Khát vọng thanh xuân (Bài 1): Nơi đầu sóng vững vàng tay súng
Giữa trùng khơi, người lính trẻ quen với những ca trực dài trong tiếng sóng; trên tuyến biên giới, người lính quân hàm xanh thức trắng lần theo dấu vết tội phạm ma túy, đối diện hiểm nguy thường trực; trong những đợt mưa lũ, giữa ranh giới sinh tử, những người lính trẻ vẫn dung cảm dấn thân vào dòng nước xiết để cứu người... Còn tại miền quê, có thanh niên làm giàu từ “bờ xôi ruộng mật”, có bí thư Đoàn miệt mài gắn kết cộng đồng; có nhà tri thức trẻ bền bỉ cống hiến... Mỗi tấm gương là một câu chuyện của “khát vọng thanh xuân”, của những người trẻ xứ Thanh miệt mài cống hiến vì quê hương, đất nước.

Trung úy Hàn Ngọc Sơn trong một buổi huấn luyện cùng đồng đội tại đảo Mê.
Giữa những ngày tháng Ba khát vọng, khi trái tim hàng triệu thanh niên trên dải đất hình chữ S cùng chung nhịp đập hướng về sinh nhật lần thứ 95 của Đoàn, trên đảo Mê - nơi được ví như “chiến hạm nổi” ngăn chặn, tiêu diệt quân địch từ biển vào đất liền, tinh thần thanh xuân đang bùng cháy hơn bao giờ hết.
Ở nơi tiền tiêu canh giữ biển trời ấy, ngày 26/3 không chỉ là ngày của tuổi trẻ, mà còn là ngày truyền thống của Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa). Bởi thế, chẳng quản ngại nắng cháy hay mặn mòi biển khơi, những trái tim trẻ tuổi nơi đảo tiền tiêu đang biến nhiệm vụ canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thành những đóa hoa cống hiến tươi thắm nhất. Và người thắp lửa cho các chiến sĩ trẻ viết tiếp bản hùng ca của lớp lớp cha anh trên hòn đảo anh hùng là Trung úy Hàn Ngọc Sơn, Bí thư Chi đoàn Đại đội Pháo hỗn hợp thuộc Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.
Nhớ lại hành trình ra đảo Mê, lúc đó Trung úy Hàn Ngọc Sơn mới ngoài 20 tuổi. Con tàu hôm ấy gặp sóng lớn. Đứng ở mũi tàu, nhìn đất liền lùi dần, anh có cảm giác như vừa bước sang một phần đời khác. Những ngày đầu ở đảo, cái thiếu hiện ra rõ: nước ngọt phải dùng chắt chiu, rau phải tự trồng, sóng điện thoại chập chờn, đứt quãng. Nhưng giữa những gian khó ấy, người lính trẻ không hề nao núng, ngược lại, càng tôi luyện cho anh một quyết tâm sắt đá, một lời thề sắt son gắn bó với đảo.

Đoàn viên thanh niên đảo Mê dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường sống trên đảo.
Từ trải nghiệm đó, khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn Đại đội Pháo hỗn hợp, anh không coi công tác đoàn là những hoạt động mang tính hình thức. Với anh, ở đơn vị đặc thù, làm công tác Đoàn trước hết là giữ tinh thần, giữ kỷ luật, giữ sự ổn định để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, các hoạt động của chi đoàn được tổ chức theo hướng bám sát nhiệm vụ. Phong trào thanh niên gắn trực tiếp với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Từ thao trường đến ca trực, từ tăng gia sản xuất đến bảo quản vũ khí trang bị, đoàn viên đều có phần việc cụ thể.
Kết quả, 100% đoàn viên chi đoàn được quán triệt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật. Các nội dung huấn luyện hoàn thành, trên 80% đạt khá, giỏi. Diễn tập phòng thủ đảo bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các mô hình như “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, “Tủ sách pháp luật”, “Vườn rau thanh niên” được duy trì nền nếp.

Những giây phút trò chuyện thân tình giữa Bí thư Chi đoàn Đại đội Pháo hỗn hợp với đoàn viên.
Một phần việc Trung úy Sơn đặc biệt coi trọng là bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Với anh, đây là thước đo chiều sâu của công tác đoàn. Từ thực tiễn hoạt động, chi đoàn đã giới thiệu 20 đoàn viên đi học lớp đối tượng Đảng. Nhiệm kỳ 2024-2027, mục tiêu tiếp tục được đặt ra, mỗi năm chi đoàn lựa chọn, bồi dưỡng từ 5-6 đoàn viên ưu tú, phấn đấu kết nạp 2 đồng chí vào Đảng. Ở đảo Mê, đó không chỉ là công tác cán bộ, đó là cách để mỗi người trẻ có hướng phấn đấu rõ hơn, để việc rèn luyện không dừng ở hoàn thành nhiệm vụ trước mắt.
Làm công tác đoàn phải giúp đoàn viên trưởng thành. Khi mỗi người vững lên, chi đoàn mới mạnh, đơn vị mới vững!Trung úy Hàn Ngọc Sơn
Thiếu tá Lê Thế Niên, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê, nhận xét: “Trung úy Hàn Ngọc Sơn là cán bộ trẻ trách nhiệm, gương mẫu, bám đơn vị, bám anh em. Đồng chí chủ động tổ chức hoạt động, nắm bắt tư tưởng, góp phần giữ vững nền nếp, kỷ luật và sự ổn định của đơn vị”.

Một buổi tập luyện văn nghệ vui vẻ của Chi đoàn Đại đội Pháo hỗn hợp thuộc Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.
Ở nơi đầu sóng, thanh xuân không hiện lên bằng những điều lớn, nó nằm trong những ca trực, những giờ huấn luyện, những phần việc nhỏ được làm đến cùng. Với Trung úy Hàn Ngọc Sơn, khát vọng bắt đầu từ việc làm cho chi đoàn thực sự là lực lượng xung kích, để mỗi đoàn viên trưởng thành qua từng nhiệm vụ. Từ những việc như vậy, một “bài ca cống hiến” được hình thành, không ồn ào, nhưng bền bỉ. Và từ những thanh xuân như thế, khát vọng chung của tuổi trẻ Thanh Hóa được ghép lại: giữ vững những vị trí tiền tiêu hôm nay, chuẩn bị cho chặng đường phía trước.
Tăng Thúy
Bài 2: Thủ lĩnh đoàn với khát vọng làm đẹp quê biển Hải Bình
{name} - {time}
-
2026-03-22 11:18:00Lê Xuân Sơn - một người xứ Thanh
-
2026-03-22 09:29:00Khát vọng thanh xuân (Bài 2): Thủ lĩnh đoàn với khát vọng làm đẹp quê biển Hải Bình
-
2026-03-20 11:14:00Phạm Vấn: “Giành đất, hạ thành... biết mấy công lao”






