(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sự hy sinh quên mình của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc khi chưa đầy 14 tuổi là tấm gương sáng cho tuổi trẻ cả nước noi theo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc

(VH&ĐS) Sự hy sinh quên mình của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc khi chưa đầy 14 tuổi là tấm gương sáng cho tuổi trẻ cả nước noi theo.

Ngày 1/9,tại xã Quảng Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với huyện Quảng Xương tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Quảng Xương) tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thành - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Duy Sang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Xuân Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Phạm Đăng Quyền -Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sĩ Diến - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, huyện Quảng Xương, cùng đông đảo nhân dân xã Quảng Trung.

Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc sinh năm 1952, ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương.

Năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh, ném bom đánh phá các tỉnh miền bắc.Cầu Ghép trên tuyến Quốc lộ 1A là một trong những trọng điểm mà máy bay Mỹ đánh phá ác liệt.

Ngày 4/4/1965, máy bay Mỹ kéo đến, oanh tạc dữ dội khu vực cầu Ghép và vùng phụ cận. Lúc ấy, bố mẹ đi vắng, Nguyễn Bá Ngọc đã một mình đưa các em xuống hầm tránh bom.

Nghe tiếng khóc bên nhà hàng xóm, Ngọc lao ra khỏi hầm, chạy sang và thấy người bạn tên Khương bị thương, 2 em của Khương đang gào khóc trong hoảng loạn. Bất chấp hiểm nguy, Ngọc đã lấy thân mình che chở, dìu các em của Khương xuống hầm trú ẩn an toàn.

Hai em nhỏ được cứu sống, nhưng Nguyễn Bá Ngọc trúng bom, bị thương rất nặng và hy sinh vào rạng sáng 5/4/1965.

Ghi nhận tấm gương dũng cảm và sự hy sinh cao cả của Nguyễn Bá Ngọc, ngày 10/12/2015, Chủ tịch Nước đã có Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc.

Thừa ủy quyền Chủ tịch Nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó bí thư Thường trực Tinh ủy trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã lấy tên anh hùng Nguyễn Bá Ngọc để đặt tên trường học.Tấm gương anh dũng, sẵn sàng hy sinh của Nguyễn Bá Ngọc đã được thiếu nhi cả nước học tập và làm theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bày tỏ niềm xúc động khi Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho anh hùng liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh:Sự hy sinh quên mình của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc khi chưa đầy 14 tuổi là tấm gương sáng cho tuổi trẻ cả nước noi theo.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Quảng Xương, xã Quảng Trung và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình, phần việc ý nghĩa gắn với tên tuổi, công trạng của anh hùng Nguyễn Bá Ngọc. Chăm lo làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, ra sức phấn đấu, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước. Tuổi trẻ hôm nay phát huy truyền thống của thế hệ cha anh để tấm gương anh dũng, ngọn đuốc lý tưởng, hoài bão, khát vọng của người thiếu niên anh hùng Nguyễn Bá Ngọc sẽ tiếp tục bùng cháy và sáng mãi.

Hoàng Lan


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]