(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ tái hiện những năm tháng hào hùng của dân tộc, các bộ phim cách mạng còn trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Từ những suất chiếu phim lưu động giản dị, lịch sử được kể lại bằng hình ảnh góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.

Từ màn ảnh đến trái tim

Không chỉ tái hiện những năm tháng hào hùng của dân tộc, các bộ phim cách mạng còn trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Từ những suất chiếu phim lưu động giản dị, lịch sử được kể lại bằng hình ảnh góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.

Khi những vệt nắng cuối ngày vừa tắt, sân Nhà văn hóa xã Sơn Điện dần đông người. Tấm màn chiếu trắng được căng lên giữa khoảng sân rộng, những hàng ghế nhanh chóng kín chỗ. Người già, trẻ nhỏ, đoàn viên thanh niên... ai cũng hướng về màn ảnh, chờ buổi chiếu phim bắt đầu.

Ở hàng ghế thứ nhất, các cụ già lặng lẽ ngồi từ rất sớm. Phía sau, vài em bé ríu rít hỏi nhau tên bộ phim sắp chiếu. Giữa khoảng sân nhỏ, những con người thuộc nhiều thế hệ cùng háo hức chờ đợi những thước phim lịch sử quay ngược thời gian.

Từ màn ảnh đến trái tim

Buổi chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân tại xã Sơn Điện trong đợt phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ. Chỉ một màn chiếu dựng giữa sân nhà văn hóa nhưng những thước phim cách mạng vẫn đủ sức níu người xem. Qua từng khuôn hình, một thời chiến tranh gian khổ nhưng hào hùng hiện lên chân thực, gợi nhắc về những con người đã đi qua bom đạn bằng lòng yêu nước, sự quả cảm và những hy sinh không gì bù đắp được.

Tại xã Hậu Lộc, buổi chiếu phim thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với nhiều bạn trẻ, lịch sử không còn là những dòng chữ trong sách giáo khoa mà hiện lên sinh động qua từng nhân vật, từng số phận và những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi thước phim mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về lịch sử, để người trẻ không chỉ hiểu những gì đã diễn ra trong quá khứ, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.

Em Lê Thị Thùy Linh, ở xã Hậu Lộc chia sẻ: “Xem phim em cảm nhận rõ hơn những hy sinh của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình như hôm nay. Những hình ảnh trong phim khiến em xúc động và thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, cố gắng học tập, cống hiến nhiều hơn cho quê hương”.

Từ màn ảnh đến trái tim

Buổi chiếu phim lưu động phục vụ đoàn viên, thanh niên xã Hậu Lộc tại Trung tâm Văn hóa xã Hậu Lộc.

Từ màn ảnh đến trái tim

Những thước phim giàu giá trị lịch sử, nhân văn thu hút sự theo dõi chăm chú của đoàn viên, thanh niên xã Hậu Lộc.

Nếu những bộ phim cách mạng khơi dậy trong người trẻ sự trân trọng đối với lịch sử, thì với những người từng đi qua chiến tranh, mỗi thước phim lại gợi về những ký ức không thể nào quên.

Tại Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa, nhiều thương binh, bệnh binh chăm chú dõi theo từng cảnh phim. Có người lặng im suốt buổi chiếu, có người đôi mắt rưng rưng khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của một thời kháng chiến.

Ngồi khá lâu sau khi bộ phim kết thúc, thương binh Bùi Công Tuyển chậm rãi chia sẻ: “Mỗi lần xem những bộ phim cách mạng, tôi lại nhớ đến đồng đội, nhớ những năm tháng chiến đấu gian khổ. Chiến tranh đã lùi xa nhưng sự hy sinh của biết bao người sẽ không bao giờ được phép lãng quên. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng cuộc sống hòa bình và tiếp nối truyền thống của cha ông”.

Từ màn ảnh đến trái tim

Buổi chiếu phim lưu động phục vụ thương binh, bệnh binh và người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Không chỉ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, nhân văn thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Mỗi suất chiếu là dịp để người từng đi qua chiến tranh nhìn lại một phần ký ức của mình, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh của cha anh, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.

Để những tác phẩm điện ảnh cách mạng đến với đông đảo công chúng trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức các suất chiếu trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 27/7.

Ông Ngô Minh Thiện, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn, cho biết: “Hưởng ứng đợt phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung tâm đã bố trí các đội chiếu phim lưu động phục vụ tại nhiều địa phương, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua các tác phẩm điện ảnh cách mạng, chúng tôi mong muốn đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với người dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Từ màn ảnh đến trái tim

Cán bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn vận chuyển trang thiết bị phục vụ các buổi chiếu phim lưu động.

Mỗi buổi chiếu phim khép lại, nhưng những câu chuyện về một thời chiến tranh, về lòng yêu nước và sự hy sinh vẫn vang vọng trong tâm khảm người xem. Từ những suất chiếu lưu động giản dị, điện ảnh tiếp tục làm nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để các giá trị lịch sử và nhân văn tiếp tục được lan tỏa, nối dài qua nhiều thế hệ.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]