(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 9 tháng tranh tài (từ tháng 9/2024) với 26 vòng đấu, cách đây ít hôm, giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V.League) 2024-2025 đã hạ màn với những bất ngờ và không bất ngờ.

Hạ màn V.League 2024-2025

Sau hơn 9 tháng tranh tài (từ tháng 9/2024) với 26 vòng đấu, cách đây ít hôm, giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V.League) 2024-2025 đã hạ màn với những bất ngờ và không bất ngờ.

Hạ màn V.League 2024-2025

Không bất ngờ khi Thép Xanh Nam Định có lần thứ 2 liên tiếp vô địch V.League. Họ là đội bóng có khát khao, được đầu tư lớn, có nhiều gương mặt tài năng trong đội hình cùng một HLV tâm huyết, xuất sắc.

Những thống kê về chuyên môn của mùa bóng vừa qua cho thấy, sau 26 lượt trận đội bóng thành Nam đã ghi đến 51 bàn (trung bình gần 2 bàn/trận) và nhiều hơn đội phía sau là Hà Nội 5 bàn. Đặc biệt, có đến 17 cầu thủ Nam Định được ban tổ chức ghi nhận là tác giả của các bàn thắng như Xuân Son, Lý Công Hoàng Anh, Caio Cesar, Brenner, Văn Toàn, Văn Đạt, Văn Vĩ... Và ngoài một hàng tấn công sắc bén nhất giải đấu, Thép Xanh Nam Định cũng đồng thời có một hàng phòng ngự chắc chắn hơn cả trong số 14 đội bóng cùng đua tài. Họ chỉ để lọt lưới 18 bàn sau 26 trận, ít hơn 2 bàn so với Hà Tĩnh. Chiến tích của đội bóng thành Nam càng đáng nói hơn khi chỉ sau 7 lượt trận hồi đầu mùa, Thép Xanh Nam Định đã bị mất chân sút chủ lực là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son do chấn thương khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chức vô địch mà thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đạt được rõ ràng là lời khẳng định giá trị của một CLB: họ biết kế thừa, tiếp nối những gì Xuân Son để lại trước khi bị chấn thương. Bóng đá là môn thể thao tập thể, một đội bóng không thể phụ thuộc mãi vào bất kỳ cầu thủ nào, cho dù đó là một tiền đạo ngôi sao!

Theo HLV Vũ Hồng Việt, mỗi thành viên trong CLB đều đã nỗ lực gấp đôi để bù đắp cho những thiếu hụt của đội. “Bảo vệ được chức vô địch mùa này là điều tuyệt vời nhưng tôi hiểu mùa giải tới sẽ còn gian nan hơn. Chúng tôi cần xác định rõ mục tiêu cụ thể ở cả bốn đấu trường. Có lẽ sau khi ăn mừng chức vô địch, tôi và ban lãnh đạo đội bóng sẽ ngồi lại để bàn bạc kỹ lưỡng về định hướng thời gian tới. Thực tế Nam Định đã rút ra nhiều bài học từ đấu trường quốc tế. Những trải nghiệm đó giúp đội cải thiện đáng kể ở giai đoạn cuối V.League. Các cầu thủ cũng trưởng thành rõ rệt sau những trận đấu”.

Ngoài chức vô địch của Thép Xanh Nam Định thì Hà Nội FC và Công an Hà Nội đều xứng đáng với những tấm HCB, HCĐ đã giành được. Cả 2 CLB đặt đại bản doanh ở thủ đô có sự ổn định về con người và lối chơi, thể hiện sự khao khát và quyết tâm hơn những đội còn lại trong mỗi lần ra sân. Đặc biệt, vào giai đoạn cuối của mùa bóng, khi nhiều CLB hoàn thành chỉ tiêu “trụ hạng” thường thi đấu kém khí thế thì cả 2 CLB này đều thể hiện thái độ chuyên nghiệp: không có sự “nể nang” hay “nương tay, nương chân” dẫu đối thủ đang trong cơn cùng quẫn, phải vật lộn để chống xuống hạng như Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam...

Mùa bóng năm nay không phải không có bất ngờ khi đương kim á quân Bình Định đã tuột dốc không phanh từ tấm HCB đến xuống hạng. Mới một năm trước thôi, đội bóng đất võ còn đứng thứ hai V.League với 47 điểm, kém nhà vô địch Thép Xanh Nam Định 6 điểm và hơn đội xếp thứ 3 (Hà Nội FC) tới 4 điểm. Ấy thế nhưng, vật đổi sao dời, những khó khăn về tài chính đã quật đổ một đội bóng. Bình Định tham dự mùa giải 2024-2025 trong bối cảnh phải chia tay tới 15 cầu thủ. Với đội hình toàn những cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm, họ chỉ giành được 21 điểm/26 vòng đấu (thắng 5, hòa 6, thua 15), đứng cuối bảng xếp hạng, chính thức trở lại giải hạng nhất. Ngoài Bình Định thì bóng đá miền Trung cũng cho thấy sự thụt lùi đáng kể khi SHB Đà Nẵng phải chơi trận play-off với đội hạng Nhất Trường Tươi Bình Phước để giành quyền tham dự V.League mùa sau; Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An vật lộn ở vị trí nguy hiểm. Tại giải hạng nhất, đội bóng láng giềng với SHB Đà Nẵng là Huế tụt xuống hạng nhì. Ngược với bóng đá miền Trung, bóng đá miền Bắc có một mùa thăng hoa: nếu Thép Xanh Nam Định vô địch V.League thì Phù Đổng Ninh Bình vô địch giải hạng nhất.

Ở cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới”, do chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son vì chấn thương, cuộc đua năm nay cũng kém phần sôi động cả về số lượng người tham gia và thành tích cụ thể. Nếu như mùa giải năm ngoái, Nguyễn Xuân Son phá vỡ mọi kỷ lục từng được thiết lập tại sân chơi V.League với 31 bàn thắng thì năm nay, “Vua phá lưới” chỉ có 14 lần “nổ súng”, tức chưa bằng một nửa Nguyễn Xuân Son của năm 2024. Có 3 tiền đạo cùng được vinh danh “Vua phá lưới” là Alan Sebastiao Alexandre (tiền đạo người Brazil khoác áo Công an Hà Nội), Goncalves Silva Lucas Vinicius (tiền đạo người Brazil khoác áo CLB Hải Phòng) và Nguyễn Tiến Linh (CLB B.Bình Dương).

THANH HÀ (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]