Khi doanh nhân làm nhạc (Bài 1): Có một miền quê đong đầy thương nhớ
Nếu như lắng nghe những ca khúc của Lê Xuân Thơm, không ít người sẽ giật mình khi biết anh không phải nhà thơ, cũng chẳng là nhạc sĩ, mà đơn giản chỉ là một doanh nhân có niềm đam mê với nghệ thuật. Bởi trong tác phẩm của anh, mỗi ca từ, hình ảnh đều rất giầu sức gợi, khiến những người xa quê, đã nghe là nhớ, là tha thiết muốn được trở về.

Nỗi nhớ bà theo năm tháng chất chứa thành lời thơ, ý nhạc
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao hành trình xuôi ngược. Có chuyến đi chỉ độ dăm bữa nửa tháng, có chuyến vài ba năm bôn ba rồi lại quay về nơi “chôn nhau cắt rốn”, và cũng có những chuyến đi vài chục năm dài đằng đẵng. Lúc ra đi đang tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, tóc còn xanh và trái tim căng đầy nhựa sống. Bao năm xa quê, nếm đủ mặn ngọt, đắng cay của cuộc đời, nên mỗi lần trở về đều dâng đầy cảm xúc. Cảnh vật đổi thay... nhưng lòng người bao năm vẫn vậy, vẫn luyến nhớ khôn nguôi từng nhành cây, ngọn cỏ; vẫn khắc khoải trong sâu thẳm trái tim những món nợ ân tình từ thuở mới lọt lòng. Bởi vậy, dẫu đôi chân đã đi qua bao vùng đất, đôi mắt đã nhìn ngắm biết bao cảnh vật, thì trái tim Lê Xuân Thơm vẫn rung lên những nhịp đập hân hoan và vỡ òa hạnh phúc khi trở về... nhà.
Nếu một lần được lắng nghe câu chuyện về năm tháng đã qua của người con đất Đông Thịnh xưa- phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá ngày nay, có lẽ ai cũng sẽ lặng mình, thổn thức. Tuổi trẻ xa quê, lập nghiệp nơi đất khách của anh không chỉ đong đếm bằng mồ hôi rơi, bằng những đêm mất ngủ hay những nếp nhăn hằn sâu suy nghĩ... mà còn là bao lần rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, tưởng như không còn giữ được hơi thở và nhịp đập trái tim để trở về quê mẹ.
Song chàng trai ấy đã lần lượt vượt qua mọi chông gai, thử thách trong cuộc đời, trở thành một doanh nhân có tiếng, có tầm, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và mảnh đất quê hương. Nhưng dẫu thành công đến đâu, thì khi về quê, anh vẫn vẹn nguyên là chàng trai hồn hậu, lạc quan và dễ mến của năm nào.
Dường như, những thăng trầm cuộc đời, chưa bao giờ khiến Lê Xuân Thơm chán chường, tuyệt vọng; mà ngược lại giống như ngọn lửa, thôi thúc anh tiến về phía trước. Và dẫu vất vả đến đâu thì tác phẩm của anh vẫn mát lành như cây trong vườn, ngọt dịu như nước giếng làng và hồn hậu như bao con người quê muôn đời vẫn thế. Thơ Lê Xuân Thơm không chỉ thấm đẫm tình mà còn chan chứa giai điệu. Đó là những nốt nhạc của nỗi nhớ, tình yêu với mảnh đất quê Thanh, để đến nơi nào cũng tha thiết lời mời: “Về quê anh em ơi”!

Hình ảnh trong MV “Về quê anh em ơi”.
Nếu như lắng nghe những ca khúc của Lê Xuân Thơm từ “Nợ quê”, đến “Về quê anh em ơi”, “Hương bưởi tháng 3” và nhiều tác phẩm khác thì không ít người sẽ giật mình, khi biết anh không phải nhà thơ, cũng chẳng là nhạc sĩ, mà đơn giản chỉ là một doanh nhân có niềm đam mê với nghệ thuật. Bởi trong tác phẩm của anh, mỗi ca từ, hình ảnh đều rất giầu sức gợi, khiến những người xa quê, đã nghe là nhớ, là tha thiết muốn được trở về.

Những hình ảnh thân thuộc và gần gũi về làng quê luôn được nhắc nhớ trong sang tác của Lê Xuân Thơm
Lê Xuân Thơm không chỉ viết về mảnh đất quê hương. Anh còn có nhiều sáng tác hay về tình yêu đôi lứa. Trong những tác phẩm ấy, người nghe sẽ cảm nhận được rõ nét hình ảnh một chàng trai say đắm, thông minh và có phần lém lỉnh... khi yêu. Tình yêu trong sáng tác của anh không đơn thuần được gọi cảm xúc từ những mối tình từng trải qua, mà còn được nhen lên từ những câu chuyện được kể, từ bờ ao, gốc rạ... Và tình yêu lớn nhất vẫn là yêu mái nhà, dòng sông, những gốc cây nơi mảnh vườn xưa cũ.

Tình yêu với quê hương được ươm mầm từ những điều rất nhỏ
Đã có bao tác giả viết về loài hoa đặc trưng của tháng ba với đủ đầy cung bậc cảm xúc. Trong đó, hoa bưởi tháng ba thường đi vào thơ như cách gợi mở về hình ảnh một cô gái với mái tóc dài thơm mùi hương bưởi, về mối tình e ấp tuổi đôi mươi. Còn Lê Xuân Thơm viết về tháng ba, về hoa bưởi... bởi nhớ một dáng hình đã còng trong những phiên chợ quê, khi gom lá bưởi và khi à ơi cất tiếng ru hời. Hình ảnh “ngoại” trong ca khúc “Hương bưởi tháng 3” của Lê Xuân Thơm gần gũi, thân thuộc như bao người bà tần tảo nơi quê nhà. Hình ảnh ấy đã theo anh qua bao năm tháng, như lời nhắc nhở, để dẫu bận đến đâu, mỗi khi có dịp... cũng sẽ trở về.
Những sáng tác âm nhạc từ thơ của Lê Xuân Thơm bao giờ cũng trĩu nặng ân tình và xúc cảm với con người, mảnh đất quê hương. Đó còn là sự am hiểu và chan chứa niềm tự hào về một xứ Thanh địa linh nhân kiệt, nơi cảnh vật của biển và rừng đều tươi đẹp, những câu chuyện của hàng ngàn năm lịch sử còn vang vọng đến hôm nay

Niềm tự hào về quê Thanh luôn dâng đầy trong mỗi sáng tác âm nhạc của Lê Xuân Thơm
Có nhiều người nói Lê Xuân Thơm là một doanh nhân quá đỗi tài hoa, bởi thơ anh chẳng có chút nào của một người lăn lộn trên thương trường; mà như được viết bởi một trái tim dễ say vì nắng và lâng lâng bởi những cơn gió thoảng qua hiên nhà.
Nhưng với Lê Xuân Thơm, mỗi sáng tác giống như một tấm vé đặc biệt. Tấm vé ấy đưa anh ngược thời gian, trở về quá khứ, từ những ngày đã rất lâu, rất xa xôi, nơi mái nhà xưa có dáng mẹ ngồi, có lũ bạn học cùng bầy trò trận giả, có người bà từng cho cậu bé con năm nào bú nhờ dòng sữa... Thế nên, dẫu thương trường luôn đầy thử thách, thì anh vẫn luôn dành thời gian để sáng tác, để thiết kế những chiếc vé đưa mình về với quê hương....
Trần Linh
{name} - {time}
-
2025-12-19 10:55:00Quốc sử quán Phạm Huy Bỉnh
-
2025-12-13 10:12:00Hoàng giáp Lê Nhân Tế
-
2025-12-11 11:42:00Bàn tay nối những yêu thương






