Ấm tình đồng đội
Trong chiến tranh, lực lượng Cựu chiến binh là những người xông pha nơi chiến trường, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Về với thời bình, những con người ấy vẫn cống hiến hết mình cho cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương, phát triển kinh tế. Với tinh thần “cựu nhưng không cũ”, những doanh nhân cựu chiến binh thuộc Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ, hát vang khúc quân hành trong thời kỳ mới.

Nghĩa tình đồng đội giữa thời bình
Thống kê sơ bộ, có hơn 1.146.000 liệt sỹ trên cả nước; trong đó có gần 850.000 liệt sỹ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Tính đến tháng 7/2022, cả nước hiện có hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ. Khắp các tỉnh, thành phố, địa phương nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ. Hơn 200.000 hài cốt Liệt sỹ chưa được tìm thấy. Hơn 300.000 hài cốt Liệt sỹ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính tên tuổi, quê quán, đơn vị...
Hậu quả cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở Việt Nam vẫn còn hiển hiện, từ nỗi đau của những gia đình mất đi người thân, đến thương tích trên cơ thể những cựu chiến binh và dân thường. Nỗi đau ám ảnh nhất là những bệnh tật và dị tật của nạn nhân chất độc hoá học.
Khu vườn của gia đình cựu chiến binh Lê Đình Dễnh ở xã Quảng Chính vẫn thường có các loài hoa, khoe sắc rực rỡ. Thế nhưng, ở ngôi nhà ấy, hơn 40 năm qua, mùa xuân đã lâu lắm... không về.
Sau ngày miền Nam giải phóng, Cựu chiến binh Lê Đình Dễnh vui mừng trở về nhà với người vợ trẻ và đứa con gái đầu lòng mới vài tháng tuổi. Biết bao dự định về một ngày mai bình yên, hạnh phúc cứ vụn vỡ dần, khi lần lượt 4 người con gái sinh ra... đều không được bình thường. Trong căn nhà ấy, hàng chục năm qua, họ mãi mãi là những đứa trẻ, hồn nhiên, ngây thơ, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người hỗ trợ, chăm sóc.

Những cô con gái hơn 40 tuổi nhưng mãi hồn nhiên của CCB Lê Đình Dễnh
Chiến tranh đã qua đi, thế nhưng bao mất mát, hi sinh và những nỗi đau vẫn còn lại. Với mong muốn góp phần xoa dịu những nỗi đau chiến tranh, lan tỏa hơn nữa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, suốt nhiều năm qua, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội.
Chỉ tính riêng năm 2024, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, trong đó đặc biệt ưu tiên cho các lao động là con cháu của cựu chiến binh, gia đình chính sách, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng.
Hòa bình lập lại, thương binh Lê Xuân Nhung ở xã Hoằng Tiến trở về quê hương với một cánh tay không còn lành lặn, đôi mắt nhìn không còn rõ nét, và những mảnh đạn vẫn găm trong đầu, cứ trở trời lại đau nhức buốt. Nỗi đau ấy chỉ có thể được xoa dịu, khi gặp những đồng đội đã một thời khoác áo lính.

Cái nắm tay giữa những người đồng đội góp phần xoa dịu nỗi đau
Chiến tranh qua đi, nhưng 3 người con trai (trong đó có 2 con ruột, 1 con nuôi) của mẹ Bùi Thị Long ở xã Mậu Lâm đã mãi mãi không trở về. Bao nhiêu năm mòn mỏi đợi chờ con, giờ mẹ Long đã lúc quên lúc nhớ. Thế nhưng khi trò chuyện với đồng đội của các con thì niềm vui lại lấp lánh trong đôi mắt mẹ.
Là thân nhân của người có công với cách mạng, nhiều năm qua, bà Đỗ Thị Liên ở xã Hoằng Hóa đều mơ ước về một ngôi nhà không còn dột nát. Ước mơ ấy đã trở thành sự thật khi đầu năm 2024, gia đình doanh nhân Lê Xuân Thảo đã xây tặng bà ngôi nhà mới trị giá 500 triệu đồng.
Hiệp hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá có gần 500 hội viên là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại tổng hợp; công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp đang sản xuất kinh doanh. Mỗi người một công việc, nhưng ai cũng nhiệt thành với các hoạt động nhân văn, ý nghĩa. Hiệp hội đã được Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; Tỉnh ủy; UBND tỉnh, Hội CCB tặng cờ, bằng khen cho Tập thể Hiệp hội, Hội cấp huyện và các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.
Bao nhiêu năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá vừa trực tiếp trao- tặng, vừa trở thành cầu nối gắn kết các nhà hảo tâm với nhiều hoàn cảnh khó khăn, góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát mà chiến tranh đã gây ra.

Hành trình xoa dịu những đau thương chiến tranh của các doanh nhân- cựu chiến binh
Nghĩa tình đồng đội, không chỉ là có trách nhiệm với những người cùng chiến đấu, mà còn là sự quan tâm, giúp đỡ đến cả những thế hệ sau. Cô học trò Lê Thị Hằng ở xã Hoằng Châu sớm mồ côi cả bố lẫn mẹ và lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà- những người có công với cách mạng. Từ khi học cấp 2, lên cấp 3, rồi vào đại học, Hằng luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các doanh nhân, cựu chiến binh- những đồng đội dẫu không vào sinh ra tử với ông nội, nhưng đã trở thành điểm tựa, hỗ trợ để em học tập và trưởng thành.

Nghĩa tình đồng đội còn là sự quan tâm, giúp đỡ đến cả những thế hệ sau.
Tháng 4/2025, hiệp hội đã phối hợp với Đài PT&TH Thanh Hóa (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa) thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật “Tri ân đồng đội” nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của các doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đối với các đồng đội, các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của các thương binh, liệt sĩ; đồng thời biểu dương những doanh nhân Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi và tích cực với phong trào xã hội; góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà và 45 sổ tiết kiệm cho các đồng đội, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 850 triệu đồng.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tri ân đồng đội”
Chiến trường khốc liệt, thương trường cũng đầy cam go và thử thách. Thế nhưng những người lính, dẫu thời chiến, hay thời bình, đều không chọn việc nhẹ nhàng. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục đưa chuyến xe yêu thương, những hành trình hạnh phúc đến mọi nơi. Trên hành trình ấy, dẫu tuổi chẳng còn trẻ, thì họ vẫn dâng tràn nhiệt huyết, và hát vang mãi những khúc quân hành.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2025-12-23 16:03:00Ra mắt thiết bị chẩn đoán ngộ độc thực phẩm hoàn toàn tự động
-
2025-12-23 15:00:00Cá thể gà lôi trắng mà người dân giao nộp, không phải bị săn bắt hay bẫy
-
2025-12-23 14:52:00Quyết định giao số lượng người làm việc tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2026






