(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 9, trong tiết trời thu xanh trong, dịu mát, hòa cùng không khí cả nước đón ngày lễ Quốc khánh, đâu đâu trên mảnh đất xứ Thanh sắc cờ đỏ sao vàng cũng rực rỡ hiện diện. Giữa sắc đỏ thân thương ấy, biết bao em thơ với ánh mắt hồn nhiên, vui tươi đang tung tăng, háo hức đón ngày hội non sông bên người thân, gia đình. Nhìn những gương mặt, ánh mắt trong veo ấy, ta thấy: hòa bình thật đẹp.

Hoà bình trong mắt em thơ

Tháng 9, trong tiết trời thu xanh trong, dịu mát, hòa cùng không khí cả nước đón ngày lễ Quốc khánh, đâu đâu trên mảnh đất xứ Thanh sắc cờ đỏ sao vàng cũng rực rỡ hiện diện. Giữa sắc đỏ thân thương ấy, biết bao em thơ với ánh mắt hồn nhiên, vui tươi đang tung tăng, háo hức đón ngày hội non sông bên người thân, gia đình. Nhìn những gương mặt, ánh mắt trong veo ấy, ta thấy: hòa bình thật đẹp.

Hoà bình trong mắt em thơ

Nhìn những gương mặt hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay lá cờ bé xinh để chụp ảnh, chúng ta sẽ nhận thấy rằng: hòa bình thật đẹp trong mắt em thơ.

Với trẻ thơ hôm nay, hòa bình có lẽ không phải điều gì quá xa xôi, mà hiện diện trong chính cuộc sống bình dị mỗi ngày - nơi các em được lớn lên trong vòng tay gia đình, được đến trường, được vui chơi, cười nói hồn nhiên và tự do nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Nhưng để có cuộc sống bình yên ấy, nhiều thế hệ cha ông đã phải trải qua chiến tranh, mất mát và hy sinh. Bởi vậy, mỗi dịp Quốc khánh, sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ gợi nhắc về ngày đất nước giành độc lập, mà còn giúp thế hệ hôm nay thêm hiểu, thêm trân trọng giá trị của hòa bình.

Với trẻ nhỏ, lá cờ Tổ quốc hiện diện rất gần gũi trong cuộc sống. Đó là lá cờ trước hiên nhà, trên những tuyến đường, trong sân trường hay trên tay các em khi cùng gia đình chụp ảnh trong những ngày lễ lớn.

Cũng từ màu đỏ của nền cờ và ngôi sao vàng năm cánh, các em không chỉ biết đến câu chuyện về ngày Quốc khánh 2/9/1945, mà còn dần bước vào những bài học lịch sử, để hiểu hơn về hai tiếng “độc lập”, và vì sao cuộc sống bình yên hôm nay lại đáng quý đến thế.

Hoà bình trong mắt em thơ

Khoảnh khắc một em bé mặc áo cờ đỏ, sao vàng rạng rỡ hoà chung bầu không khí vui tươi tại Quảng trường Lam Sơn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hòa bình thật đáng quý, đáng trân trọng. Bởi hòa bình không phải điều tự nhiên mà có, càng không phải một món quà chỉ cần nhận mà không cần gìn giữ.

Vì thế, hơn ai hết, thế hệ trẻ hôm nay - những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải biết, phải hiểu, phải bảo vệ hòa bình bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đó chính là lòng biết ơn, là tinh thần nhân ái, là sự yêu thương, biết sẻ chia, nhường nhịn. Rộng hơn, đó là biết yêu quê hương, tự hào về lịch sử dân tộc, biết trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã trao lại.

Để hiện thực điều đó, nhiều gia đình đã lựa chọn cho con một chuyến trở về với lịch sử ngay trên quê hương. Có gia đình đưa con đến tham quan Bảo tàng Thanh Hóa, Thành Nhà Hồ; có gia đình đưa con tìm về Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Cũng có gia đình dành cho các em một khoảnh khắc trầm lắng trước tấm bia tưởng niệm, cùng tìm hiểu về những cái tên đã hóa thành bất tử.

Chia sẻ suy nghĩ của bản thân về hai chữ “hòa bình” cũng như cảm nhận về buổi tham quan Bảo tàng Thanh Hóa trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, em Nguyễn Thị Bích Thủy ở phường Đông Tiến cho biết: “Trước đây, em chỉ biết về chiến tranh qua sách, báo và những câu chuyện được học ở trường. Nhưng khi đến bảo tàng, được tận mắt nhìn thấy những hiện vật, hình ảnh của các cô chú bộ đội ngày trước, em cảm nhận rõ hơn sự khó khăn, gian khổ mà thế hệ cha ông đã trải qua. Từ đó em thấy cuộc sống hòa bình hôm nay thật đáng quý. Em rất vui vì chúng em được sống trong hòa bình, được đi học, được vui chơi. Qua chuyến tham quan này, em càng thấy mình cần phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa”.

Cảm nhận của Bích Thủy có lẽ cũng là điều mà nhiều bạn nhỏ nhận ra sau mỗi lần được chạm vào lịch sử theo những cách khác nhau.

Hoà bình trong mắt em thơ

Em Nguyễn Thị Bích Thuỷ chụp ảnh kỷ niệm khi đến tham quan Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Có thể thấy, trong những ngày thu cách mạng, khi sắc cờ đỏ sao vàng rợp khắp các con đường, góc phố, mỗi bạn nhỏ cũng đang hào hứng đón Quốc khánh theo một cách rất riêng. Có em chụp một bức ảnh bên lá cờ, có em cùng gia đình đến tham quan những di tích lịch sử cách mạng, ngồi nghe ông bà kể chuyện ngày đất nước giành độc lập, hay háo hức đi xem một chương trình nghệ thuật ý nghĩa...

Và dẫu được cảm nhận ra sao, theo cách nào, các em đều đang thể hiện niềm vui của bản thân khi được sống trong thời khắc thật đẹp của đất nước. Để mai này, khi trưởng thành, các em sẽ hiểu rằng, sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời trong ngày Quốc khánh không chỉ là vẻ đẹp của một ngày nghỉ lễ. Đó còn là màu của ký ức hào hùng mà đất nước đã trải qua để có được hòa bình hôm nay.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]