(vhds.baothanhhoa.vn) - Âm nhạc từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của tuổi thơ. Những giai điệu trong trẻo, những ca từ giản dị không chỉ mang lại niềm vui, mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách cho lứa tuổi thiếu nhi. Trong dòng chảy ấy, âm nhạc viết về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và anh bộ đội Cụ Hồ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục thiếu nhi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc một cách nhẹ nhàng, sâu sắc và bền lâu.

Cháu yêu chú bộ đội

Âm nhạc từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của tuổi thơ. Những giai điệu trong trẻo, những ca từ giản dị không chỉ mang lại niềm vui, mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách cho lứa tuổi thiếu nhi. Trong dòng chảy ấy, âm nhạc viết về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và anh bộ đội Cụ Hồ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục thiếu nhi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc một cách nhẹ nhàng, sâu sắc và bền lâu.

“Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh/ Đi trong hàng ngũ chú hành quân trông thật nhanh/ Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm/ Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình...” – những lời ca mộc mạc, hồn nhiên ấy trong ca khúc “Chú bộ đội” của nhạc sĩ Hoàng Hà, từ lâu đã trở thành giai điệu thân quen và thuộc nằm lòng của lứa tuổi thiếu nhi Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tác phẩm âm nhạc này đã khắc họa hình ảnh người lính Việt Nam thật gần gũi, thân thương qua ánh nhìn trong trẻo của tuổi thơ. Không có những lời lẽ hoa mỹ, bài hát chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành, bởi trong tình cảm của các em nhỏ, chú bộ đội vừa hiền hậu, vừa vững vàng, là người ngày đêm canh giữ để đất nước được yên bình, để tuổi thơ được lớn lên trong tiếng cười và những giấc mơ trong sáng.

Cháu yêu chú bộ đội

Hình ảnh đồ họa trong ca khúc “Chú bộ đội” - Sáng tác: Hoàng Hà

Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam được hun đúc từ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những truyền thống vẻ vang ấy khi được đưa vào âm nhạc thiếu nhi đã trở nên thật giản dị, sinh động và dễ tiếp nhận hơn bao giờ hết. Thông qua các ca khúc, các em thiếu nhi bước đầu làm quen với hình ảnh người lính qua các thời kỳ, hiểu được vì sao Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong các ca khúc dành cho thiếu nhi, âm nhạc không kể chuyện lịch sử bằng những mốc thời gian khô khan, mà kể bằng cảm xúc, bằng những câu chuyện nhỏ giàu tính nhân văn. Hình ảnh người lính, người chiến sĩ hiện lên không hề xa lạ, mà thân thương như người anh, người chú trong gia đình. Âm nhạc vì lẽ đó, đã trở thành chiếc cầu nối đầu tiên, đưa các em nhỏ đến với tình yêu quê hương, đất nước một cách tự nhiên nhất.

Bé Lê Mỹ Anh - lớp Sky 1, trường Mầm non Tân Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ cảm nhận khi được nghe và hát vang những ca khúc về chú bộ đội

Đối với thiếu nhi, khái niệm về Tổ quốc, lịch sử hay truyền thống quân đội đôi khi còn trừu tượng. Tuy nhiên, khi những nội dung ấy được gửi gắm qua âm nhạc lại có thể giúp các em cảm nhận được tinh thần yêu nước không phải bằng lý trí, mà bằng trái tim. Có lẽ bởi thế trong âm nhạc dành cho thiếu nhi, những ca khúc viết về người lính thường được các tác giả thể hiện bằng ca từ mộc mạc, gần gũi, giai điệu vui tươi, dễ hát, dễ thuộc, dễ cảm nhận... Không chỉ vậy, hình ảnh người lính không hiện lên với những chiến công lớn lao, mà bằng những hình ảnh rất đời thường như: chú bộ đội đi hành quân, chú bộ đội canh gác biển đảo, chú bộ đội về thăm làng quê. Chính sự giản dị ấy đã giúp các em dễ dàng cảm nhận và ghi nhớ.

Các bài hát như: “Chú bộ đội” của nhạc sĩ Hoàng Hà, “Cháu thương chú bộ đội” của Hoàng Văn Yến, “Màu áo chú bộ đội” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, “Cháu hát về đảo xa” của tác giả Trần Xuân Kiên ... đã khắc họa rõ nét phẩm chất cao đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam: dũng cảm, kỷ luật, yêu thương nhân dân và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Qua từng lời ca, các em dần hiểu rằng, người lính không chỉ cầm súng bảo vệ đất nước, mà còn mang trong mình trái tim ấm áp, giàu tình yêu thương. Và mỗi khi hát về người lính, hay nghe những ca khúc về người lính, về anh bộ đội Cụ Hồ, các em sẽ học được tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, lòng dũng cảm và sự sẻ chia.

Trung uý Trịnh Hoàng Việt - Trung đội trưởng Đại đội 18, phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá chia sẻ cảm nhận khi nghe các bé hát vang những ca khúc về người lính và quân đội

Hiểu được tầm quan trọng của âm nhạc nói chung, âm nhạc về đề tài người lính nói riêng trong việc giáo dục nhân cách và lòng yêu nước cho học sinh, tại các nhà trường, những ca khúc viết về người lính thường được giáo viên lồng ghép, đưa vào sử dụng trong giờ học âm nhạc hay các buổi sinh hoạt ngoại khóa chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam... Cách làm ấy không chỉ tạo không khí vui tươi, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh. Để từ đó các em cảm nhận được rằng, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối.

Cháu yêu chú bộ đội

Hình ảnh các bé trường Mầm non Tân Sơn, phường Hạc Thành hát vang ca khúc “Cháu thương chú bộ đội” trong buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Bé làm chiến sĩ tí hon”

Cháu yêu chú bộ đội

Hình ảnh các bé trường Mầm non Tân Sơn, phường Hạc Thành trong buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Bé làm chiến sĩ tí hon”

Cháu yêu chú bộ đội

Hình ảnh các bé trường Mầm non Tân Sơn, phường Hạc Thành cùng các chiến sĩ Đại đội 18, Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá chơi trò chơi mô phỏng hoạt động rèn luyện của bộ đội

Có thể thấy, lòng yêu nước không hình thành trong một sớm một chiều, mà được nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất. Một bài hát hay, một buổi sinh hoạt âm nhạc ý nghĩa có thể trở thành hạt giống đầu tiên gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu quê hương, đất nước. Và âm nhạc về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam chính là những hạt giống như thế. Qua năm tháng, những giai điệu ấy sẽ theo các em lớn lên, trở thành hành trang tinh thần quý giá, giúp các em sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, với Tổ quốc.

Cô Phạm Thị Hoà - Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Sơn - phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá chia sẻ về cách lan tỏa lòng yêu nước, về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam thông qua âm nhạc và các hoạt động ngoại khóa

Giáo dục thiếu nhi lòng yêu nước và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam thông qua âm nhạc là một phương thức giàu tính nhân văn, nhẹ nhàng mà sâu sắc, đặc biệt phù hợp với tâm hồn trong sáng của tuổi thơ. Qua những giai điệu mộc mạc, trong trẻo, hình ảnh người lính Việt Nam hiện lên thật giản dị, gần gũi mà vẫn vô cùng cao đẹp. Từ những lời ca quen thuộc ấy, hạt mầm yêu nước được gieo vào trái tim non nớt của các em, để rồi lớn lên theo năm tháng, bền bỉ và sâu sắc, hòa cùng truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]