(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành vẫn còn tình trạng người dân đặt chậu cây cảnh dưới lòng đường. Điều này không chỉ là hành vi lấn chiếm không gian công cộng, làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xanh một góc, chật cả con đường

Tại nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành vẫn còn tình trạng người dân đặt chậu cây cảnh dưới lòng đường. Điều này không chỉ là hành vi lấn chiếm không gian công cộng, làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xanh một góc, chật cả con đường

Trên đường Nguyễn Văn Siêu có nhiều gia đình đặt chậu cây cảnh xuống lòng đường.

Đường Nguyễn Văn Siêu có chiều dài chỉ hơn 200m, rộng chừng 5m với khoảng 20 hộ sinh sống hai bên mặt đường. Tuy nhiên, nhiều gia đình đặt chậu cây cảnh xuống lòng đường. Cá biệt, có những hộ đặt tới hàng chục chậu cây to nhỏ khác nhau, tạo thành một “bức tường” bao quanh mặt trước ngôi nhà. Sự việc đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa có đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý.

Xanh một góc, chật cả con đường

Gia đình đặt các chậu cây to ngay khúc cua trước cửa nhà, ở vị trí giao với ngõ 40 đường Trương Hán Siêu.

Các chậu cây lấn chiếm lòng đường khiến con đường đã chật lại càng hẹp hơn. Không chỉ vậy, hộ gia đình ở đầu đường, vị trí giao với ngõ 40 đường Trương Hán Siêu còn đặt các chậu cây to ngay khúc cua trước cửa nhà.

Là người thường xuyên lưu thông trên đường Nguyễn Văn Siêu, chị Nguyễn Thị Thùy Linh ở phố Ngô Từ, phường Hạc Thành chia sẻ: “Có những buổi chiều nhiều xe ô tô của các hộ dân đậu hai bên đường, trẻ em đá bóng, tập thể dục, cộng với những chậu cây cảnh người dân đặt dưới lòng đường khiến chúng tôi đi lại khó khăn, nhất là những hôm tôi đi ô tô qua đây”.

Nhiều đường phố khác tại phường Hạc Thành đang diễn ra tình trạng người dân đặt chậu cây cảnh dưới lòng đường. Cá biệt, có nhiều hộ còn đặt ngay ở vị trí góc cua, ngã ba, ngã tư, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Xanh một góc, chật cả con đường

Tại ngõ 40 đường Trương Hán Siêu có nhiều chậu cây xanh đặt sát nhau dưới lòng đường.

Ngõ 14 thông với nhiều ngõ khác của đường Trần Bình Trọng và ngay cạnh chợ Đông Thành nên hàng ngày lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại khá đông. Tuy nhiên, một gia đình đầu ngõ lại trồng cây cảnh to, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Anh Lê Văn Thu ở đường An Khê cho biết: “Tôi đi qua đây nhiều lần nhưng không nhìn thấy được người và xe ngược chiều để tránh. Ở khu vực này có đông người cao tuổi và trẻ em nên rất nguy hiểm”.

Xanh một góc, chật cả con đường

Gia đình trồng cây xanh ngay đầu ngõ 14 đường Trần Bình Trọng che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Hạc Thành xác định thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, xây dựng phường “sáng, xanh, sạch, đẹp” không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà phải duy trì thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại. Việc trồng cây làm xanh, làm đẹp nơi ở là điều rất đáng quý, nhưng màu xanh ấy lại “đi lạc” từ nhà ra đường, “mọc lên” trên phần đường chung của cộng đồng khiến đường đi bị thu hẹp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông lại là điều không ai mong muốn.

Sự vào cuộc của ngành chức năng, trong đó các tổ dân phố giữ vai trò nòng cốt và tinh thần tự giác của mỗi người dân sẽ giúp cho màu xanh đó được đặt đúng nơi, đúng chỗ và đẹp hơn để đường thông, hè thoáng, đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị trên địa bàn.

Lan Anh


Lan Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]