(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 19/2 (tức 15 tháng Giêng), tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Văn học – Nghệ thuật, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII với chủ đề: Hướng về biên cương Tổ quốc và Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xúc động Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII - Hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Tối 19/2 (tức 15 tháng Giêng), tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Văn học – Nghệ thuật, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII với chủ đề: Hướng về biên cương Tổ quốc và Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Dự Ngày thơ Việt Nam năm nay có sự tham dự của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phi - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và đông đảo các nhà thơ, công chúng yêu thơ.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa, các ban, ngành cùng thả cờ thơ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Duy Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh khẳng định: Ngày thơ Việt Nam đã trở thành một sự kiện văn hóa, nét mỹ tục được đông đảo công chúng hưởng ứng. Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tỉnh Thanh Hoá khẳng định sự phát triển của thơ ca Việt Nam và sự nghiệp văn học nghệ thuật xứ Thanh, góp phần vào sự phong phú, đa dạng của đời sống văn hóa. Đặc biệt, năm nay Thanh Hóa kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, thơ ca góp phần thổi bùng ngọn lửa của lòng yêu nước, yêu con người, trân trọng những giá trị văn hóa, nhân văn cao đẹp, đồng thời ôn lại những chiến công, những anh hùng tiêu biểu cho ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam nói chung, quê hương Thanh Hóa nói riêng trong hành trình giữ nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương trong thời kỳ mới.

Tham dự Ngày thơ Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Thanh Hóa với chủ đề hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, các nhà thơ tiếp tục đi sâu vào đời sống văn hóa nghệ thuật, đi sâu vào thực tế, tìm hiểu lịch sử, khai thác những góc cạnh của tâm hồn con người, cảnh vật quê hương xứ Thanh để có những bài thơ xứng đáng với tầm vóc của Thanh Hóa ngày hôm nay và trong tương lai, góp phần cùng sự phát triển chung của tỉnh, làm cho đời sống tinh thần của người dân nâng cao, xứng đáng với mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khi Người về thăm Thanh Hóa ngày 20/2/1947 “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Trong đêm Rằm Tháng Giêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xúc động đọc bài thơ “Nguyên tiêu” của của Bác Hồ, thực hiện nghi lễ thượng cờ thơ và cùng các đại biểu thả thơ.

Ban tổ chức đã tặng cờ lưu niệm cho các CLB tham gia ngày thơ.

Một tiết mục văn nghệ được trình bày tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Thanh Hóa có nhiều điểm mới với20 câu lạc bộ thơ trong tỉnh tham gia và 14 gian trưng bày thơ, nhạc, họa được bài trí sinh động, tạo nên một không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thơ rất độc đáo, được công chúng yêu thơ đón nhận. Các đơn vị tham gia ngày thơ Việt Nam năm nay đến từ các huyện miền núi, biên giới như: Lang Chánh, Ngọc Lặc, Mường Lát; vùng biển, đảo như Sầm Sơn, Nghi Sơn, Hậu Lộc…

Trong khuôn khổ Ngày thơ, các quán thơ, các câu lạc bộ thơ đã tổ chức giao lưu thơ, trưng bày, giới thiệu sách, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, trình bày những tác phẩm thơ; thể hiện những ca khúc, bài thơ với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới… để lại nhiều cảm xúc, dấu ấn đẹp trong lòng những người yêu thơ xứ Thanh.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]