Học sinh trường làng giành giải toán học châu Á
Xuất sắc giành huy chương bạc tại Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2025 khi còn học lớp 11 là kết quả từ sự đam mê, nghị lực bền bỉ của Vũ Minh Quang (hiện là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hậu Lộc 2) cũng như định hướng đúng đắn từ gia đình, nhà trường.
Em Vũ Minh Quang (đứng) cùng các em học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hậu Lộc 2.
Bộc lộ niềm say mê và yêu thích với môn Toán ngay từ bậc tiểu học, trong suốt hành trình khám phá tri thức của mình, Minh Quang đã kiên trì chinh phục kiến thức, không ngừng học hỏi từ thầy cô, bạn bè. Quang chia sẻ: “Các dạng bài tại AIMO có độ khó tương đương với cuộc thi học sinh giỏi truyền thống. Tuy nhiên, điểm khác biệt là đề toán AIMO hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, một số bài đòi hỏi tư duy lập luận, sáng tạo cao chứ không thể giải quyết bằng cách luyện theo dạng đề truyền thống. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng mang đến cho em nhiều trải nghiệm thú vị, giúp em làm quen được với rất nhiều bạn bè quốc tế”.
AIMO là cuộc thi Toán học quốc tế khu vực châu Á dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, được tổ chức thường niên từ năm 2012 bởi Ủy ban điều hành AIMO Quốc tế thuộc Hiệp hội Olympic Toán học châu Á. Đây là một trong những cuộc thi uy tín và có quy mô lớn nhất trong khu vực. Năm 2025, sân chơi này được tổ chức tại Nhật Bản, quy tụ hàng nghìn thí sinh đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để đạt được thành tích tốt tại sân chơi này, Quang đã phải trải qua những ngày dài rèn luyện với hàng trăm đề thi khó bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Cô giáo Lê Thị Mỹ Bình, giáo viên Toán, Trường THPT Hậu Lộc 2 cho biết: “Quang là học sinh giỏi toàn diện, thông minh, chăm chỉ, đam mê chinh phục kiến thức, luôn nỗ lực không ngừng. Ngoài việc học thầy, học bạn, em còn tự học qua nhiều kênh khác nhau. Chính niềm đam mê ấy đã truyền cảm hứng học tập cho các bạn học sinh trong lớp, trong trường. Thành tích mà Quang đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Thầy cô, bạn bè đều tự hào về Quang”.
Em Vũ Minh Quang (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn và cô giáo đội tuyển Toán Trường THPT Hậu Lộc 2.
Em Lê Anh Quân, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hậu Lộc 2 cho biết: “Trong những giờ ôn bài cùng nhau, nếu có những dạng bài mới và khó, chúng em đều tin tưởng nhờ Quang giảng giải. Không chỉ tận tình hướng dẫn, Quang còn có thể giảng bài bằng những cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Sau những giờ học căng thẳng, chúng em cùng nhau vui chơi, giải trí, bạn Quang rất vui vẻ và hòa đồng”.
Không chỉ giỏi Toán, Quang còn có niềm đam mê đặc biệt đối với môn Tin học. Em từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh; giải Ba Hội thi Tin học trẻ do Tỉnh đoàn tổ chức... Những thành tích ấy đã khẳng định tư duy logic, tinh thần tự học bền bỉ và khả năng khám phá kiến thức đa dạng của cậu học trò “trường làng”.
Chia sẻ về những dự định của mình trong tương lai, Quang cho biết: “Em sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi để hoàn thành ước mơ của mình là được làm việc trong lĩnh vực sáng tạo kỹ thuật để sau này có thể đóng góp một phần trí tuệ của mình phát triển ngành công nghiệp nước nhà”.
Với những thành tích đã đạt được, Vũ Minh Quang đã viết nên câu chuyện của chính mình trong hành trình nỗ lực học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức. Thành công của em khẳng định đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ luôn mở đường cho tri thức tỏa sáng.
Bài và ảnh: Linh Hương
{name} - {time}
-
2025-10-05 14:41:00
“Cô Nguyễn Thị Lợi” của cải lương Thanh Hóa
-
2025-10-05 07:35:00
Sức trẻ trên những vùng đất khó (bài 3): “Nở hoa” trên đất khó
-
2025-10-04 07:33:00
Sức trẻ trên những vùng đất khó (Bài 2): Chuyện Tính - Tuyến làm du lịch ở bản Mạ