tuy mới về phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá hơn một năm nhưng chị Lê Thị Hằng nhớ từng bệnh nhân khó khăn của bệnh viện, thấu hiểu hoàn cảnh của các gia đình. Đều đặn mỗi ngày, chị và các cán bộ phòng Công tác xã hội, tình nguyện viên của chương trình đều xuống thăm hỏi, động viên và nắm tình hình của bệnh nhân tại bệnh viện, tiếp cận và hỗ trợ kịp thời các suất cơm dành tặng cho các hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn.
Chị Hằng chia sẻ: Khi bệnh nhân có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến điều trị, các khoa lâm sàng sẽ báo lên phòng Công tác xã hội, sau đó, phòng công tác xã hội sẽ xuống xác minh thông tin và sẽ hỗ trợ cho mỗi một bệnh nhân một phiếu cơm ghi rõ ngày, giờ lấy cơm tại căng-tin. Bệnh nhân đến đưa phiếu cơm và sẽ nhận được một suất cơm. Tuy nhiên, thường đi viện sẽ có hai bà cháu, ông cháu, hai mẹ con hoặc bố con, hính vì vậy chúng tôi sẽ trao đổi trước với căng tin suất cơm ấy sẽ đầy đặn hơn để hai người đủ ăn trong một bữa, giúp các gia đình tiết kiệm và ấm lòng hơn.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2105918t11080l1-ytcd-102.webp)
Nhận phiếu cơm từ tay chị Hằng, chị Đinh Thị Kim Thư, phường Hải Bình cảm động lấy tay gạt nước mắt nghẹn ngào: “Bé nhà em sinh ra bị ngạt, đưa đi khám bác sĩ kết luận cháu bị tổn bại não. Gia đình em khó khăn, xã chứng nhận là hộ cận nghèo, bố chồng bị ung thư, hiện đang điều trị tại Hà Nội... Cũng may mẹ con em đến đây được các bác sĩ tận tâm khám chữa bệnh, câu lạc bộ Dĩa cơm trên tường hỗ trợ cơm ăn hai buổi trong ngày. Mẹ con em thấy yên tâm điều trị, đến nay bệnh tình cháu cũng có bước tiến triển”.
Con trai bà Lê Thị Hùng, phường Hải Bình có 3 người con, không may cháu đầu Lê Thị Hiểu bị bại não co cứng, điều trị tại bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã 4 năm. Cháu vừa đỡ về đi học thì cháu thứ 2 cũng bị ảnh hưởng não phải lên điều trị gần 1 năm nay. Gần 5 năm chăm cháu tại viện, bà đều đặn ngày 2 buổi nhận suất cơm từ Dĩa cơm trên tường. Cảm động và biết ơn, bà Lê Thị Hùng không nói nên lời: “Năm năm nay, hằng ngày bà cháu nhận được suất cơm nóng sốt, đầy đủ dinh dưỡng của Dĩa cơm trên tường. Bà cháu có suất cơm đó đỡ khó khăn rất nhiều...”
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2144543t11080l1-ytcd-117.webp)
Tại mỗi bệnh viện, trung bình mỗi ngày có từ 40 - 60 bệnh nhân nhận được suất cơm của Dĩa cơm trên tường. Khi được hỏi, phần đa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều không cầm được nước mắt, chân thành bày tỏ sự trân trọng và biết ơn các y bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm.
Giữa những ngày dài ở viện, xung quanh lạnh lẽo mùi bông băng, thuốc sát trùng, bệnh tật dày vò đau đớn cả về thể xác và tinh thần, chính sự sẻ chia đầy yêu thương và thấm đẫm trách nhiệm xã hội khiến tình người thật ấm áp. Một bữa cơm khi khó khăn đủ khiến bệnh nhân và người nhà ấm lòng, vững tâm chiến đấu cùng bệnh tật và thấy cuộc đời quanh mình luôn lấp lánh yêu thương.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2145337t11920l1-ytcd-129.webp)
Mỗi ngày tiếp hàng trăm lượt bệnh nhân đến mua cơm tại căng tin, chị Hà Thị Khấu, nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ Sen Hồng, đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ ăn uống cho bệnh nhân luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các bệnh nhân nhận cơm từ phiếu ăn Dĩa cơm trên trường. Chị hiểu rằng, những bệnh nhân này hoàn cảnh đã đủ đáng thương lắm rồi, thế nên chị và các bác, các cô gửi trao thêm một chút sẻ chia vào từng suất cơm ấm nóng, đầy dặn. Chia sẻ với chúng tôi, chị khong dấu được sự xúc động và đồng cảm: “Đa phần các bệnh nhân được Dĩa cơm trên tường đều là các ông, các bà đưa cháu đi viện hoặc các gia đình bệnh nhân nặng. Nhìn thương lắm! Chúng tôi không ai bảo ai, thường lấy suất cơm ấy đầy đặn hơn để bệnh nhân có bữa cơm đầy đủ”.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d4163435t12250l1-ytcd-135.webp)
Năm 2023, Câu lạc bộ Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa được lựa chọn là một trong 50 đại diện tiêu biểu của chương trình “Việc tử tế” phát trên Đài truyền hình Việt Nam, được biểu dương và gặp Chủ tịch nước.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2152510t11920l1-ytcd-144.webp)
Năm 2025, chương trình tiếp tục được được chọn là 1 trong 100 nhân vật tiêu biểu trong 10 năm qua của Việc tử tế (VTV) được Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt, tuyên dương trong chiều 16/04/2025.
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2150932t11080l1-ytcd-158.webp)
Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ thông qua rất nhiều chính sách ưu việt, tuy nhiên tỉnh Thanh Hoá vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khó khăn đang từng ngày phải chống chọi với những căn bệnh nghiệt ngã. Bác sĩ Chuyên khoa II Hà Hoàng Minh, phó Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hoá, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dĩa cơm trên tường và các thành viên câu lạc bộ luôn trăn trở với mục tiêu hỗ trợ ngày càng thường xuyên suất cơm cho các bệnh nhân để họ yên tâm chữa bệnh. Các anh chị vẫn âm thầm ủng hộ đảm bảo nguồn quỹ cho câu lạc bộ hoạt động. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi, câu lạc bộ còn được đón nhận sự đồng hành của các mạnh thường quân, người đôi ba trăm, có người thì hàng chục triệu đồng...
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2151750t11920l1-ytcd-166.webp)
Những phiếu ăn mang theo sự sẻ chia ấp áp, sự động viên kịp thời và nghĩa tình đến tay người bệnh trong lúc khốn khó nhất trở thành ngọn lửa nhỏ, thắp sáng hy vọng, nuôi dưỡng niềm tin về sự tử tế luôn có giữa cuộc đời này!
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2153818t11080l1-ytcd-178.webp)
![[E-Magazine] Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/199d2153833t11920l1-ytcd-186.webp)
Nội dung và ảnh: Linh Phượng
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:22:05:2026:10:00
{name} - {time}