(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các kỳ họp HĐND các cấp nhiệm kỳ qua, giữa hội trường trang nghiêm, không ít lần người ta bắt gặp hình ảnh những đại biểu mang theo bên mình một “hành trang” rất riêng, đó là câu chuyện của lớp học, của học trò và của những mái trường còn nhiều khó khăn. Họ là những nhà giáo, những người quen với phấn trắng, bảng đen nhưng cũng vững vàng khi đứng trên diễn đàn dân cử, góp phần đưa những vấn đề của ngành giáo dục và đời sống người dân đến gần hơn với các quyết sách của địa phương.

Khi nhà giáo là đại biểu Hội đồng Nhân dân

Trong các kỳ họp HĐND các cấp nhiệm kỳ qua, giữa hội trường trang nghiêm, không ít lần người ta bắt gặp hình ảnh những đại biểu mang theo bên mình một “hành trang” rất riêng, đó là câu chuyện của lớp học, của học trò và của những mái trường còn nhiều khó khăn. Họ là những nhà giáo, những người quen với phấn trắng, bảng đen nhưng cũng vững vàng khi đứng trên diễn đàn dân cử, góp phần đưa những vấn đề của ngành giáo dục và đời sống người dân đến gần hơn với các quyết sách của địa phương.

Khi nhà giáo là đại biểu Hội đồng Nhân dân

Cô giáo Lê Thị Thu Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Hưng là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ bục giảng đến nghị trường

Trong số 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, cô giáo Lê Thị Thu Hiền, sinh năm 1997, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Hưng (xã Xuân Hòa) là một trong những đại biểu trẻ tuổi. Năm 2021, khi về công tác tại Trường Tiểu học Xuân Hưng, cô Hiền được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và Nhân dân địa phương. Trong suốt nhiệm kỳ, cô Hiền luôn thực hiện nghiêm túc vai trò của một đại biểu dân cử. Bên cạnh công việc giảng dạy, cô dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tham gia đầy đủ các kỳ họp, tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng. Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, cô Hiền có điều kiện nắm bắt sát thực tế giáo dục cơ sở. Xác định mình là cầu nối giữa ngành giáo dục với chính quyền và cử tri, cô Hiền luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với đội ngũ nhà giáo để lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn từ thực tế cơ sở. Từ những buổi tiếp xúc cử tri, từ những câu chuyện của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh, nhiều vấn đề của ngành giáo dục đã được cô tổng hợp, phản ánh tại nghị trường như tình trạng thiếu giáo viên, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường lớp hay những khó khăn trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô giáo Lê Thị Thu Hiền cho biết bản thân cảm thấy vinh dự khi được góp một phần tiếng nói của ngành giáo dục tại nghị trường, góp phần tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở.

Nhận xét về cô giáo Lê Thị Thu Hiền, cô Nguyễn Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hưng, cho biết: “Cô giáo Lê Thị Thu Hiền là giáo viên trẻ, đảng viên và là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Nhà trường rất vinh dự, tự hào khi cô vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, vừa thực hiện tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân. Cô đã có nhiều kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, tình trạng thiếu giáo viên cũng như những sáng kiến trong công tác giảng dạy”.

Khi nhà giáo là đại biểu Hội đồng Nhân dân

Cô giáo Lâu Thị Dính, Trường Mầm non Nhi Sơn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở cấp cơ sở, nhiều nhà giáo cũng đảm nhiệm vai trò đại biểu HĐND và góp phần phản ánh những vấn đề của đời sống địa phương. Tại xã Xuân Hòa, cô Nguyễn Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Hưng, là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Với 36 năm công tác trong ngành giáo dục, cô Thanh luôn dành thời gian trước mỗi kỳ họp để tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của phụ huynh, đồng nghiệp và người dân. Những vấn đề được cô phản ánh tại nghị trường không chỉ là con số trong báo cáo mà là những câu chuyện cụ thể từ lớp học, từ mái trường. Hiện nay, xã Xuân Hòa có 12 trường thuộc ba cấp học. Cơ sở vật chất trường lớp cơ bản được cải thiện, tình trạng thiếu giáo viên từng bước được khắc phục. Dù không tiếp tục ứng cử ở nhiệm kỳ mới, cô Nguyễn Thị Thanh vẫn bày tỏ mong muốn các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục đại diện cho tiếng nói của cử tri, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Với những nhà giáo như cô Hiền, cô Thanh, việc đảm nhiệm hai vai, vừa là người thầy, vừa là đại biểu dân cử là niềm vinh dự đi cùng trách nhiệm lớn lao. Thời gian phải sắp xếp khoa học hơn, trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Tuy nhiên, chính nghề dạy học đã rèn luyện cho họ sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và khả năng lắng nghe, những phẩm chất rất cần thiết của một đại biểu HĐND.

Những kỳ vọng từ nhiệm kỳ mới

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu. Trong không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân, nhiều nhà giáo trẻ xứ Thanh cũng tự tin tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp với mong muốn đóng góp tiếng nói cho giáo dục và cộng đồng. Ở tuổi 25, cô giáo Bùi Mai Anh, giáo viên Trường Tiểu học Lương Trung, xã Quý Lương, là một trong những ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031. Dù mới có khoảng hai năm kinh nghiệm giảng dạy, cô giáo Mai Anh đã mạnh dạn tìm tòi, xây dựng mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy thông qua nền tảng Ainh Class – lớp học trực tuyến hỗ trợ giáo viên sử dụng AI và Canva trong thiết kế bài giảng. Theo cô, nhiều giáo viên, đặc biệt ở vùng khó khăn, muốn đổi mới phương pháp dạy học nhưng còn e ngại vì thiếu người hướng dẫn. Vì vậy, Ainh Class được xây dựng như một không gian học tập thân thiện, nơi giáo viên có thể bắt đầu từ những bước đơn giản nhất. Trong chương trình hành động của mình, cô mong muốn kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực miền núi, trong đó tập trung vào việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất trường lớp, thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với điều kiện địa phương và hỗ trợ học sinh vùng cao tiếp cận kỹ năng số, ngoại ngữ cơ bản.

Khi nhà giáo là đại biểu Hội đồng Nhân dân

Cô Bùi Mai Anh, giáo viên Trường Tiểu học Lương Trung, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Một gương mặt trẻ khác tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là cô giáo Trường Mầm non Nhi Sơn Lâu Thị Dính, sinh năm 2001. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao còn nhiều khó khăn, cô Dính thấu hiểu những vất vả trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, từ giao thông cách trở, sản xuất phụ thuộc thiên nhiên đến điều kiện học tập còn hạn chế của trẻ em. Trong chương trình hành động của mình, cô Lâu Thị Dính cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, cô sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong công tác và đời sống, đồng thời thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giáo dục, an sinh xã hội và đời sống của người dân vùng cao. Cô mong muốn đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương như chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng dược liệu, phát triển cây đặc sản, đồng thời tăng cường các chương trình vay vốn ưu đãi cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân. Bên cạnh đó, cô cũng kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục mầm non tại vùng đặc biệt khó khăn, cải thiện điều kiện trường lớp và có chế độ đãi ngộ phù hợp cho giáo viên công tác tại vùng biên.

Dù ở bục giảng hay tại nghị trường, điểm chung của những nhà giáo, đại biểu HĐND là tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với cộng đồng. Họ mang câu chuyện của lớp học, của học trò và của người dân đến nghị trường, góp phần đưa những quyết sách của địa phương gần với đời sống hơn, vì sự phát triển của quê hương.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]