(vhds.baothanhhoa.vn) - Trên vùng biển huyện Hậu Lộc hằng ngày có cả trăm lao động là phụ nữ ra bờ biển chờ tàu cập bến để kiếm việc làm mưu sinh...

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Trên vùng biển huyện Hậu Lộc hằng ngày có cả trăm lao động là phụ nữ ra bờ biển chờ tàu cập bến để kiếm việc làm mưu sinh...

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Chẳng kể nắng mưa hay giá rét, ở Ngư Lộc (Hậu Lộc) ngày nào cũng có rất đông lao động nữ đến đây để kiếm việc làm thuê. Các công việc từ xẻ cá, vận chuyển phân loại cá tôm hay vác dầu, đá lạnh, hậu cần cho tàu đi biển hâu hết đều được những người phụ nữ ở đây đảm nhận.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Công việc thời vụ nhưng đây là “cần câu cơm” của họ, có những người đã gắn bó hàng chục năm nay. Càng giáp Tết, những người phụ nữ ở đây lại càng mong có nhiều việc hơn để kiếm thêm thu nhập.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Công việc ngoài trời thường xuyên tiếp xúc với nắng gió, hơi mặn từ biển nên hâu hết làn da của họ đều sạm đen vì vất vả.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Theo những người lao động ở đây chia sẻ, thường ngày họ ra biển từ 4-5h sáng đến tối mịt mới trở về nhà, có khi tàu về lúc đêm khuya họ cũng lên đường ra biển kiếm việc để làm.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Phân lớn những lao động nữ ở đây làm công việc vận chuyển cá, tôm, mực, ghẹ… từ trên tàu vào đến bờ rồi giúp chủ buôn phân loại hải sản.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Lương lao đông ở đây không tính bằng ngày công, mà tính bằng sản phẩm. Mỗi lần vận chuyển một khay hải sản dưới biển lên bờ cách khoảng 15m, nặng khoảng 30-50kg phải cần 2 người khiêng thì được 5000 đồng/khay.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Vì công việc không đều thường phải chờ tàu vào mới có người thuê, nên mỗi ngày cũng chỉ kiếm được khoảng 120.000 đồng, thậm chí ngày ít tàu vào bờ chỉ thu nhập dưới 100.000 đồng.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Những lúc rảnh rỗi chưa có tàu vào bờ, họ tranh thủ nhận việc phân loại cá, công việc này cũng giúp có thêm thu nhập.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Ngoài công việc khiêng hải sản từ biển lên, những người phụ nữ ở đây còn vận chuyển dầu máy, đá lạnh và nhu yếu phẩm phục vụ cho những chuyến đi biển. Giá vận chuyển một can dầu máy 30 lít từ đê xuống đến biển được chủ trả công 5.000 đồng.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Một công việc khác cũng thu hút nhiều lao động nữ từ già người trẻ là làm việc bóc vỏ tôm, ghẹ, bề bề.... Nhưng công việc này không đều, lúc có hàng lúc không. Bóc một cân ruột tôm họ được trả 5.000 đồng.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Vào tháng Tết thì công việc nhiều, tuy có vất vả chút nhưng thu nhập cũng được tăng hơn, khoảng 120.000 -150.000 đồng/ngày. Hầu hết các lao động trên bờ như họ năm nào cũng chờ vào lượng hàng hóa của tháng cuối năm để có thêm chi phí sắm Têt, có thêm bộ quần áo mới cho con.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, ở đây, đàn ông thì đi biển quanh năm, còn phụ nữ ở nhà cũng làm những công việc ven bờ biển. Công việc tuy mang lại thu nhập thấp nhưng là cần câu cơm của người dân nơi đây bao đời nay.

Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm

Được biết, toàn xã Ngư Lộc hiện có 323 phương tiện khai thác, với tổng công suất 70.671 CV, lao động nghề cá có 2.526 lao động. Tổng sản lượng khai thác năm 2021 ước đạt 13.880 tấn, tổng giá trị khai thác hải sản ước đạt 355 tỷ đồng.

Tin liên quan:
  • Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm
    Làng nghề biển hối hả vào tết

    Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, các làng nghề chế biến thủy, hải sản phục vụ tết đang chạy đua với thời gian để kịp cung ứng sản phẩm ra thị trường.

  • Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm
    Nghị lực của người phụ nữ làng biển

    Trên dọc dài 102km bờ biển của xứ Thanh luôn in đậm dấu ấn cuộc đời, số phận của những người phụ nữ làng biển. Cái nắng, cái gió, sự khắc nghiệt của nghề ngư khiến cho đời người phụ nữ làng biển nhiều nhọc nhằn, lắm đắng cay, mất mát. Tuy nhiên, bao đời nay vẫn vậy, nơi đất biển ấy, những người phụ nữ vẫn không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua nghịch cảnh, vươn lên làm chủ cuộc sống.

  • Những người phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển mùa cuối năm
    Những người phụ nữ vượt lên số phận

    Bão biển, thiên tai khiến biết bao gia đình ở vùng biển Ngư Lộc phải chia ly, những người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Nhưng chính từ nghịch cảnh ấy, những người phụ nữ nơi đây đã kiên cường vượt lên số phận để trở thành trụ cột gia đình.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]