{name} - {time}

Có những người đến với bóng đá để theo đuổi những danh hiệu. Có những người dành cả tuổi trẻ để chinh phục những sân cỏ lớn. Nhưng cũng có những người lặng lẽ đứng phía sau, dành nhiều năm cuộc đời để gieo những hạt mầm đầu tiên cho bóng đá trẻ.


Hơn 12 năm trước, khi phong trào bóng đá cộng đồng ở Nghi Sơn vẫn còn khá khiêm tốn, anh Đào Duy Nam – một giáo viên dạy Toán – đã lựa chọn một con đường không hề dễ dàng: xây dựng một môi trường để trẻ em được sống với niềm đam mê bóng đá.
Đến hôm nay, từ những buổi tập ít người biết đến, Trung tâm bóng đá Việt Hùng Nghi Sơn đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng trăm em nhỏ mỗi dịp hè, đồng thời đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho bóng đá trẻ Thanh Hóa.


Năm 2014, khi bắt đầu xây dựng phong trào bóng đá cộng đồng, anh Nam chưa từng nghĩ rằng hành trình ấy sẽ kéo dài hơn một thập kỷ.
Ban ngày đứng trên bục giảng với những con số, những phương trình; buổi chiều lại có mặt trên sân bóng để hướng dẫn các em nhỏ từng động tác cơ bản. Hai công việc tưởng chừng khác biệt ấy lại được kết nối bởi một điểm chung: mong muốn giúp các em trưởng thành.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến anh gắn bó không chỉ là tình yêu với trái bóng tròn, mà còn là tình yêu dành cho chính mảnh đất Nghi Sơn – nơi phong trào bóng đá luôn có sức sống đặc biệt.
"Tôi phát triển bóng đá cộng đồng ở Nghi Sơn từ năm 2014. Đến nay đã được 12 năm. Trong 12 năm qua có rất nhiều lứa học sinh tham gia học bóng đá tại trung tâm. Người Nghi Sơn rất đam mê bóng đá nên đó cũng là động lực để tôi gắn bó với công việc này." – anh Đào Duy Nam chia sẻ.



Ít ai biết rằng, những ngày đầu xây dựng trung tâm là chuỗi ngày đầy khó khăn.
Sân bãi tập luyện còn thiếu. Đội ngũ huấn luyện viên chưa nhiều. Không ít em nhỏ phải vượt quãng đường từ 15 đến 30 km mới có thể đến sân tập.
Với một mô hình bóng đá cộng đồng, đó là những rào cản không nhỏ. Nhưng thay vì chấp nhận giới hạn, anh Nam cùng các cộng sự lựa chọn cách đưa bóng đá đến gần hơn với trẻ em.

Từ một điểm tập ban đầu, Trung tâm bóng đá Việt Hùng Nghi Sơn từng bước mở rộng thành 6 đến 8 điểm vệ tinh trên khắp địa bàn thị xã Nghi Sơn trước đây, tạo điều kiện để nhiều em nhỏ được tiếp cận bóng đá ngay tại địa phương.
"Khó khăn lớn nhất là điều kiện sân bãi, đội ngũ huấn luyện viên còn ít và nhiều cháu đam mê bóng đá phải đi rất xa mới đến được nơi tập luyện. Vì vậy, những năm gần đây trung tâm đã mở từ 6 đến 8 địa điểm để tạo điều kiện cho các cháu được thỏa mãn niềm đam mê”, anh Nam chia sẻ.

Song song với việc mở rộng quy mô, trung tâm cũng chú trọng xây dựng đội ngũ huấn luyện viên từ những cựu cầu thủ, giáo viên thể dục và những người có chung tình yêu với bóng đá trẻ.




Sau hơn một thập kỷ, điều đáng mừng không chỉ nằm ở số lượng học viên.
Mỗi dịp hè, từ 400 đến 500 em nhỏ tham gia các lớp bóng đá cộng đồng. Từ đó, những gương mặt có năng khiếu được tuyển chọn, đào tạo lâu dài để trở thành lực lượng kế cận của bóng đá trẻ Nghi Sơn.
Nhưng theo các huấn luyện viên, mục tiêu lớn nhất chưa bao giờ chỉ là đào tạo cầu thủ giỏi.

HLV Minh Sơn, người nhiều năm đồng hành cùng trung tâm, cho biết: "Trung tâm luôn coi trọng việc phát triển toàn diện các em học sinh, không chỉ về kỹ năng mà còn về đạo đức và nhân cách. Đối với anh Đào Duy Nam, tôi ấn tượng nhất là sự tận tụy, sáng tạo và khoa học trong công việc. Đó cũng là điều anh luôn truyền cho các huấn luyện viên."

Có lẽ chính triết lý ấy đã giúp trung tâm nhận được sự tin tưởng của đông đảo phụ huynh trong suốt nhiều năm qua.
Anh Đinh Trọng Tiên, một phụ huynh có con theo học tại trung tâm, cho biết điều khiến anh quyết định gắn bó không chỉ là chất lượng chuyên môn mà còn là môi trường giáo dục.
"Tôi tìm hiểu thấy trung tâm dạy rất bài bản và chuyên nghiệp nên quyết định cho con theo học. Sau thời gian tập luyện, cháu khỏe mạnh hơn, mạnh dạn hơn và có nhiều kỹ năng sống tốt hơn. Các thầy ở trung tâm rất tận tâm với các cháu."

Đó cũng là điều mà những người làm bóng đá cộng đồng luôn mong muốn: để mỗi buổi tập không chỉ giúp các em đá bóng tốt hơn, mà còn học cách sống có kỷ luật, biết sẻ chia và trưởng thành hơn.


Bốn mùa giải gần đây tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, các đội U8 và U10 Việt Hùng Nghi Sơn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.
Đặc biệt, mùa giải năm 2025 ghi dấu mốc đáng nhớ khi đội U10 giành Huy chương Vàng, còn đội U8 giành Huy chương Bạc.
Đằng sau những tấm huy chương ấy là hàng nghìn giờ tập luyện, là sự đồng hành của các huấn luyện viên, phụ huynh và chính các cầu thủ nhí.


Nhưng với anh Đào Duy Nam, điều khiến anh nhớ nhất sau 12 năm không phải những chiến thắng.
"Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi là tình cảm của các phụ huynh. Có rất nhiều người đến bây giờ đã trở thành những người anh, người em thân thiết của trung tâm và luôn đồng hành, hỗ trợ chúng tôi trong mọi hoạt động”, anh nói


Bởi những chiếc cúp rồi sẽ có thêm hoặc cũng sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó. Nhưng tình yêu bóng đá, sự gắn kết của cộng đồng và tuổi thơ của hàng nghìn em nhỏ trên những sân cỏ Nghi Sơn sẽ còn được nối dài qua từng thế hệ.

Hơn 12 năm đã trôi qua, từ một giáo viên dạy Toán với niềm đam mê bóng đá giản dị, anh Đào Duy Nam cùng các cộng sự đã góp phần tạo dựng một phong trào bóng đá cộng đồng phát triển bền vững trên vùng đất Nghi Sơn.
Những hạt mầm được gieo xuống từ năm 2014 giờ đây không chỉ nở thành những tấm huy chương, mà còn trở thành những ký ức đẹp của biết bao thế hệ cầu thủ nhí – những đứa trẻ đã lớn lên cùng trái bóng và mang theo tình yêu với môn túc cầu trên hành trình trưởng thành của mình.
Nội dung và ảnh: Hoàng Sơn
Đồ hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 6:04:07:2026:07:00
{name} - {time}