(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm soi bóng ven bờ sông Lèn, thuộc thôn Phong Mục, xã Châu Lộc cũ, nay là xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cụm di tích, thắng cảnh Phong Mục là một vùng sơn thủy hữu tình, ẩn chứa trong đó những giá trị văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc.

Nét đẹp cụm di tích Phong Mục

Nằm soi bóng ven bờ sông Lèn, thuộc thôn Phong Mục, xã Châu Lộc cũ, nay là xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cụm di tích, thắng cảnh Phong Mục là một vùng sơn thủy hữu tình, ẩn chứa trong đó những giá trị văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc.

Vượt qua bao thác ghềnh nơi thượng nguồn, con sông Mã dần bớt đi nét kiêu bạc, hoang dã để tình tự, dịu dàng trở về với mẹ biển bao la. Trên hành trình ấy, sông Mã nhiều lần phân chia, tách dòng để lại những vùng ngã ba sông mênh mông sóng nước, thấm đượm giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh. Tới khu vực ngã ba Bông, sông Mã chia thành 2 nhánh: một nhánh chảy từ địa đầu núi Sơn Trang thuộc địa phận xã Hoằng Khánh (nay là xã Hoằng Xuân) xuống Lèn rồi ra Lạch Sung; một nhánh chảy theo hướng Bắc - Nam, gặp sông Chu ở ngã ba sông rồi rẽ theo hướng Đông chảy xuống Hàm Rồng, đổ ra cửa biển Hội Triều.

Tọa lạc nơi ngã ba Bông, cụm di tích, thắng cảnh Phong Mục không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, “sơn thủy hữu tình”, mà còn là vùng đất thiêng, trung tâm tín ngưỡng - tôn giáo. Không phô trương, bề thế, bao đời nay, cụm di tích, thắng cảnh Phong Mục vẫn nép mình lặng lẽ giữa cảnh non nước, làng mạc.

Nét đẹp cụm di tích Phong Mục

Cụm di tích, thắng cảnh Phong Mục tại xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Nằm trong Cụm di tích, thắng cảnh này, Đền Mẫu Hàn Sơn cách ngã ba Bông khoảng chừng 3km. Từ nét đẹp cảnh quan thiên nhiên đến hệ thống di tích đa dạng, độc đáo cùng các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh..., tất cả đã tạo nên sức hấp dẫn riêng với đông đảo du khách thập phương, đúng như câu: “Hàn Sơn kỳ ngộ duyên thiên sắc/ Khách đến bâng khuâng chẳng muốn về”.

Đền Cô Tám Đồi Chè là nơi thờ vị “cứu tinh linh thiêng” đã từng lặn lội núi cao, rừng sâu để tìm dược liệu quý chữa bệnh cứu giúp dân lành. Đền tọa lạc trên một khu đất cao, địa thế tựa sơn hướng thủy. Từ xa nhìn lại, ngôi đền ẩn hiện giữa những tán cây cổ thụ quanh năm xanh mát. Đền Cô Tám Đồi Chè không chỉ là nơi thờ phụng mà còn giống như một “bảo tàng” thu nhỏ của tín ngưỡng thờ Mẫu – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nét đẹp cụm di tích Phong Mục

Di tích Đền Cô Tám Đồi Chè

Nằm trong vùng ngã ba sông “hội sơn tụ thủy”, thấm đẫm giá trị lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng, cụm di tích, thắng cảnh Phong Mục tựa như nét chấm phá khiến cho tổng thể bức tranh thêm phần phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Từ đây, cụm di tích, thắng cảnh Phong Mục được kết nối với các di tích, cụm di tích, thắng cảnh khác mở ra cơ hội, tiềm năng phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Phương Liên


Phương Liên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]