(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa những cánh rừng bạt ngàn nơi rẻo cao, nơi điều kiện ăn uống, sinh hoạt thiếu thốn và đối mặt với nhiều hiểm nguy, những cán bộ Trạm bảo vệ rừng Đá Chai thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng (xã Xuân Bình) không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám rừng, tuần tra, bảo vệ “lá phổi xanh” của đại ngàn.

Để những cánh rừng mãi xanh

Giữa những cánh rừng bạt ngàn nơi rẻo cao, nơi điều kiện ăn uống, sinh hoạt thiếu thốn và đối mặt với nhiều hiểm nguy, những cán bộ Trạm bảo vệ rừng Đá Chai thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng (xã Xuân Bình) không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám rừng, tuần tra, bảo vệ “lá phổi xanh” của đại ngàn.

Để những cánh rừng mãi xanh

Cán bộ, nhân viên Trạm bảo vệ rừng Đá Chai tuần tra rừng.

Vượt khó, bám địa bàn

Có dịp trở lại Trạm bảo vệ rừng Đá Chai trong những ngày đầu tháng 7, băng qua những cánh rừng bạt ngàn trên cung đường ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, chúng tôi vào đến trạm cũng là lúc trời nhá nhem tối. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ngoài bộ bàn ghế uống nước, vài chiếc giường kê ngăn nắp là những dụng cụ tuần rừng ngổn ngang nơi góc phòng. Đây là nơi sinh hoạt của 5 cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, vì tình yêu rừng, tâm huyết với nghề, họ đã hòa mình vào cuộc sống nơi đại ngàn, dành trọn một phần tuổi trẻ để bảo vệ, phát triển rừng.

Tiếp chúng tôi trong bộ quần áo lấm lem bùn đất sau một ngày tuần rừng, ông Lê Nhật Duyệt, Trưởng Trạm bảo vệ rừng Đá Chai, cho biết: Các anh vào trạm thời điểm này đi lại còn đỡ vất vả, chứ vào mùa mưa thì khó khăn lắm. Ở môi trường “rừng thiêng, nước độc”, thiếu thốn đủ bề, cuộc sống sinh hoạt, làm việc của anh em cũng gian nan. Hằng ngày, để cải thiện bữa ăn, anh em tận dụng khoảnh đất xung quanh trạm trồng đủ các loại rau, nuôi ít gà, vịt... bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn. Hôm nào có dịp đi họp ngoài ban thì tranh thủ mua thêm cá, mắm, thuốc men dự trữ cho những ngày mưa gió, bận rộn. Vất vả, thiếu thốn nhưng mọi người luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, dẫu khó khăn đến đâu cũng phải nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Lương Văn Thiệp (48 tuổi), quê xã Mậu Lâm (cán bộ lớn tuổi nhất trong trạm) được biết đến như “thủ lĩnh giữ rừng” cũng chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại gắn bó dưới tán rừng già lâu đến vậy. Hơn 25 năm, từng phụ trách nhiều địa bàn khác nhau, hơn ai hết anh nếm trải những năm tháng gian khổ của nghề, hiểu từng gốc cây, ngọn cỏ, địa hình nơi “thâm sơn cùng cốc” này. “Địa bàn phức tạp, trong quá trình tuần rừng thường xuyên đối mặt với hiểm nguy khi bị lâm tặc đe dọa, lực lượng lại mỏng nên mỗi người luôn cố gắng hơn một chút. Bên cạnh đó, một số tiểu khu do trạm quản lý có địa hình cách trở, thường xuyên phải di chuyển qua những cung đường lầy lội, sông, suối, tiềm ẩn nguy hiểm, hầu như chúng tôi phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến trạm...”, anh Thiệp chia sẻ.

Do đặc thù công việc, phải vượt đèo, lội suối 20km đường rừng để kiểm tra, cán bộ bảo vệ rừng tại Trạm bảo vệ rừng Đá Chai đều chủ động trong mọi việc. Hằng ngày, họ dậy thật sớm, chuẩn bị đồ đạc, vật dụng cá nhân, mang theo ít cơm nắm, lương khô, nước lọc... gói gọn trong chiếc balo sờn màu để ăn tạm trong quá trình đi rừng. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng các anh vẫn không than phiền mà luôn cố gắng từng ngày, từng giờ làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ những cánh rừng mãi xanh.

Giữ rừng mùa nắng nóng

Trạm bảo vệ rừng Đá Chai được giao tuần tra, kiểm soát, bảo vệ và quản lý gần 4.000ha rừng. Do là địa bàn giáp ranh với các xã Nghĩa Đàn, Quỳ Châu (Nghệ An), tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cán bộ, nhân viên trong trạm càng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát. Vất vả nhất là khi bước vào cao điểm nắng nóng; để bảo đảm công tác phòng, chống cháy rừng, anh em thường xuyên luân phiên trực 24/24, giờ, không có ngày nghỉ. Bên cạnh đó, trạm còn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ nhận khoán thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng.

Để những cánh rừng mãi xanh

Cán bộ, nhân viên Trạm bảo vệ rừng Đá Chai tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Lữ Văn Hòa (45 tuổi, dân tộc Thái), chủ rừng tại xã Thanh Phong nhận trông coi và bảo vệ 2ha rừng từ năm 2021. Từ khi được giao đất rừng đến nay, gia đình ông luôn được chính quyền địa phương tuyên truyền cách trồng và chăm sóc, đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng. Ông cho biết: Thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền ở nhà văn hóa thôn, nhận thức của người dân, hộ nhận khoán được nâng lên. Nhà nào khi dọn thực bì cũng báo cáo với lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý cho an toàn.

Theo ông Lê Nhật Duyệt, để những cánh rừng không bén lửa, hằng ngày, Trạm bảo vệ rừng Đá Chai luôn tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên; đồng thời, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, nắm bắt địa bàn phụ trách, luân phiên theo từng tổ từ 2 - 3 người, mang theo đầy đủ vật dụng, phương tiện, máy móc phòng cháy chữa cháy như dao phát, máy phát thực bì...

"Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng được giao khoán bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng với diện tích trên 8.000ha, nằm trên địa giới hành chính 2 xã Xuân Bình, Thanh Phong, chia đều cho 2 trạm bảo vệ rừng là Đá Chai và Khe Tòng. Các trạm đóng xa khu dân cư, điều kiện ăn ở vất vả, thiếu thốn, vì tình yêu nghề, họ luôn thực hiện nhiệm vụ bằng cả trách nhiệm, tinh thần và lòng nhiệt huyết. Trước nguy cơ cháy rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm, thời gian qua đơn vị cùng với 2 trạm bảo vệ rừng đã phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức 2 cuộc tuyên truyền dưới hình thức họp dân với trên 250 người tham gia; thường xuyên đăng tải các bản tin trên hệ thống loa truyền thanh xã. Thông qua tuyên truyền đã vận động 145 hộ sống ven rừng tham gia ký cam kết bảo vệ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng...”, ông Phan Xuân Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng (xã Xuân Bình) cho biết.

Bài và ảnh: Trung Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]