• Tết và những câu hỏi quen thuộc: Cười sao cho qua, sống sao cho nhẹ?
    2026-02-15 13:27:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Cầm ly cà phê sữa đá, khuôn mặt Trung - ông anh đồng nghiệp của tôi - cứ dài thườn thượt. Anh bảo, Tết đang đến rất gần, không phải bằng mùi bánh chưng hay tiếng nhạc xuân, mà bằng những cuộc điện thoại dặn dò của mẹ: “Năm nay sắp xếp về sớm nhé con”.

  • “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”
    2026-01-29 10:03:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu như không có chuyện bất ngờ của đêm đông ấy, chắc hẳn giờ đây ông Năm và ông Hải không thèm nhìn mặt nhau chứ đừng nói gì cùng nhau nói chuyện tâm giao bên chén trà ấm cúng như ngày hôm nay.

  • Lòng tin
    2026-01-23 13:33:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Lòng tin là thứ không được định giá bằng tiền và nếu bạn lỡ đánh mất, sẽ thực sự đáng tiếc...

  • Một nửa sự thật
    2026-01-23 10:55:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Người ta thường bảo “một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật”. Câu chuyện nhà ông Hùng bà Thắm dưới đây là minh chứng xót xa cho chân lý ấy. Chỉ vì tin vào cái vẻ hào nhoáng bề ngoài mà giờ đây,...

  • Cái lý của ông Vui
    2025-12-11 19:26:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Chuyện qua cũng quãng hai tháng rồi nhưng mới đây tôi mới được biết. Nghe chuyện, tôi càng cảm mến ông trưởng thôn tận tụy.

  • Duyên bán hàng...
    2025-12-08 10:14:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều người làng tôi vẫn nói chị Loan được lộc bán hàng, quầy hàng của chị lúc nào cũng tấp nập khách ghé mua. Lại có người bảo chị giỏi về nghệ thuật bán hàng, biết cách để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

  • Dấu vết của bụi mịn
    2025-12-05 07:34:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi tối khi thành phố lên đèn và tiếng xe dịu lại, Lan đứng trước gương tẩy trang. Cô từng nghĩ lớp sạm trên da chỉ là phấn son, nhưng dạo gần đây, miếng bông nào cũng xám đặc như tro. Ban đầu Lan cho rằng mình quá lo, nhưng đến miếng thứ hai,...

  • Thùng rác xanh kể chuyện
    2025-12-04 16:38:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Chào các bác, các cô, các chú! Tôi đây, nhân vật “quyền lực” bậc nhất cái xứ này. Không tin cứ nhìn mà xem, từ ngã ba Voi xuôi về Sầm Sơn, ngược lên mạn ngược hay về mấy xã đồng bằng, đâu đâu mà chả thấy mặt tôi: Cái thùng rác nhựa màu xanh.

  • Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng
    2025-12-04 07:00:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Mãi sau này, khi Bé Trán Dô đã lớn và đi học ở một thành phố rất lớn, vẫn kể về cái đĩa bạc khổng lồ - Mặt trăng của làng tôi với các bạn. Tất nhiên, cô bé cũng nhắc rằng đó là chuyện của làng cô bé, dù có giống thì cũng không phải của bất kỳ...

  • Cái đĩa bạc khổng lồ
    2025-11-28 11:26:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Không phải tối nào ông Mục Kỉnh cũng kể chuyện cho Bé Trán Dô, vì có những đêm ông đi họp với Hội Người cao tuổi, hoặc sinh hoạt với Câu lạc bộ Thơ của làng. Những tối như thế, Bé Trán Dô thấy buồn ơi là buồn!. Nhưng tất nhiên là không phải tối...

Tắt [X]