“Độc lạ” những món hàng chợ phiên vùng cao
Chợ Phố Đoàn xã Pù Luông chỉ diễn ra mỗi tuần 2 phiên vào thứ 5 và Chủ nhật. Đủ các loại lâm thổ sản “độc lạ”, những món hàng đặc trưng của vùng cao đã được đồng bào mang đến đây trao đổi. Gần đây, nhiều du khách đến với Khu du lịch cộng đồng Pù Luông đã tìm đến, coi phiên chợ là một điểm trải nghiệm thú vị.
Phiên chợ không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa mà còn là không gian để giao lưu, gặp gỡ của đồng bào vùng cao.
Dù những năm gần đây, sự giao thoa kinh tế và văn hóa diễn ra mạnh mẽ giữa miền núi với các vùng trong tỉnh, song phiên chợ vẫn giữ được những nét đặc trưng, độc đáo vốn có.
Hoạt động mua bán cũng phần lớn mang tính nhỏ lẻ của nền sản xuất tự cấp tự túc, có khi chỉ vài bó đũa, những túi măng khô là sản phẩm từ vườn nhà...
Nhộng ong rừng cũng trở thành hàng hóa.
Sau mỗi đợt mưa, những rổ ốc núi như món quà của rừng xanh được đồng bào đem trao đổi.
Những món hàng bình dị cũng trở nên “nghệ thuật” qua sự bài trí, sắp xếp.
Sản phẩm đan lát truyền thống của đồng bào được trao đổi.
Gần đây, nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ trong vùng đã mang dấu ấn của sự tạo tác hiện đại và công phu.
Những món hàng “độc lạ” khiến nhiều du khách thích thú.
Nhiều khách nước ngoài cũng háo hức tham quan phiên chợ.
Những năm gần đây, nhiều công ty lữ hành còn gắn hoạt động đưa khách trải nghiệm phiên chợ vào tour của mình.
Nhiều người vượt hàng chục cây số đường rừng chỉ để gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện vui buồn, giao lưu văn hóa.
Những tiểu thương người Thái bản địa luôn thân thiện, niềm nở chào đón khách.
Linh Trường
{name} - {time}
-
2025-09-10 11:01:00
Giải quyết kịp thời phản ánh của khách hàng về hóa đơn tiền điện
-
2025-09-10 07:57:00
Để văn hóa xứ Thanh vươn xa trong kỷ nguyên số
-
2025-09-10 07:35:00
Đổi thay ở vùng đất “3 không”