Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - ngay từ tên gọi đã gợi lên trong lòng du khách cảm giác hiền hòa, dễ chịu. Nơi đây mang vẻ đẹp của miền duyên hải còn giữ vẹn nguyên nét mộc mạc, thuần khiết. Vùng biển này sở hữu một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến bất kỳ ai đã một lần đặt chân đến đều thấy vấn vương, để rồi phải thốt lên: “Hải Hòa: Đến để yêu”.

Hải Hòa - Đến để yêu

Từ trung tâm phường Hạc Thành, theo Quốc lộ 1A về hướng Nam khoảng 40km, rẽ trái đi thêm khoảng 3km du khách sẽ đến bãi biển Hải Hòa (phường Tĩnh Gia). Nơi đây sở hữu bãi biển dài với bờ cát vàng rộng thoải, mịn màng, nước biển trong xanh và sóng vừa phải.

Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - Đến để yêu

Trong không gian khoáng đạt ấy, thật tuyệt vời khi được trút bỏ mọi lo toan để đắm mình vào làn nước mát rượi, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào như bản tình ca của đại dương.

Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - Đến để yêu

Đến Hải Hòa, du khách cũng dễ dàng được hòa mình vào nhịp sống làng chài với trải nghiệm cùng ngư dân tham gia kéo lưới rùng - một trong những loại hình đánh bắt lâu đời của người dân vùng biển nơi đây.

Dưới ánh nắng chói chang và trong hơi nước biển mặn mòi, ngư dân làng biển cùng nhau gò lưng kéo lưới. Dáng người cong cong căng mình dưới sóng nước nhấp nhô kéo lưới vào bờ.

Hải Hòa - Đến để yêu

Giữa khoảng không bao la có lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mặt biển. Chị Lanh - một ngư dân ở làng biển Hải Hòa có nhiều năm làm ngư nghiệp, vừa thoăn thoắt kéo lưới vừa chỉ về phía lá cờ chia sẻ: “Đó là chỉ dấu để biết lưới sắp vào đến bờ. Chắc chỉ độ 30 phút nữa là vào đến nơi thôi. Những ngày hè thế này, nếu hôm nào kéo rùng lên được cá lớn hay nhiều hải sản xem như thắng lớn. Nếu du khách có nhu cầu, cá và mực tươi sẽ được hấp ngay tại chỗ để thưởng thức sau khi tắm biển”.

Hải Hòa - Đến để yêu

Sau những tiếng hò dô cố gắng hết mình, lưới cuối cùng cũng được kéo vào bờ. Từng mẻ cá tươi rói, nhảy tanh tách được đổ lên tấm bạt lớn trải sẵn trên cát. Toàn bộ tiền bán các loại cá nhỏ (như cá dìa dùng để muối mắm) sau đó được chia đều cho những người tham gia kéo lưới.

Hải Hòa - Đến để yêu

Lần đầu chứng kiến loại hình đánh bắt truyền thống này, rất nhiều du khách đã tỏ ra thích thú, tò mò dõi theo từng mắt lưới mang theo cả hy vọng của người dân làng biển: “Lưới lên bờ mới chắc, chứ dưới mênh mông nước, đâu ai biết được”

Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - Đến để yêu

Sau những giờ phút đắm mình cùng mẻ lưới rùng của ngư dân, du khách sẽ tìm thấy khoảng lặng an yên tại các homestay của người dân bản địa. VyVy Homestay (tổ dân phố Giang Sơn, phường Tĩnh Gia) là một trong những điểm đến như vậy.

Được xây dựng bởi tâm huyết của gia đình chị Cao Thị Ngọc Bích, nơi đây không đơn thuần là một điểm nghỉ dưỡng, mà đã trở thành một “ngôi nhà thứ hai” thực sự.

Từ góc sân nhỏ rợp bóng mát cho đến sự chăm chút trong từng bữa ăn đậm vị biển... tất cả đều khiến du khách cảm nhận được sự chân thành.

Hải Hòa - Đến để yêu

Sức hút “đến để yêu” của Hải Hòa được minh chứng rõ nét nhất qua câu chuyện của anh Chí Lực - một du khách đến từ phường Hạc Thành.

Giữa những bộn bề công việc, Hải Hòa đã trở thành chốn tìm về thân thuộc của anh mỗi khi muốn kiếm tìm một khoảng lặng bình yên.

“Hải Hòa có một sức hút rất kỳ lạ. Mỗi lần đến đây, tôi thích nhất cảm giác được dậy thật sớm đón bình minh, đi chân trần trên cát và thoải mái mở rộng lồng ngực để hít hà hương biển tinh sương. Cái không khí mộc mạc ấy giúp mình tạm quên đi mọi áp lực, bon chen thường ngày để sống chậm lại. Ở đây, từ cảnh vật đến con người đều cho mình cảm giác thân thuộc như đang ở nhà. Chỉ trong tháng 6 tôi đã đến Hải Hòa 3 lần rồi”, anh nói.

Hải Hòa - Đến để yêu

Nếu bạn là một du khách thích check-in, chụp ảnh “sống ảo”, thì mỏm đá Mặt Trời (bãi đá Sơn Hải) là địa điểm tuyệt vời để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nên thơ lúc bình minh lên hay buổi chiều tà. Từ bờ biển, phóng tầm mắt ra xa là “thập bát mã sơn” - 18 hòn đảo lớn nhỏ ẩn hiện trong mây trời, sóng biếc, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ.

Từ biển Hải Hòa, du khách cũng có thể dễ dàng di chuyển, kết nối đến nhiều điểm tham quan kỳ thú khác như: Đảo Mê, Bãi Đông, thắng cảnh Biện Sơn, đền thờ Đào Duy Từ, động Trường Lâm, chùa cổ Am Các, hay ghé thăm làng mắm Do Xuyên - Ba Làng nổi tiếng xứ Thanh.

Hải Hòa - Đến để yêu

Hải Hòa - Đến để yêu

Dù phát triển có phần chậm hơn so với các địa điểm khác như Sầm Sơn hay Hải Tiến, nhưng chính điều đó lại giữ cho Hải Hòa nét duyên ngầm nguyên bản, để dần định vị thương hiệu riêng trên “bản đồ” du lịch xứ Thanh và cả nước.

Mùa hè này, nếu bạn đang tìm một bãi biển đẹp, yên bình, muốn một lần gò lưng kéo lưới rùng cùng ngư dân dưới nắng hạ, hay đơn giản là tìm một góc sân ấm áp tại Vyvy Homestay... thì đừng chần chừ. Hãy về với biển Hải Hòa. Đến để cảm nhận, để sống, và để yêu!

Nội Dung: Minh Quyên

Ảnh: Huyền Linh

Đồ Hoạ: Phạm Nam

Xuất bản: 4:09:07:2026:11:12

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM