(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong nhịp sống hiện đại hối hả, khi công nghệ ngày càng len sâu vào từng góc nhỏ đời thường, vẫn có một “mùa” lặng lẽ được gìn giữ trong tâm hồn nhiều người cao tuổi - đó là mùa thơ. Không ồn ào, không phô trương, thơ trở thành người bạn tri âm, giúp các cụ cao niên lưu giữ ký ức, sẻ chia cảm xúc và tìm thấy niềm vui tuổi xế chiều.

Giữ lại một mùa thơ

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, khi công nghệ ngày càng len sâu vào từng góc nhỏ đời thường, vẫn có một “mùa” lặng lẽ được gìn giữ trong tâm hồn nhiều người cao tuổi - đó là mùa thơ. Không ồn ào, không phô trương, thơ trở thành người bạn tri âm, giúp các cụ cao niên lưu giữ ký ức, sẻ chia cảm xúc và tìm thấy niềm vui tuổi xế chiều.

Giữ lại một mùa thơ

Những hình ảnh tại chương trình “Thơ xuân Bính Ngọ 2026” của Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Ở nhiều địa phương, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh những mái đầu bạc tụ họp trong các câu lạc bộ thơ ca, tay nâng niu những bài thơ đã được đăng trên tuyển tập của câu lạc bộ, hay một bài thơ bản thân vừa sáng tác và mới kịp chép ra sổ vào tối hôm trước. Trong số các cụ, có người từng là giáo viên, là bộ đội, là cán bộ nhà nước về hưu, và cả không ít cụ là người dân bình thường. Thế nhưng ở họ đều có một điểm chung: yêu thơ mà ra nhập câu lạc bộ.

Tuổi xế chiều, khi đã gác lại công việc mưu sinh, người cao tuổi tìm đến thơ như một cách để tiếp tục trò chuyện với đời, với người. Lúc này, thơ với các cụ không phải sân chơi của kỹ thuật điêu luyện, mà là nơi neo đậu của tâm hồn. Không quá cầu kỳ về cách gieo chữ, gieo vần và hình thức thể hiện, nhiều bài thơ của người cao tuổi hôm nay vẫn lặng lẽ chạm vào lòng người, đặc biệt là bạn yêu thơ bằng chính những rung cảm sâu lắng và sự chân thành cùng trải nghiệm được đúc kết qua cả một đời. Đó có thể chỉ là vài câu lục bát về nỗi nhớ quê nhà, về ký ức một thời bom đạn, là niềm vui sum vầy bên con cháu, là niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước, hay chỉ đơn giản là cảm xúc buổi sớm mai tỉnh dậy thấy bản thân còn rất khỏe...

Giữ lại một mùa thơ

Giữ lại một mùa thơ

Giữ lại một mùa thơ

Hình ảnh một số bài thơ của các hội viên người cao tuổi được in trong tập “Thơ xuân Bính Ngọ 2026” của Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Tuổi già với những đổi thay về sức khỏe, nhịp sinh hoạt và cả khoảng trống khi con cháu bận rộn mưu sinh, vậy nên nhiều người cao tuổi tìm đến với thơ, sinh hoạt trong các câu lạc bộ thơ, chính là cách họ tìm cho mình một điểm tựa tinh thần, một không gian riêng để giữ tâm hồn luôn thư thái, và để mỗi ngày trôi qua đều có điều gì đó để mong chờ, để nâng niu. Không ít bác cao niên còn chia sẻ rằng: mỗi sáng thức dậy, ngồi nhâm nhi một tách trà rồi đọc lại những vần thơ mình viết, bản thân thấy ngày mới được bắt đầu thật nhẹ biết bao. Với các cụ, điều đó tựa như liều thuốc tinh thần quý giá giúp họ thêm vui hơn, khỏe hơn.

Đáng quý hơn cả, thơ không chỉ dừng lại ở những trang giấy, mà đã thực sự tạo nên một đời sống tinh thần cộng đồng cho người cao tuổi. Từ các hội thơ, câu lạc bộ thơ với các buổi sinh hoạt định kỳ được duy trì đều đặn, đến các buổi giao lưu đầu xuân... tất cả đã trở thành không gian gặp gỡ chứa chan nghĩa tình. Ở đó, cụ ông, cụ bà, mỗi tác giả thơ và người yêu thơ không chỉ đọc cho nhau nghe những vần thơ mới viết, mà còn sẻ chia câu chuyện đời, chuyện người, cùng nhau ôn lại ký ức và gửi gắm tâm tư. Thơ vì thế trở thành sợi dây kết nối, giúp họ tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm và cảm giác được thuộc về một cộng đồng ấm áp, nơi tuổi tác không còn là khoảng cách mà là điểm tựa của sự thấu hiểu và trân trọng.

Giữ lại một mùa thơ

Niềm vui hiện hữu trên gương mặt mỗi người cao tuổi khi được tham gia sinh hoạt thơ ca.

Với tất cả ý nghĩa đó, mới đây, nhân kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam, Câu lạc bộ Hàm Rồng đã phối hợp cùng các hội, câu lạc bộ thơ ca trong tỉnh tổ chức chương trình “Thơ xuân Bính Ngọ 2026” mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu thi ca trong đời sống cộng đồng. Tại chương trình, ngoài hội viên của Câu lạc bộ Hàm Rồng, còn có đông đảo hội viên các câu lạc bộ thơ ca xã Cán Khê và xã Hợp Tiến tham dự. Bằng tình yêu dành cho thơ ca, ngày hôm nay đến đây, các hội viên đã cùng nhau ôn lại những giá trị tư tưởng và nghệ thuật trong thơ ca của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời mang đến nhiều tác phẩm thơ đặc sắc với nội dung phong phú, giàu cảm xúc. Những vần thơ ca ngợi Đảng quang vinh, đất nước đổi mới, quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển được thể hiện qua nhiều hình thức sáng tạo như: ngâm thơ, đọc thơ và chuyển thể thành làn điệu chèo ngọt ngào, ấn tượng.

Các tác phẩm thơ được hội viên đọc, ngâm, biểu diễn tại chương trình đều được lựa chọn từ tập thơ “Thơ xuân Bính Ngọ 2026” mà Câu lạc bộ Hàm Rồng vừa xuất bản. Nhiều tác phẩm để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả như “Mừng Đảng, mừng mùa xuân đổi mới” của tác giả Thanh Bình; “Gặp nhau trong hội thơ xuân” của tác giả Trần Viết Dậu; “Hàm Rồng yêu thương” của tác giả Nguyễn Thị Nhường, hay “Khúc tự tình gửi anh nơi biên đảo” của tác giả Nguyễn Chí Đức... Mỗi bài thơ là một cung bậc cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào chặng đường phát triển mới của dân tộc. Không chỉ vậy, đó còn là tiếng nói của trái tim, là nhịp đập của thời đại, là khát vọng vươn tới những giá trị cao đẹp của cuộc sống mà các hội viên mong muốn gửi gắm, truyền tải đến bạn đọc và những người yêu thơ nguồn năng lượng tích cực để thêm sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của thi ca dân tộc, chương trình “Thơ xuân Bính Ngọ 2026” mà Câu lạc bộ Hàm Rồng tổ chức còn trở thành cầu nối gắn kết những tâm hồn yêu thơ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở. Những vần thơ đầu xuân tiếp tục ngân vang, mang theo niềm tin, khát vọng về một năm mới nhiều thành công, khi quê hương và đất nước đang vững bước trên hành trình phát triển trong kỷ nguyên mới.

Giữ lại một mùa thơ

Câu lạc bộ thơ và những buổi sinh hoạt sôi nổi chính là cầu nối gắn kết những tâm hồn yêu thơ.

Có thể khẳng định, trong xã hội hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, thơ của người cao tuổi lại trở thành chiếc cầu nối ký ức. Những vần thơ ấy không chỉ dành cho thế hệ đã đi qua chiến tranh, nghèo khó, mà còn là lời nhắn gửi tới lớp trẻ về lòng biết ơn, sự thủy chung và tình yêu cuộc sống giản dị. Giữ thơ trong đời sống người cao tuổi cũng chính là giữ gìn một phần hồn cốt văn hóa. Bởi phía sau mỗi câu thơ là trải nghiệm, là nhân sinh, là cả một đời người được chắt lọc thành cảm xúc. Và thời gian dẫu có làm mái tóc bạc thêm, bước chân thêm chậm lại, nhưng khi còn thơ, tâm hồn mỗi người sẽ vẫn còn trẻ mãi. Có lẽ vì thế, những người cao tuổi hôm nay vẫn đang lặng lẽ giữ lại cho đời một mùa thơ - mùa của ký ức, của yêu thương và của niềm tin không tuổi.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]