(vhds.baothanhhoa.vn) - 1. Thiện nguyện vốn đã là việc làm đẹp vì thế biết bao nhiêu người làm từ thiện mà không truyền thông, quảng bá, không hô hào ồn ào; biết bao chuyến lên vùng khó thật lặng lẽ, biết bao nhiêu giọt mồ hôi và còn rất nhiều nụ cười tươi.

Đánh thức miền yêu thương

1. Thiện nguyện vốn đã là việc làm đẹp vì thế biết bao nhiêu người làm từ thiện mà không truyền thông, quảng bá, không hô hào ồn ào; biết bao chuyến lên vùng khó thật lặng lẽ, biết bao nhiêu giọt mồ hôi và còn rất nhiều nụ cười tươi.

Đánh thức miền yêu thương

Tôi đã từng đi một vài chuyến từ thiện lên vùng cao xứ Thanh, những ngày rét thật rét, chỉ hở da thịt chỗ nào là tím tái, run rẩy. Và tôi cũng thực sự xấu hổ khi nhìn thấy những đứa trẻ chân trần tím tái, phong phanh manh áo mỏng, mũi thò lò, các vệt nước mũi đóng cứng trên mặt. Chúng cũng sợ lạnh như tôi nhưng chúng không có chiếc áo giữ nhiệt hàng hiệu giống tôi, không có chiếc áo phao to sụ chẳng cơn gió nào có thể xuyên thấu, thậm chí chưa bao giờ nghe đến miếng dán giữ nhiệt hay điều hòa 2 chiều mùa đông thì quạt gió ấm, mùa hè thì mát rười rượi.

Các em chẳng bao giờ dám mơ, dám đòi hỏi, thậm chí còn e dè nhìn người khác. Các em chỉ biết chờ đợi, hy vọng.

2. Để chào mừng năm học mới 2025-2026, nhiều đoàn thiện nguyện đã lên vùng cao, trao sách vở, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chuyến đi ấy là hành trình chia sẻ tình thương, gieo trồng mầm xanh tri thức. Trong số nhiều bạn trẻ đã xây dựng các tủ sách tôi biết đến Nguyễn Nam, Nguyễn Thảo Nhi. Gần đây nhất, Nguyễn Thảo Nhi – tác giả của cuốn sách song ngữ “Dạo khắp một vòng Việt Nam” đã có chương trình thiện nguyện “Tủ sách ước mơ – cùng em tới trường” trao tặng điểm trường bản En, Trường Tiểu học & THCS Chí Linh, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài những suất học bổng, những cuốn sách còn thơm mùi giấy, là những tình cảm nho nhỏ của các bạn trẻ với mong muốn các bạn học sinh miền núi sẽ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, nhất là sau cơn bão số 5 vừa qua.

Tiền thân của Tủ sách Nguyễn Nam là Thư gia Nguyễn Xuân đã được thành lập hơn 20 năm nay. Nâng cao đời sống tinh thần, đặc biệt là văn hóa đọc chính là hạt giống mà chủ nhiệm câu lạc bộ cùng rất nhiều cá nhân, hội nhóm dành nhiều tâm huyết gieo trồng, chăm sóc. Vì vậy, với mục tiêu chia sẻ và lan tỏa những giá trị tử tế, thiện nguyện, nhiều tủ sách ở các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được xây dựng, được làm đầy thêm. Trong ngày khai giảng 5/9, Tủ sách Nguyễn Nam đã trao tới Trường THCS Nguyệt Ấn 10 thùng sách. Sau Trường THCS Nguyệt Ấn, dự án tiếp tục gieo hạt tri thức đến các trường: THCS Thúy Sơn, THCS Ngọc Trung, THCS Hà Tân cùng một số trường tiểu học...

Những tủ sách có thể còn khá khiêm tốn, nhưng cũng đủ để đánh thức miền yêu thương, gieo trồng những mầm xanh tri thức đến thế hệ trẻ.

3. Tôi còn nhớ, trong Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” đã có ý kiến đề xuất triển khai tiết đọc sách thành môn học tự chọn bắt buộc. Nghe thì có vẻ khiên cưỡng, đã tự chọn mà lại còn bắt buộc, song để thực sự có niềm yêu thích hay đam mê phải xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng.

Mỗi người có cách gieo trồng chia sẻ lan tỏa các giá trị khác nhau. Con đường thiện nguyện còn dài, vì thế cần phải đi đúng hướng, trong đó hướng đi tốt nhất là đánh thức những ước mơ, động lực vươn lên của các em học sinh.

Hình ảnh một cô bé mặt lấm lem mũi dãi, tay giở từng trang sách, mắt sáng lên khi vừa đọc chữ vừa nhìn tranh minh họa, tôi thầm nghĩ có lẽ trong em đã le lói những ước mơ của riêng mình. Rồi các em sẽ vượt qua đỉnh núi trước nhà, băng qua con dốc để đến với chân trời tri thức và rất có thể các em lại tiếp tục trao ước mơ cho những người khác.

Chi Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]