(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa núi rừng Yên Nhân, nơi điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, có những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn cả vật chất lẫn sự quan tâm thường ngày của gia đình. Bằng tinh thần “gần dân, sát dân”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Nhân đã lặng lẽ gieo mầm tri thức, mang đến điểm tựa ấm áp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình đầy tính nhân văn – “Con nuôi Công an”.

“Con nuôi Công an” – mầm xanh tri thức giữa núi rừng Yên Nhân

Giữa núi rừng Yên Nhân, nơi điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, có những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn cả vật chất lẫn sự quan tâm thường ngày của gia đình. Bằng tinh thần “gần dân, sát dân”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Nhân đã lặng lẽ gieo mầm tri thức, mang đến điểm tựa ấm áp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình đầy tính nhân văn – “Con nuôi Công an”.

Mùa xuân bắt đầu từ những con chữ

Không phải trường học, nhưng vào mỗi buổi trưa, trụ sở Công an xã Yên Nhân lại vang lên tiếng đánh vần ê a, tiếng đọc bài còn ngọng nghịu xen lẫn những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. “Lớp học” đặc biệt ấy có hai học trò nhỏ là anh em Hà Đình Đức và Hà Đình Huy ở thôn Na Nghịu. Người thầy của lớp học đặc biệt này là Thiếu úy Hoàng Duy Huấn, Tổ Cảnh sát hành chính Công an xã Yên Nhân.

“Con nuôi Công an” – mầm xanh tri thức giữa núi rừng Yên Nhân

Thiếu úy Hoàng Duy Huấn, Công an xã Yên Nhân dạy học cho hai em Hà Đình Huy và Hà Đình Đức.

Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, tháng 8/2025, Thiếu úy Hoàng Duy Huấn được phân công về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Yên Nhân. Không giáo án mẫu, không bảng điểm nhưng với tinh thần trách nhiệm, anh cầm tay dạy các em từng nét chữ, cách đánh vần. Mỗi giờ học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là sự sẻ chia, động viên để các em không mặc cảm, tự ti trước hoàn cảnh.

“Con nuôi Công an” – mầm xanh tri thức giữa núi rừng Yên Nhân

Ngôi nhà của hai anh em Hà Đình Đức và Hà Đình Huy tại thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân.

Qua tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình của hai anh em Đức và Huy thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà nhỏ của các em nằm cách điểm trường khu Na Nghịu thuộc Trường Tiểu học Yên Nhân 2 gần 6 km đường rừng. Bố mẹ các em phải đi làm ăn xa, mưu sinh nơi đất khách. Ở nhà, hai anh em sống cùng ông nội bị tai biến và người chị gái mới nghỉ học lớp 9.

Thiếu vắng sự chăm sóc thường xuyên của cha mẹ, lại không có điều kiện kèm cặp học tập, Đức và Huy chậm tiếp thu hơn so với các bạn cùng trang lứa. Dù nhiều tuổi hơn so với các học sinh lớp 1, nhưng hai em vẫn chưa đọc thông, chưa viết thạo, phải nhiều năm liền ở lại lớp 1. Những buổi tan trường, thay vì được đón về nhà, hai anh em thường chơi loanh quanh sân trường để chờ chị gái đến đón.

Thiếu úy Hoàng Duy Huấn chia sẻ: “Qua công tác nắm tình hình địa bàn, hàng ngày vào mỗi buổi trưa, tôi cùng đồng đội thường xuyên thấy hai anh em Đức và Huy chơi với nhau tại điểm trường Na Nghịu. Có những hôm mưa gió, rét mướt, hai em vẫn ngồi đợi chị ở sân trường. Tìm hiểu hoàn cảnh, chúng tôi nghĩ rằng mình cần làm điều gì đó để giúp các cháu”.

“Con nuôi Công an” – chỗ dựa ấm áp cho trẻ em khó khăn

Từ thực tế hoàn cảnh của hai anh em Đức và Huy, thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất – Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động, gắn với triển khai Chương trình “Đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn” của Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Yên Nhân đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức nhận đỡ đầu hai em.

Thượng úy Cầm Minh Lợi, Phó Trưởng Công an xã Yên Nhân, cho biết: “Từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chúng tôi hỗ trợ bữa cơm trưa, đồ dùng học tập, quần áo và trực tiếp kèm cặp, dạy học cho các cháu. Việc nhận đỡ đầu không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là chăm lo tinh thần, giúp các cháu có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

“Con nuôi Công an” – mầm xanh tri thức giữa núi rừng Yên Nhân

Bữa cơm của hai em em cùng cán bộ, chiến sỹ Công an xã Yên Nhân.

Từ những đồng lương của mỗi cán bộ, chiến sĩ góp một phần nhỏ để lo bữa cơm trưa cho hai anh em. Những bữa cơm giản dị nơi trụ sở công an xã trở thành khoảng thời gian ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Giữa vùng biên cương còn nhiều gian khó, tình đồng chí, tình người lan tỏa theo cách rất tự nhiên và bền bỉ.

Nhờ sự quan tâm, đồng hành của Công an xã Yên Nhân, hai anh em Đức và Huy đã có những chuyển biến tích cực. Từ chỗ đọc chưa thông, viết chưa thạo, nay các em đã từng bước bắt nhịp với chương trình học, tự tin hơn khi đến lớp. Cô giáo Vi Thị Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, Trường Tiểu học Yên Nhân 2, cho biết: “Từ khi được Công an xã Yên Nhân hỗ trợ chăm sóc, dạy dỗ, hai em Đức và Huy tiến bộ rõ rệt. Các em đã đọc thông, viết thạo hơn, mạnh dạn phát biểu và hòa nhập tốt với bạn bè”.

“Con nuôi Công an” – mầm xanh tri thức giữa núi rừng Yên Nhân

Công an xã Yên Nhân mặc áo mới cho em Hà Đình Huy, thôn Na Nghịu xã Yên Nhân.

Không chỉ nhà trường, chính quyền địa phương cũng đánh giá cao ý nghĩa của mô hình “Con nuôi Công an”. Ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân khẳng định: “Cùng với làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, mô hình “Con nuôi Công an”, nhận đỡ đầu, hỗ trợ dạy học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, sát dân của lực lượng công an cơ sở. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng công an”.

“Con nuôi Công an” – mầm xanh tri thức giữa núi rừng Yên Nhân

Niều vui của em Hà Đình Đức khi gặp chiến sĩ Công an xã Yên Nhân.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, để hai anh em có một cái Tết đủ đầy, ấm cúng hơn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Nhân lại cùng nhau mua quần áo mới cho các em. Những ngày cuối năm, ngôi nhà của hai anh em rộn ràng hơn khi cán bộ, chiến sĩ công an xã cùng hai học trò nhỏ trang trí cành đào, chuẩn bị đón xuân.

“Con nuôi Công an” – mầm xanh tri thức giữa núi rừng Yên Nhân

Các em trang trí cành đào đón Tết cùng Công an xã Yên Nhân.

Khi mùa xuân mới đang về trên xã vùng cao Yên Nhân, những con chữ đầu đời được viết nên từ tấm lòng của người chiến sĩ công an cũng đang mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em nghèo nơi đây. Đó chính là minh chứng sinh động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”.

Hoàng Mai


Hoàng Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]