(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong không khí dân chủ, cởi mở tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri từ các phường đô thị đến xã vùng cao, ven biển đã lắng nghe và trao đổi thẳng thắn với các ứng cử viên. Những chương trình hành động tâm huyết, gắn với thực tiễn địa phương đã thắp lên kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Tiếng nói từ cử tri

Trong không khí dân chủ, cởi mở tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri từ các phường đô thị đến xã vùng cao, ven biển đã lắng nghe và trao đổi thẳng thắn với các ứng cử viên. Những chương trình hành động tâm huyết, gắn với thực tiễn địa phương đã thắp lên kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Làm cán bộ là phải rất chủ động

Tiếng nói từ cử tri

Thôn Thanh Nga, xã Hoằng Sơn những ngày này thật rộn ràng. Ở mỗi điểm bầu cử không khi nào vắng bóng người. Gặp Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Trần Quang Khải, dù ở tuổi 74 nhưng ông còn rất vạm vỡ, cử chỉ nhanh nhẹn, dứt khoát. Ông đang đọc từng tên người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã. Mắt nheo nheo theo con chữ, ông cười nói: Thật sự ai cũng xứng đáng để được bà con Nhân dân bầu. Bầu ai, không bầu ai là lựa chọn của mỗi người. Bởi mỗi người một mong muốn, một kỳ vọng. Cá nhân tôi thấy sống đến thời điểm này là quá vui rồi. Đất nước đổi thay nhanh chóng, đời sống Nhân dân phát triển từng ngày, dù ở nông thôn nhưng nhà to đẹp khang trang không đếm xuể.

Nói thêm về Anh hùng LLVTND Trần Quang Khải, cách đây 57 năm, nhiều tờ báo nước ngoài bình luận “ngoài sức tưởng tượng”, “khủng khiếp” khi 3 chiến sĩ đặc công nước đánh chìm tàu chở dầu 15.000 tấn của địch năm 1969 ở vùng biển có cá mập. Ông Khải khi đó mới 17 tuổi - là người trẻ nhất nhưng có nhiều kinh nghiệm đánh tàu nhất trong 3 người. Vì thành tích đặc biệt xuất sắc này, năm 2015, ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Từ những lần lặn sâu trong đêm đến mỗi khi đứng trước sóng biển quê hương, quan điểm “Tổ quốc trên hết” của ông Trần Quang Khải không hề thay đổi. Cùng như lần bầu cử này, với ông là phải thực hiện hết trách nhiệm của một cử tri.

"Ở kỳ bầu cử lần này tôi thấy công tác tuyên truyền rất tốt, từ khâu trang trí khánh tiết, hiệp thương đến tiếp xúc cử tri đều được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt chiếc loa tuyên truyền có sứ mệnh và trách nhiệm cao cả. Tôi nhớ trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hệ thống loa truyền thanh cơ sở (tiếng loa quê) đóng vai trò then chốt trong việc tuyên truyền sâu rộng đến từng làng xã. Hiện nay, ngoài tuyên truyền qua nền tảng số thì chiếc loa vẫn là phương tiện thông tin nhanh nhất đến với người dân" - ông Khải bộc bạch.

Theo ông Khải: Chúng ta đang bước vào giai đoạn mang tính lịch sử và bước ngoặt, chuyển mình mạnh mẽ từ “ổn định để phát triển” sang “bứt phá để dẫn đầu”, vì thế tiêu chí lựa chọn cán bộ cũng có khác. Làm cán bộ đòi hỏi sự chủ động cao độ trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sáng tạo để hiện thực hóa các mục tiêu. Đây là nhân tố quyết định sự thành bại của mọi công việc, yêu cầu người cán bộ không chỉ “công bộc” tận tụy mà còn phải tích cực, chủ động. “Tôi hy vọng rằng, các cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này sẽ sáng suốt bầu ra những người lãnh đạo các cấp đủ tâm, đủ tầm” - ông Khải nói.

Cần thêm chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm bền vững cho người trẻ

Tiếng nói từ cử tri

Tại xã Điền Quang, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Thanh Hóa, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, đơn vị bầu cử số 4; và những người ứng cử đại biểu HĐND xã Điền Quang khóa XXIII, khi tập trung vào những vấn đề thiết thực của địa phương như: phát triển kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp; các chính sách an sinh xã hội. Qua các buổi tiếp xúc, cử tri cũng gửi gắm mong muốn mỗi đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự trở thành cầu nối giữa ý chí của Nhân dân với các cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Giới thiệu với chúng tôi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Hùng Cường, Phó trưởng Ban Bầu cử xã nói: Xã Điền Quang hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Điền Quang, Điền Hạ, Điền Thượng. Với 30 thôn trên tổng dân số là hơn 16.600 người, trong đó đồng bào dân tộc Mường, chiếm 90,5%. Đảng bộ xã có 984 đảng viên, sinh hoạt ở 47 tổ chức cơ sở đảng.

Trên cơ sở số đơn vị bầu cử đã được ấn định, xã đã thành lập 10 đơn vị bầu cử với 30 điểm bỏ phiếu ở 30 thôn. Số đại biểu HĐND xã Điền Quang được bầu là 23 đại biểu trong tổng số 34 người được giới thiệu ứng cử. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, rất cần có lực lượng cán bộ xã, thôn vừa hồng vừa chuyên.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Điền Quang Phạm Văn Điệu vừa là ứng cử viên vừa là cử tri tham gia bầu cử với nhiều trăn trở đã chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn các đại biểu HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực sự quan tâm đến tiếng nói của Đoàn thanh niên xã. Thực tế hiện nay, hầu hết thanh niên đi xuất khẩu, hoặc đi làm ăn xa. Lý do chính là thiếu công ăn việc làm, thiếu những mô hình sản xuất. Việc đi làm ăn xa có thể đem lại lợi ích trước mắt về kinh tế, nhưng hệ lụy thì còn nhiều và dài lâu, đặc biệt là tỷ lệ ly hôn ngày càng cao. Mong muốn của chúng tôi là HĐND tỉnh, HĐND xã sẽ có những quyết sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện để những người trẻ có thể phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều mô hình sản xuất ngay tại địa phương; tăng cường kết nối đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, tạo việc làm bền vững cho người trẻ. Đồng thời, cần có cơ chế thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và tạo điều kiện để thế hệ trẻ đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi chính sách ở cơ sở. Với niềm tin ấy, chúng tôi kỳ vọng các đại biểu HĐND sẽ luôn đồng hành cùng thanh niên, biến tiếng nói của thế hệ trẻ thành những quyết sách thiết thực cho tương lai".

Mong cán bộ dám nghĩ, dám làm và làm cho dân tin

Tiếng nói từ cử tri

Theo thường lệ, hàng tháng vào ngày mùng 3 cuộc họp chi bộ thôn Xuân Yên, xã Hoa Lộc đều đặn được tổ chức. Tuy nhiên, kỳ sinh hoạt tháng này lùi lại một chút do tập trung cho các cuộc tiếp xúc cử tri. Cuộc họp này ngoài đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, quản lý đảng viên và công tác đoàn thể trong tháng, còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho tháng tiếp theo trong đó có lồng ghép công tác chuẩn bị bầu cử.

Bí thư chi bộ thôn Xuân Yên, ông Nguyễn Biên Cương giới thiệu: Ngày 2 lần, sau khi kết thúc bản tin của Đài Truyền thanh xã, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền danh sách trích ngang, tiểu sử và thông báo cho người dân tổng số đại biểu ấn định được bầu là bao nhiêu. Tính đến thời điểm này thôn có 710 cử tri.

Nói về mong muốn của cá nhân với tư cách là cử tri, ông Nguyễn Văn Biên cho biết: "Điều chúng tôi mong mỏi nhất là vấn đề đất nông nghiệp. Chủ trương dồn điền, đổi thửa với hạn mức lớn như hiện nay, người dân không đủ sức gom. Vì thế nếu hạn mức thấp hơn chút, sẽ tạo điều kiện để người dân có cơ hội chuyển từ diện tích trồng lúa sang diện tích trồng cây khác.

Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng đại biểu HĐND khóa tới sẽ có những quyết sách về vấn đề thực hiện các chương trình trong đó chương trình về hạ tầng nông thôn và rác thải sinh hoạt; thực hiện hợp đồng liên kết để làm sao tạo sản phẩm đầu ra cho người dân trong quá trình tổ chức sản xuất. Đồng thời quan tâm hơn nữa tới vai trò HTX để có những định hướng phát triển. Đây là những điều kiện để xã Hoa Lộc phấn đấu đến năm 2030 đạt xã NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, với những áp lực công việc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi kỳ vọng những đại biểu HĐND 2 cấp phải thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và làm cho dân tin; và thực sự gần dân, sát dân để có những quyết sách hợp lý, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển tốt hơn".

Từ sự chuẩn bị bài bản của chính quyền đến sự đồng lòng của Nhân dân, ngày bầu cử đang đến gần trong không khí tin tưởng, phấn khởi. Trên khắp các nẻo đường xứ Thanh, mỗi lá phiếu được chờ đợi không chỉ là quyền công dân, mà còn là niềm gửi gắm cho chặng đường phát triển mới của từng địa phương nói riêng, của Thanh Hóa nói chung.

Bài và ảnh: CHI ANH



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]