Chùm thơ xuân của Nguyễn Hồng Vinh
Mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022, báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả chùm thơ của PGS, TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ĐBQH khóa X, XI, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; nguyên Tổng Biên tập báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
ĐƯỜNG TA ĐI
Ta hiểu đường lên lắm gập ghềnh
Bão giông, nắng hạn sẽ đan xen
Nhưng tâm ấm nóng, giầu khát vọng
Gian nan rèn đúc chí Việt Nam!
NGẮM HOA BAN
Sáng qua mới dăm bông
Nay đã thêm chục bông
Vườn lung linh hồng tím
Chim hót chào bình minh
***
Mặc giá lạnh triền miên
Đến độ hoa vẫn nở
Người sao giống phận cây
Đời vui sau bể khổ!...
HẠNH PHÚC NGÀY XUÂN
Cây mạ vừa ở riêng, bỗng gió bấc ào về
Sương mù giăng, trời mây u ám
Em phấp phỏng vào, ra nhìn trời, ngắm lúa
Mâm cơm một mình, vẫn vẹn nguyên!
***
Quá bất ngờ, anh từ vùng biên
Mang hoa rừng và nếp nương thơm ngát
Đêm 30, bếp bánh chưng hồng rực
Tay trong tay trò chuyện thâu đêm…
***
Rồi sương tan, nắng đã bừng lên
Cùng “anh giáo vùng cao” đi chúc Tết
Qua đồng lúa, những lá non đang nhú
Khấp khởi chờ mong, hy vọng rộn ràng…
***
Hôm về xuôi, bao ánh mắt học sinh
Gửi gắm niềm mong thầy lên sớm
Anh thấu hiểu hạnh phúc không tự nhiên tìm đến
Những người dám đi xa và san sẻ gian nan…
Mồng 4 Tết Nhâm Dần - 2022
Nguyễn Hồng Vinh
{name} - {time}
- 2024-04-06 09:00:00
Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
- 2024-03-02 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Ngôi nhà giữa lòng thung
- 2022-01-28 08:28:00
Ấm nồng vị xưa