(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà văn người Mỹ Mark Twain có câu nói khá nổi tiếng, “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”.

Đừng để lòng tốt bị mất đi

Nhà văn người Mỹ Mark Twain có câu nói khá nổi tiếng, “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”.

Đừng để lòng tốt bị mất đi

Minh họa: BH

1. Mới đây, vụ việc hai anh em ở Bắc Ninh bị hành hung khi giúp người bị tai nạn giao thông khiến dư luận không khỏi bất bình.

Theo đó, anh Nguyễn Đức Vĩnh là một tài xế taxi, vào buổi tối muộn, trên đường anh chở vợ đi khám bệnh về nhà thì gặp hai người đàn ông bị tai nạn giao thông. Sau khi đưa vợ về, anh cùng một số người trở lại nơi có người bị nạn với ý định giúp đỡ. Vậy nhưng sau đó, anh Vĩnh và những người anh em của mình bị chính nhóm người được cho là người nhà của hai người gặp tai nạn giao thông hành hung, vì họ cho rằng anh Vĩnh đã gây ra tai nạn?!

Mọi sự giải thích đều không được nhóm người hung hãn kia chấp nhận. Cuối cùng, anh Vĩnh và những người được anh nhờ đến để giúp đỡ người bị tai nạn giao thông lại trở thành nạn nhân.

Sau vụ việc, có nhiều ý kiến luận bàn trên mạng xã hội về việc, liệu khi gặp người bị tai nạn giao thông có nên giúp đỡ? Chưa nói đến việc trả ơn hay không, nhưng nếu bị hiểu nhầm, bị “bắt vạ” và thậm chí bị hành hung như trường hợp anh em người tài xế ở Bắc Ninh thì sẽ thế nào? Khi đó chẳng phải là “làm ơn mắc oán”...

Mỗi người đều có “cái lý” cho quan điểm rằng liệu nên hay không nên giúp người bị tai nạn giao thông. Và nếu giúp, thì giúp như thế nào để không phải “giúp người mà thành hại mình”.

2. Chồng chị bạn tôi cũng là một tài xế lái xe taxi, tính đến nay anh cũng có tới gần 20 năm gắn bó với nghề. Trên những chặng đường rong ruổi, anh không nhớ chính xác đã bao nhiêu lần giúp đỡ người bị tai nạn giao thông. Có người được anh giúp sau đó đã quay lại cảm ơn, cũng có người không, nhưng anh chưa từng băn khoăn về việc đó.

Tôi nhớ cách đây cũng chưa lâu, tôi bất ngờ được chị bạn cho khá nhiều rau, chị bảo được cho mà nhà nhiều quá ăn không hết. Hỏi ra mới biết, trước đó, vào buổi trưa hè nắng bỏng rát, khi về đến đầu làng thì anh gặp một người phụ nữ nằm bất tỉnh ngay vệ đường, bên cạnh là chiếc xe đạp chỏng chơ... Anh nhanh chóng đưa người phụ nữ vào viện và liên lạc cho người nhà đến. Hỏi ra mới biết, cô là người xã dưới, trên đường đi bán rau về do bị say nắng quá mà ngất xỉu. May nhờ có anh đưa đến cơ sở y tế kịp thời... Và sau đó, người phụ nữ thôn quê ấy hỏi thăm đến tận nhà anh để cảm ơn.

Khi xảy ra vụ việc người tài xế ở Bắc Ninh bị hành hung vì có lòng tốt giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông, tôi hỏi chồng người bạn rằng anh có sợ khi ở vào trường hợp tương tự, cứu người mà bị hiểu nhầm? Anh bảo, đâu phải anh chưa từng gặp tình huống đó, có điều anh may mắn hơn người “đồng nghiệp” ở Bắc Ninh vì chưa bị hành hung, nhưng bị chửi mắng thì không ít.

Anh chia sẻ: Đó có lẽ cũng là cái “nghiệp” của nghề này. Gặp người bị tai nạn giao thông mà không giúp thì thấy có lỗi. Không chỉ có lỗi với người mà còn lỗi với chính lương tâm mình, áy náy vô cùng. Giúp người cũng là giúp mình, bởi biết đâu một ngày mình chẳng may gặp nạn, cũng sẽ gặp được người tốt giúp đỡ... Chưa kể hiện nay các thiết bị công nghệ nhiều, camera hành trình trên xe có, mình làm đúng thì không sợ.

Chuyện người tài xế ở Bắc Ninh chẳng may bị hành hung chỉ là hi hữu. Chúng ta không nên chỉ vì một vài trường hợp cá biệt mà mất đi lòng tốt muốn giúp người. Tôi cũng tin rằng, cuộc sống này, sẽ dịu dàng và ý nghĩa hơn khi mỗi người luôn sẵn lòng giúp đỡ, sẵn lòng cho đi.

Khánh Xuân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]