“Khoảng xanh” trong những ngôi nhà phố
Hiện nay cây xanh không còn là chi tiết trang trí mà trở thành một phần trong kiến trúc của nhiều ngôi nhà ở đô thị. Chúng ta đang dần quen với hình ảnh cây trong nhà, vườn trên tầng thượng...

Nhiều chủ nhân đã đưa thiên nhiên vào nhà.
Nếu như trước đây, cây xanh trong nhà thường chỉ là vài chậu cảnh đặt nơi ban công hay sân thượng, thì những năm gần đây, thiên nhiên đã trở thành một phần trong thiết kế của nhiều ngôi nhà phố.
Ngay từ khi lên ý tưởng, gia chủ và kiến trúc sư đã dành những khoảng diện tích nhất định cho cây xanh, ánh sáng và sự thông thoáng. Không gian sống vì thế không còn tách biệt với thiên nhiên mà được kết nối bằng những khoảng mở, khoảng đệm và những góc xanh được sắp đặt khéo léo.
Tại các khu đô thị ở phường Hạc Thành, phường Hàm Rồng... không khó để bắt gặp những ngôi nhà ống, diện tích không quá lớn nhưng vẫn tạo cảm giác xanh mát nhờ cách đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ. Có căn nhà thiết kế giếng trời xuyên suốt từ tầng một lên mái, để một cây lớn trở thành điểm nhấn của cả không gian.
Có ngôi nhà lại lựa chọn giữ nguyên hàng cây trước hiên, mở rộng hệ cửa kính để màu xanh trở thành một phần của phòng khách. Một số gia đình tận dụng khoảng sân nhỏ bên hông làm khu vườn mini, nơi trẻ nhỏ vui chơi, người lớn chăm cây và thư giãn sau một ngày làm việc.

Những khoảng xanh được gia chủ khéo léo tạo trong ngôi nhà.
Không chỉ mang đến vẻ đẹp cho ngôi nhà, những khoảng xanh còn góp phần thay đổi cách con người tận hưởng không gian sống.
Khi xây nhà, gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở phường Hạc Thành ưu tiên thiết kế giếng trời và khoảng sân nhỏ để đưa cây xanh vào không gian sống. Chị cho biết: “Diện tích không lớn nhưng có cây, có ánh sáng tự nhiên, ngôi nhà lúc nào cũng thoáng và dễ chịu”.

Hoa giấy - loại cây phổ biến được trồng trong những ngôi nhà phố.
Bởi vậy, thay vì cố gắng khai thác tối đa diện tích xây dựng, nhiều gia chủ sẵn sàng dành một phần không gian cho cây cối, coi đó là một phần không thể thiếu của tổ ấm.
Việc đưa thiên nhiên vào nhà khiến diện mạo đô thị cũng dần có những thay đổi. Trên cùng một tuyến phố, những mặt tiền phủ cây xanh, ban công đầy hoa hay khoảng hiên mở rộng với hàng cây phía trước đã tạo cho những dãy nhà bớt cảm giác khô cứng.
Mỗi ngôi nhà chỉ góp một khoảng xanh nhỏ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo nên những mảng màu dịu mắt, làm mềm không gian vốn được tạo nên từ bê tông, kính và thép.

Cây xanh được trồng đan xen nhau tạo thành điểm nhấn riêng cho ngôi nhà.
Có lẽ đây cũng là một trong những nét thú vị của đời sống đô thị hôm nay. Khi quỹ đất ngày càng thu hẹp và nhịp sống ngày càng hối hả, nhiều người không còn tìm cách xây một ngôi nhà thật lớn, mà mong muốn sở hữu một không gian biết “thở”. Thiên nhiên vì thế không đứng ngoài cánh cửa, cũng không chỉ hiện diện ở công viên hay những chuyến đi cuối tuần, mà lặng lẽ bước vào từng ngôi nhà.
Vân Anh
{name} - {time}
-
2026-07-05 07:00:00Xe buýt ơi! (Bài cuối): Để xe buýt trở thành lựa chọn văn minh
-
2026-07-04 18:15:00Góc nhỏ của văn hóa cộng đồng
-
2026-07-04 07:00:00Xe buýt ơi! (Bài 2): Dưới mái nhà chờ... xe buýt






