Đi qua ngày mưa bão (Bài 2): Tiếng trống trường sau lũ
Khi những cơn mưa như trút và gió giật của bão số 10 lùi xa, những dãy lớp học, sân trường ở những địa bàn thiệt hại nặng nề do bão vẫn còn ngổn ngang bùn đất, mái tôn rách, cửa sổ vỡ. Trong không khí ấy, âm vang tiếng chổi, tiếng lau, tiếng bàn ghế xê dịch và tiếng người lao động khẩn trương là minh chứng cho quyết tâm khôi phục “nhà học” của thầy, trò và các cấp chính quyền.

Cô giáo Lê Thị Huyền, Trường Tiểu học Vạn Thiện hướng dẫn em Phạm Thị Phương, Lường Thị Thanh là hai học sinh khó khăn trong lớp học bài.
Trong cơn bão số 10 (Bualoi), Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa thống kê, toàn tỉnh có 105 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau như phòng học tốc mái, sân trường sạt lở, thiết bị dạy học, sách vở và đồ dùng bán trú bị ngấm nước, hư hỏng nặng. Nhiều khu bếp ăn, nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước sinh hoạt bị ngập khiến việc khắc phục phải tiến hành toàn diện. Thiệt hại kinh tế toàn ngành ước tính hơn 6,9 tỷ đồng. Tại thời điểm sau bão, 124 cơ sở giáo dục ở 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh phải tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ngay sau khi bão tan, ngành giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể, phụ huynh và lực lượng vũ trang tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Từng thầy cô, cán bộ và đoàn viên thanh niên cùng nhau quét bùn, sửa mái tôn, phơi sách, lau bàn ghế, sơn lại cửa lớp. Những hình ảnh ấy giản dị mà xúc động lan tỏa khắp mạng xã hội và trở thành minh chứng sống động cho tinh thần “trường học là nhà, thầy cô là người giữ lửa”.
Tại xã Thắng Lợi, cơn bão số 10 đi qua thì sân trường loang lổ bùn đất, bàn ghế xô lệch, tường lớp học bong tróc từng mảng. 11/14 trường học trên địa bàn xã Thắng Lợi bị ngập sâu, nhiều phòng học bị hư hỏng nặng. Riêng Trường Tiểu học Tế Nông, xây dựng từ đầu những năm 1990, đã xuống cấp, nay lại chịu thêm sức tàn phá của bão, mái thủng, tường nứt, không còn đủ điều kiện dạy và học.
Xã Nông Cống có 21 trường học bị ngập nước, trong đó 13 trường bị ngập sâu tầng 1 và các dãy nhà cấp 4. Từ mầm non đến THCS, nhiều phòng học, máy tính, máy in, bàn ghế, tường rào và cây xanh đều hư hỏng, bùn đất phủ kín khuôn viên. Ngay khi nước rút, giáo viên, phụ huynh và đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ra quân dọn vệ sinh, kê lại bàn ghế, phơi sách vở, máy móc. Lực lượng dân quân, công an xã, bộ đội hỗ trợ vận chuyển vật dụng, khơi thông dòng chảy quanh khu vực trường học.

Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Thiện phơi lại sách vở, tài liệu sau bão.
Tại Trường Tiểu học Vạn Thiện, ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề do bão cũng đã ổn định lại công tác dạy và học, ăn bán trú. Toàn trường có 584 học sinh/17 lớp. Cô giáo Lê Thị Huyền, chủ nhiệm lớp 1C, chia sẻ: Lớp có 34 em học sinh, trong đó có nhiều học sinh thuộc hộ nghèo, khó khăn. Riêng em Phạm Thị Phương gia đình rất khó khăn lại thêm em bị khuyết tật trí tuệ. Bố em hiện đang mắc bệnh thận phải chạy lọc máu tuần 3 lần.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Thiện Nguyễn Thị Oanh, cho biết: Liên tiếp những đợt mưa bão, đặc biệt cơn bão số 10 đã gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất, công tác dạy và học của nhà trường. Toàn trường có 120 em học sinh bị hư hỏng sách vở; có 9/12 ti vi phải sửa, 3/20 bộ máy tính hư hỏng hoàn toàn; 80m tường rào đổ sập và hầu hết bàn ghế bị ngập nước hư hỏng. Trước mắt nhà trường còn nhiều khó khăn, vì thế chúng tôi rất mong muốn được hỗ trợ về các trang thiết bị, cơ sở vật chất để công tác dạy và học đi vào ổn định, phát triển.
Ngay gần Trường Tiểu học Vạn Thiện là Trường Mầm non Vạn Thiện. Mái tôn trước sân trường bị gió thổi tung nay cũng chưa được làm lại, bên hông trường cũ, một ngôi trường mới cũng đang dần hoàn thiện. Cô giáo Đỗ Thị Ngọc, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Ước tính tổng thiệt hại của nhà trường sau cơn bão số 10 khoảng hơn 600 triệu đồng. Để sớm khôi phục điều kiện dạy và học, khi nước rút, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, các lực lượng đã khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, phòng học tham gia thu gom, di chuyển, sửa chữa trang thiết bị hư hỏng. Dù thiệt hại rất lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự giúp sức của các lực lượng, nhà trường đã đi vào dạy và học trở lại ổn định. Toàn trường có 248 học sinh/9 nhóm lớp. 100% học sinh ăn bán trú. Nhà trường đã báo cáo, đề nghị UBND xã Nông Cống, ngành giáo dục quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bổ sung trang thiết bị, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện chung tay giúp đỡ sách vở, đồ dùng học tập, chăn gối cho học sinh bán trú.

Trường Mầm non Vạn Thiện trong cơn bão số 10.
Ở xã Kim Tân, nơi nước lũ lên cao kỷ lục, thầy trò cùng người dân gác lại khó khăn riêng, tập trung khôi phục lớp học, bếp ăn để học sinh sớm trở lại trường. Điều đáng quý là trong khó khăn, tinh thần đoàn kết lại càng sáng rõ. Các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ nước uống, sữa, đồ dùng học tập và thiết bị dạy học cho nhiều trường vùng sâu, vùng ngập. Song song với việc khắc phục lớp học, việc đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú cũng được ngành giáo dục đặc biệt chú trọng. Các trường tổ chức kiểm tra nguồn nước, thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm, vệ sinh khu bếp. Nhiều bếp ăn được sửa tạm, trang bị thêm bình gas, tủ bảo ôn để học sinh có bữa cơm nóng. Một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, gạo, mì, rau, củ cho các điểm trường còn khó khăn.
Tại Trường Mầm non Thành Thọ, xã Kim Tân, một số trang thiết bị dạy và học hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác dạy và học của nhà trường. Sau những đợt mưa bão, đặc biệt bão số 10, 4 phòng học chính, khu nhà ăn bán trú bị hư hỏng, sụt lún nền móng, bong tróc gạch nền, trường xuất hiện nhiều vết nứt. 2 phòng học tạm do xây dựng đã lâu, gặp mưa lớn, mái bị dột, nước mưa tràn xuống nền lớp học buộc cô trò phải nghỉ học. Nhà trường mong muốn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân đầu tư, tu sửa khắc phục các hạng mục công trình hư hỏng để cô, trò yên tâm dạy và học.
Trải qua bão lũ, mỗi ngôi trường như thêm một lần được “rèn sức”. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng tinh thần vượt khó, đoàn kết, sẻ chia vẫn sáng lên trong từng ánh mắt, nụ cười.
Bài và ảnh: Bùi Huấn
{name} - {time}
-
2025-10-25 14:38:00Giáo dục kỹ năng sống và câu chuyện liên kết
-
2025-10-25 12:07:00Gia tăng bệnh nhi nhập viện khi thời tiết giao mùa
-
2025-10-24 19:16:00Rác ngập ngụa gần công viên Quảng Xá






