(vhds.baothanhhoa.vn) - 1. Từ bữa nghe được chuyện bé gái 13 tuổi bị lôi kéo - dụ dỗ hoặc đe dọa dẫn tới hành động rời khỏi nhà, chị gái tôi càng “lên mặt”. Bởi, mọi người trong gia đình tôi thường hay nói với chị rằng: Bọn trẻ lớn rồi đừng chiều thế, đưa đón làm gì, trường ngay nhà. Chị tôi không nghe, quan điểm của chị là càng sát gần bên con trong độ tuổi đang lớn càng tốt. Bọn nhỏ tan học là ra ngoài cổng ngay, không có chuyện ở lại chơi hay tụ tập với bạn bè.

Hãy là người bạn lớn của trẻ nhỏ!

1. Từ bữa nghe được chuyện bé gái 13 tuổi bị lôi kéo - dụ dỗ hoặc đe dọa dẫn tới hành động rời khỏi nhà, chị gái tôi càng “lên mặt”. Bởi, mọi người trong gia đình tôi thường hay nói với chị rằng: Bọn trẻ lớn rồi đừng chiều thế, đưa đón làm gì, trường ngay nhà. Chị tôi không nghe, quan điểm của chị là càng sát gần bên con trong độ tuổi đang lớn càng tốt. Bọn nhỏ tan học là ra ngoài cổng ngay, không có chuyện ở lại chơi hay tụ tập với bạn bè.

Hãy là người bạn lớn của trẻ nhỏ!

Minh họa: BH

Lại nói về chuyện bé gái 13 tuổi. Sau gần 4 ngày mất liên lạc một cách bí ẩn, bé gái cuối cùng đã trở về an toàn, khép lại chuỗi ngày lo âu tột độ của gia đình.

Trong khi bố mẹ trải qua đủ các cung bậc của cảm xúc, lo lắng tột độ khi đứa con tự nhiên biến mất và vui đến ngộp thở khi được nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của con gái, thì cô bé lại giữ nét mặt thản nhiên, vô tư như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong suy nghĩ còn non nớt của cô bé, việc theo một người bạn trai từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh qua mạng xã hội chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi, có thể hứa hẹn nhiều thú vị. Bé dường như chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm hay hậu quả từ hành động của mình. Theo thông tin ban đầu, người đón bé là một nam thanh niên được cho là công dân Campuchia.

Không riêng gì gia đình, ai biết chuyện cũng mừng trước cảnh đoàn tụ, đứa trẻ may mắn chưa qua khỏi biên giới. Song, nỗi băn khoăn lo lắng thì vẫn hiện hữu vì phía sau “chuyến đi chơi” bất ngờ của bé gái sẽ là biết bao rủi ro tiềm ẩn.

2. Vì sao con cái chúng ta dễ tin người lạ nhưng lại nghi ngờ bố mẹ?. Câu hỏi ấy đã được nhiều vị phụ huynh trò chuyện với nhau. Ở lứa tuổi ẩm ương, trẻ luôn và dễ bị bố mẹ trách phạt, trong khi người lạ lại cho chúng cảm giác được chia sẻ, quan tâm, thậm chí yêu thương. Chúng nào đủ trải nghiệm để hiểu phía sau miếng bánh ngọt ngào là chiếc bẫy chuột?

Chính tôi, dùng facebook cá nhân của mình kết bạn với con gái, ban đầu nó đã không đồng ý; sau đó miễn cưỡng chấp nhận và ngay lập tức đưa mẹ vào danh sách bị hạn chế, chỉ cho phép nhìn những thông tin công khai. Nói điều đó để thấy rằng, đứa trẻ nào cũng muốn bứt ra khỏi tầm kiểm soát của bố mẹ, chúng muốn thể hiện mình đã trưởng thành, đã có quyền riêng tư rồi. Vì thế chúng có thể kết nối với cả thế giới, trừ người thân trong gia đình. Những lời mời tưởng chừng vô hại như “kết bạn để nhận phần thưởng game miễn phí”, “làm nhiệm vụ để được gọi video với người nổi tiếng”, hay những tin nhắn an ủi kiểu “khi buồn bực, học hành sa sút hay bị bố mẹ trách mắng, hãy tâm sự với tôi” đang trở thành chiêu thức quen thuộc của các nhóm lừa đảo nhắm đến trẻ vị thành niên. Chúng lợi dụng sự tò mò và nhu cầu được chia sẻ của bọn trẻ để từng bước tạo lòng tin trước khi dẫn dụ vào bẫy.

3. Cuộc sống ngày càng nhiều rủi ro. Câu chuyện bé gái 13 tuổi là lời cảnh tỉnh với các phụ huynh có con ở độ tuổi chưa thành niên. Con cái ở ngay bên cạnh nhưng thế giới online lại ngoài tầm kiểm soát của bố mẹ. Trước sức tấn công vũ bão của internet, sự đối lập giữa kỳ vọng khắt khe trong gia đình và sự đồng cảm giả từ người lạ khiến trẻ dễ giăng tấm lưới khoảng cách với người thân và dịch chuyển niềm tin sang những người “giấu mặt”. Chúng ta không thể ngăn cấm bọn trẻ tiếp xúc với công nghệ số. Tuy vậy, nếu không hạn chế thời gian, nội dung và các ứng dụng con đang dùng; không trao cho con những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, và đặc biệt, không xây dựng niềm tin gia đình, lắng nghe, đồng hành cùng con thì mạng xã hội sẽ dạy và dắt con trẻ đi lúc nào không hay.

Xin đừng biến đứa trẻ của chúng ta thành vật sở hữu để cất giữ trong nhà, cũng đừng thả cửa cho chúng tự lớn lên. Hãy là điểm tựa và là người bạn đồng hành để bọn trẻ có thể sẻ chia chuyện buồn - vui, chuyện không đầu không cuối và cả những chuyện khó nói của lứa tuổi.

Bảo Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]