Những sự kiếm lợi xấu xí
21 triệu đồng một chuyến xe cấp cứu chở bệnh nhân trên quãng đường khoảng 200km từ Bắc Ninh về Thái Nguyên - sự việc khiến dư luận không khỏi bức xúc. Dẫu vậy, thực tế đây không phải là trường hợp duy nhất người ta sẵn sàng kiếm lợi trên nỗi đau của bệnh nhân và gia đình người bệnh.
Minh họa: BH
Mới đây, dư luận không khỏi bức xúc trước vụ việc một xe cấp cứu sau khi chở bệnh nhân bị nguy kịch từ Bắc Ninh về Thái Nguyên đã thu đến 21 triệu đồng. Trước đó, khi thấy tình trạng sức khỏe bệnh nhân xấu đi, gia đình đành phải đưa người bệnh về quê. Với tình trạng sức khỏe người bệnh yếu, việc phải di chuyển bằng xe cấp cứu là điều cần thiết. Và qua “giới thiệu” của nhân viên bệnh viện, gia đình đã thuê xe cấp cứu đưa người thân về nhà.
Vượt 200km, bệnh nhân được đưa về quê nhà. Nhưng điều khiến gia đình người bệnh không khỏi ngỡ ngàng là số tiền tài xế xe báo giá cho chuyến xe cấp cứu lên tới 21 triệu đồng?! Dù hoàn cảnh khó khăn, lại trong lúc người nhà sức khỏe nguy kịch song gia đình vẫn phải xoay xở để thanh toán cho tài xế.
Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Sau đó, chính tài xế đã phải chuyển trả lại cho gia đình người bệnh (đã mất) số tiền 16 triệu đồng. Dĩ nhiên, việc chuyển trả lại tiền chỉ diễn ra sau khi dư luận lên án.
Và đây dường như không phải trường hợp duy nhất người ta sẵn sàng kiếm lợi trong hoàn cảnh “bối rối” của gia đình có người đau ốm. Đã từng xảy ra trường hợp nhân viên của cơ sở y tế móc nối với các lái xe bên ngoài “hét giá” khi người nhà và bệnh nhân cần sử dụng dịch vụ xe cấp cứu. Không dừng lại chỉ ở những chuyến xe cấp cứu, có một thực tế, khi có người nhà nằm, điều trị tại bệnh viện, phải mua đồ ăn, thức uống đến những vật dụng cần thiết ở trong và cả ngoài khu vực gần bệnh viện, chúng ta vẫn thường phải trả giá cao hơn so với giá thông thường. Dường như có một sự “mặc định” ngầm, rằng mua ở trong bệnh viện, hay gần khu vực bệnh viện thì giá dĩ nhiên... cao hơn.
Tôi, trong một lần đi chăm người thân nằm viện, đã chứng kiến chủ một cửa hàng bán tạp hóa trong bệnh viện mắng một khách hàng - chỉ vì cô thắc mắc việc chiếc chậu rửa mặt mua ở đây cao gần gấp đôi giá bên ngoài. Thay vì giải thích lý do của việc tăng giá, người bán hàng thách thức: “Muốn rẻ đi chỗ khác mua”.
Không biết tự khi nào, thay vì cảm thông - chia sẻ với khó khăn, sự không may mắn của bệnh nhân và gia đình họ, thì không ít người kinh doanh lại xem đó như cơ hội để tranh thủ kiếm lợi nhiều hơn?! Kiếm lợi từ những thứ nhỏ chỉ vài chục nghìn đến những chuyến xe cả vài chục triệu.
Nhiều gia đình, để có tiền đưa người thân đến bệnh viện điều trị đã phải gom nhặt toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí bán đi cả tài sản giá trị nhất như con lợn, con trâu. Vậy nhưng, số tiền đó khi đến bệnh viện, ngoài chi phí chữa bệnh cho người thân, họ còn bị những kẻ tham lam ngang nhiên “móc túi”. Và những sự “móc túi” một cách xấu xí như thế, vẫn là thực tế không hiếm gặp ở những nơi đáng lẽ chỉ nên có sự hiện hữu của lòng thương.
Khánh Xuân
{name} - {time}
-
2025-08-29 08:08:00
Tình yêu Tổ quốc!
-
2025-08-22 08:49:00
Sẻ chia
-
2025-08-15 08:20:00
Tự hào dân tộc!