(vhds.baothanhhoa.vn) - Yêu thương và mong muốn vun đắp niềm đam mê “môn thể thao vua” của con, các bậc phụ huynh khiến khán đài như vỡ òa trong khuôn khổ các trận đấu thuộc Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa.

Những cổ động viên đặc biệt trên khán đài Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa

Yêu thương và mong muốn vun đắp niềm đam mê “môn thể thao vua” của con, các bậc phụ huynh khiến khán đài như vỡ òa trong khuôn khổ các trận đấu thuộc Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa.

Những cổ động viên đặc biệt trên khán đài Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa

Các bậc phụ huynh cổ vũ hết mình cho các con trong những ngày thi đấu đầu tiên của Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa.

Đây là năm đầu tiên Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa được tổ chức. Khi các cầu thủ nhí thuộc lứa tuổi U8 và U10 tham gia giải đấu, các bậc phụ huynh cũng không khỏi thấp thỏm, lo lắng về nơi ăn, chỗ ngủ, tinh thần và sức khỏe để thi đấu. Nhưng trên hết, các bậc phụ huynh mong muốn các con có thể theo đuổi đam mê với trái bóng, thi đấu hết mình và giành được kết quả cao nhất.

Những cổ động viên đặc biệt trên khán đài Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa

Các cầu thủ của đội U8 Thạch Thành tham gia thi đấu hết mình tại trận Tứ kết 1 giữa U8 Thạch Thành và U8 Bá Thước.

Anh Lê Khánh Trình, phụ huynh của cầu thủ thuộc đội U8 huyện Thạch Thành chia sẻ: “Từ trung tâm huyện Thạch Thành tới nhà thi đấu đa năng của huyện Quảng Xương, chúng tôi di chuyển hơn 70km. Trong những ngày qua chúng tôi cùng ăn, cùng ở với các cầu thủ nhí và ban huấn luyện. Giải đấu đã tạo nên khí thế đoàn kết, sôi nổi giữa các địa phương trong tỉnh".

Những cổ động viên đặc biệt trên khán đài Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa

Cổ động viên đội U8 Thạch Thành giương cao lá cờ Tổ quốc cổ vũ cho các cầu thủ đội nhà.

Được biết, vào ngày thi đấu của thứ ba của giải đấu, trời mưa lớn và gây ra không ít khó khăn trong việc đi lại của các đội ở xa. Thế nhưng, theo chị Lê Thị Ngọc, phụ huynh của cầu thủ U8 Nghi Sơn: “Mặc dù thời tiết mưa gió, không thuận lợi cho việc di chuyển từ thị xã Nghi Sơn tới huyện Quảng Xương, nhưng để cổ vũ trận đấu, đem lại tinh thần thi đấu tốt nhất cho các con, chúng tôi không quản ngại và đã có mặt tại đây để theo dõi toàn bộ trận đấu".

Những cổ động viên đặc biệt trên khán đài Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa

Phụ huynh các đội theo dõi trận Tứ kết.

Cô Phạm Thị Thủy, bà ngoại của một cầu thủ đội U8 Quảng Xương chia sẻ: “Từ những ngày thi đấu đầu tiên, tôi luôn có mặt tại khán đài để theo dõi và cổ vũ cho các cháu, tôi thấy các cháu thi đấu rất nhiệt tình, năng nổ và hết mình”.

Những cổ động viên đặc biệt trên khán đài Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa

Những cổ động viên là phụ huynh của các cầu thủ luôn theo sát từng trận thi đấu của các con.

Các bậc phụ huynh luôn là chỗ dựa và là nguồn động viên lớn để các cầu thủ tự tin thi đấu khi tham gia Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa. Đây cũng chính là sân chơi bổ ích để các em phát huy khả năng của bản thân với môn thể thao này, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới cho bóng đá tỉnh Thanh Hóa.

Quỳnh Trang - Hoàng Sơn


Quỳnh Trang - Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]