Hãy để những đứa trẻ được quyền sống!
Có những đứa trẻ mới lọt lòng đã bị vứt bỏ bởi sự tàn nhẫn từ chính mẹ ruột. Các em không có tội, phải có quyền được sống...

Minh họa: BH
Gần đây nhất, khoảng 21h ngày 8/12, trong lúc làm việc, anh Rơ Lan Bik, trú tại xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) nghe tiếng khóc phát ra từ vườn cao su phía sau nhà. Khi lại gần kiểm tra, anh Bik phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt.
Mọi người đã đưa bé sơ sinh vào trong ủ ấm, cắt dây rốn, đồng thời báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ cùng bác sĩ tại trạm y tế xã đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra tổng quát, bé bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Tim, phổi, các dấu hiệu khác bình thường. Các bác sĩ đã cho thở máy, tiêm kháng sinh và truyền dịch nuôi dưỡng. Hình ảnh đứa trẻ bị vùi lấp trong cát sau 3 ngày được bú sữa, gương mặt bầu bĩnh khẳng định sức sống kỳ diệu của con người, rằng cuộc đời này đáng để mỗi sinh linh bé nhỏ phải nỗ lực giành giật sự sống.
Trước đó cũng đã có nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ ngay khi vừa mới chào đời. “Hổ dữ không ăn thịt con” nhưng những người mẹ trong các vụ việc này đã hành động phi nhân tính với chính con ruột của mình. Bất cứ lý do nào, có thể là để thoát ly trách nhiệm, hoặc do hội chứng trầm cảm sau sinh dẫn đến rối loạn nhận thức và hành vi... đều không được chấp nhận. Trường hợp em bé ở Ia Mơ bị vùi dưới đất là hồi chuông báo động về vấn đề đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Qua những vụ việc đau lòng này cho thấy, vấn đề giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính và sinh sản chưa bao giờ là muộn.
Tội vứt con mới đẻ đã được quy định tại khoản 2 Điều 124 Bộ luật Hình sự, hoặc nếu không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi vi phạm này của người mẹ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền đối với hành vi “bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh”. Không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà tòa án lương tâm có thể sẽ mãi mãi ám ảnh những người mẹ trẻ.
Có rất nhiều cách giải quyết vấn đề, trong trường hợp không thể can thiệp y tế, buộc phải sinh con nhưng không thể nuôi, người mẹ có thể cho người khác làm con nuôi, hoặc nhờ các cơ sở tôn giáo như nhà chùa, nhà thờ, các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ, nuôi nấng cháu bé.
Thực tế tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7% với mức ước tính tương đương khoảng 700.000 - 1.000.000 đôi vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn. Vì thế, khi thông tin đứa trẻ ở Ia Mơ bị vứt bỏ, nhiều cặp vợ chồng đã liên hệ bày tỏ mong muốn làm thủ tục nhận nuôi.
Những đứa trẻ không có tội. Các em phải có quyền được sống.
Bảo Anh
{name} - {time}
-
2025-12-12 10:03:00Từ thiện và sự minh bạch
-
2025-12-05 08:57:00Tái chế - hạn chế rác thải và là sinh kế!
-
2025-11-28 08:05:00Từ thiện đúng cách!






