Ấm áp “Nhà đồng đội” của người lính mang quân hàm xanh
Ở những xã biên giới, nơi điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, một mái nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là điểm tựa vững chãi để người lính biên phòng yên tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngôi thuộc Chương trình “Nhà đồng đội” được xây dựng từ tình cảm, sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân.
Những năm qua, Chương trình “Nhà đồng đội” do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện hỗ trợ đã trở thành nguồn động viên thiết thực đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ Pù Nhi, Quang Chiểu... những ngôi nhà mới đã được dựng lên bằng tình cảm, sự sẻ chia của đồng đội.
Giai đoạn 2024 - 2025, thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã phối hợp xây dựng 13 “Nhà đồng đội” cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về xây dựng nhà ở, tổng kinh phí 920 triệu đồng. Trong đó, năm 2024 hoàn thành 7 nhà (80 triệu đồng/nhà); năm 2025 hoàn thành 6 nhà (60 triệu đồng/nhà), cùng sự đóng góp ngày công của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. |
Mùa xuân mới trở nên ấm áp hơn khi gia đình Thiếu tá Hơ Văn Ly, nhân viên Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Pù Nhi, được đón Tết trong căn nhà mới do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao tặng. Ngôi nhà mới là sự sẻ chia, động viên kịp thời để Thiếu tá Hơ Văn Ly tiếp tục vững vàng nơi biên cương.
Gia đình Thiếu tá Hơ Văn Ly ở bản Cá Tớp, xã Pù Nhi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập chủ yếu từ lương. Bố mất sớm, mẹ già tuổi cao sức yếu, vợ không có việc làm, thường xuyên ốm đau, nằm viện điều trị. Ngôi nhà trước đây của gia đình anh được xây dựng từ lâu, tình trạng mối mọt nhiều, dột nát nhiều chỗ, xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Sự chung tay của tập thể đã giúp ngôi nhà sớm hoàn thiện, mang đến cho gia đình Thiếu tá Hơ Văn Ly có nơi ở khang trang hơn.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pù Nhi trao hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Hơ Văn Ly.
Còn nhớ, ngày 20/6/2025, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tổ chức trao hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Hơ Văn Ly. Theo đó, đơn vị đã trao 60 triệu đồng từ quỹ xây dựng “Nhà đồng đội”, cùng 5 tấn xi măng, 10 thùng sơn và 10 triệu đồng tiền mặt do cán bộ, chiến sĩ đóng góp. Không chỉ hỗ trợ vật chất, đơn vị còn bố trí nhân lực giúp đỡ thi công công trình.
Trước đó, năm 2024, gia đình Thiếu tá Hơ Văn Di, bản Cơm, xã Pù Nhi, khi đó là nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cũng được trao tặng “Nhà đồng đội”, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Khánh thành “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Hơ Văn Di, bản Cơm, xã Pù Nhi.
Thiếu tá Hơ Văn Di là người con dân tộc Mông, vợ anh ở nhà gắn bó với nương rẫy, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của chương trình và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã trở thành nguồn động viên lớn đối với gia đình anh.
Tình cảm của đồng đội được gửi gắm qua từng viên gạch, từng bao xi măng, giúp gia đình ổn định cuộc sống, để người lính tiếp tục bám địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn 20 năm gắn bó với công tác biên phòng, hiện nay Thiếu tá Hơ Văn Di được chuyển công tác về Đồn Biên phòng Trung Lý.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Thao Văn Va , ở bản Cơm, xã Pù Nhi.
Không chỉ tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, Hiền Kiệt, chương trình “Nhà đồng đội” còn được triển khai tại nhiều đơn vị biên phòng khác. Năm 2024, Đồn Biên phòng Quang Chiểu cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội”. Căn nhà được bàn giao cho gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Thao Văn Va , nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Quang Chiểu, nhà ở bản Cơm, xã Pù Nhi.
Thiếu tá Thao Văn Va là người dân tộc Mông, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi bố mẹ già, vợ không có việc làm. Căn nhà có diện tích gần 88m2, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với sự đóng góp, hỗ trợ thêm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu để xây dựng, hoàn thiện.
"Nếu không được sự giúp đỡ của đồng đội, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được căn nhà mới như ngày hôm nay. Đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, mà còn có ý nghĩa động viên rất lớn về mặt tinh thần, là động lực giúp tôi yên tâm công tác", Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Thao Văn Va xúc động chia sẻ.
Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quang Chiểu Nguyễn Quang Huy, cho biết: "Việc bàn giao “Nhà đồng đội” là món quà có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của chỉ huy các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đây cũng là nguồn động viên to lớn giúp gia đình Thiếu tá Thao Văn Va sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục cống hiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".
Ở nơi biên giới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đòi hỏi người lính biên phòng phải thường xuyên bám địa bàn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Phía sau họ là gia đình, là những lo toan đời thường. Khi mái nhà được dựng lên vững chãi, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là hậu phương vững vàng, tiếp thêm niềm tin để người lính an tâm công tác. “Nhà đồng đội” vì thế không chỉ là một chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở, mà còn là tình cảm gắn bó trong quân đội, là sự sẻ chia giữa những người đồng chí, đồng đội.
Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một điểm tựa cho người lính nơi biên cương, góp phần củng cố thế trận lòng dân và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ những căn nhà ấy, hành trình giữ gìn bình yên nơi phên giậu Tổ quốc lại được tiếp thêm sức mạnh.
Ngọc Huấn
{name} - {time}
-
2026-03-04 09:33:00Những con số báo động về béo phì
-
2026-03-04 06:34:00Ngày này năm xưa (4/3): Chiến dịch Tây Nguyên nổ súng mở màn
-
2026-03-03 21:41:00Từ năm 2028, mức sống tối thiểu của người lao động được công bố hằng năm






