Cô Tiên tiếng Thái
Là một trong những nhà giáo tận tâm trong việc truyền dạy tiếng Thái, cô Ngân Thị Tiên, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THSC Thường Xuân vẫn được học trò và đồng nghiệp trìu mến gọi là “cô Tiên tiếng Thái”. Việc giảng dạy tiếng Thái của cô còn thể hiện lòng bền bỉ với việc gìn giữ, lan tỏa văn hóa dân tộc mình.
Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng xã Yên Nhân, từ thuở nhỏ cô Tiên đã ấp ủ tình yêu sâu đậm với tiếng nói và văn hóa dân tộc mình. Với cô, chỉ khi biết nói, biết viết chữ mẹ đẻ và hiểu văn hóa dân tộc, con người mới thực sự hiểu và khẳng định được chính mình.

Cô Ngân Thị Tiên trong một giờ dạy tiếng Thái.
Tốt nghiệp Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Hồng Đức, cô Tiên trở về quê hương mang theo khát vọng được cống hiến cho mảnh đất mình sinh ra. Nhưng bên cạnh niềm đam mê giảng dạy, trong cô vẫn luôn cháy lên tình yêu dành cho chữ viết Thái, thứ tiếng mẹ đẻ thân thương đang dần mai một giữa nhịp sống hiện đại. Chính tình yêu ấy đã thôi thúc cô tìm hiểu, học hỏi và tiếp tục trau dồi để có thể dạy lại cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cô Tiên luôn ân cần, quan tâm đến từng học sinh.
Là một trong những người đầu tiên của huyện Thường Xuân cũ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng chữ Thái dành cho cán bộ, viên chức đồng bào dân tộc thiểu số, cô Tiên không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với con chữ, đến khi nắm vững cách viết, cách đọc và truyền đạt lại cho người khác, cô luôn nỗ lực từng ngày. Cô theo học các lớp chuyên sâu để được cấp chứng chỉ sư phạm dạy tiếng Thái, bước đi cần thiết để biến đam mê thành công việc chính thức.

Cô luôn nỗ lực để các em hiểu về văn hóa dân tộc mình.
Năm 2017, cô Tiên về công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Thường Xuân. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường, bên cạnh việc giảng dạy môn Toán, cô còn đảm nhiệm thêm vai trò giáo viên dạy tiếng Thái. Với cô, đó không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là niềm vui, là cơ hội để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến với học trò.
Truyền cảm hứng cho học sinh, những tiết học tiếng Thái của cô không khô cứng, mà đầy ắp âm thanh của bản làng, sắc màu của văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Cô thường kể cho học sinh nghe về những nét đẹp trong phong tục, trang phục, lễ hội của người Thái; dạy các em những lời chào, câu hát, điệu dân ca xưa, truyền thuyết, lịch sử dân tộc đồng bào Thái.
Nhờ vậy, lớp học tiếng Thái trở thành nơi ươm mầm tình yêu bản sắc, giúp các em hiểu và trân trọng cội nguồn của mình. Đến nay, hầu hết các học sinh người Thái tại trường đã nói thông viết thạo tiếng Thái.
Không những thế cô còn truyền cảm hứng khiến những học sinh dân tộc khác cũng muốn tìm hiểu, học viết chữ Thái. Cô còn thường xuyên tham gia dạy miễn phí tại các lớp học cộng đồng; cùng nghệ nhân dân gian nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hiện vật quý về dân tộc Thái.
Nhìn lại hành trình đã qua, cô Tiên mỉm cười chia sẻ: “Tôi chỉ đang làm những điều nhỏ bé để giữ lấy tiếng nói quê hương”. Tuy nhiên, với học trò và đồng nghiệp, cô là tấm gương về sự tận tâm, tình yêu nghề và lòng tự hào dân tộc. Bằng những nỗ lực âm thầm, cô đã góp phần giữ gìn một phần hồn của văn hóa Thái, giúp tiếng nói dân tộc vang mãi trong tâm hồn thế hệ trẻ.
Vân Anh
{name} - {time}
-
2025-11-12 08:57:00Đất và người xứ Thanh: Hành trình gắn bó với nhạc cụ truyền thống dân tộc
-
2025-11-11 09:07:00Đất và người xứ Thanh: Niềm đam mê với văn hoá nghệ thuật truyền thống
-
2025-11-07 17:16:00Chuyện Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đi mở đất phương Nam






