Làm giàu trên đình Pha Đén
Trên đỉnh Pha Đén, xã Pù Nhi, nơi cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, mây như sà xuống ngay trước hiên nhà, có chàng thanh niên người Mông chọn ở lại để đổi đời. Từ những trăn trở khi còn ngồi trên ghế phổ thông, Lâu Văn Di đã biến khoảng đất nương rẫy của gia đình thành điểm săn mây giữa trùng điệp núi non, thu hút hàng trăm lượt khách mỗi tháng, tạo việc làm cho dân bản. Câu chuyện khởi nghiệp ấy không chỉ mở lối thoát nghèo cho gia đình, mà còn thắp lên niềm tin rằng quê hương là điểm tựa để lập nghiệp.
Lâu Văn Di, năm nay tròn 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở bản Pha Đén, xã Pù Nhi. Những năm học cấp 3, anh từng ước ao được “xuống núi” đi làm ăn xa, kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ, thoát cảnh thiếu thốn. Thế nhưng, mong muốn ấy rồi cũng dừng lại, nhường chỗ cho một quyết định mang tính bước ngoặt: khởi nghiệp từ những lều tre trên chính đỉnh núi quê hương.
Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết, làm nương làm rẫy tuy quen tay nhưng vất vả mà thu nhập bấp bênh. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng trai trẻ đã trăn trở tìm hướng đi mới. Ước mơ mưu sinh cứ lớn dần theo những lần anh một mình lên đỉnh núi, giữa không gian mênh mang của mây trời Pha Đén.

Anh Lâu Văn Di (áo xanh), người khởi xướng xây dựng chòi săn mây trên đỉnh Pha Đén.
Tận dụng khoảng đất trống trên đỉnh núi, nơi trước kia gia đình trồng ngô, sắn, anh Di thiết kế thành những chòi lá nghỉ chân, check-in, ngắm cảnh và săn mây. Từ đây, khi trời quang mây tạnh, du khách có thể phóng tầm mắt về phía sông Mã, Quang Chiểu, Mường Lát, Tam Chung, Tén Tằn... Những buổi sớm mùa hè hay mùa đông, mây núi bồng bềnh trôi, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm có.
Không chỉ có thiên nhiên, điểm đến này còn được chăm chút bằng cảm xúc và sự tinh tế của người làm du lịch. Cây cổ thụ từng che nắng cho gia đình trong mùa nương rẫy, nay được anh đặt cho một cái tên gợi nhiều liên tưởng: “Cây cô đơn”. Dọc lối lên, những vườn hoa đủ sắc màu, thay đổi theo mùa, được trồng xen kẽ để tạo điểm nhấn và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách.

Các chòi săn mây của anh Lâu Văn Di trên đỉnh Pha Đén.
Anh Di chia sẻ: “Ý tưởng đã có từ lúc tôi mới học lớp 11. Lúc đó có nhiều áp lực về việc học tập trên lớp nên tôi thường lên đỉnh núi để trấn tĩnh bản thân. Nhận thấy ở nơi này rất đẹp, nếu sau này có khả năng tôi sẽ xây dựng thành điểm vui chơi, giải trí và check - in cho các bạn trẻ giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Năm 2023, tôi bắt đầu thực hiện ý tưởng. Tôi tự chặt tre nứa mang lên đây, rồi bắt đầu dựng cột, lợp cỏ tranh lên các nhà chòi. Cả gia đình cùng xúm vào giúp đỡ tôi hoàn thành. Tôi thấy thu nhập ổn định hơn và không khó khăn, vất vả như làm nông”.
Từ những chòi tre dựng giữa tầng mây, điểm du lịch nhỏ dần được biết đến. Nhờ mạng xã hội, nơi này thu hút nhiều bạn trẻ trong khu vực huyện Mường Lát cũ tìm đến vui chơi, thư giãn mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ, tết. Trung bình mỗi tháng, điểm du lịch đón từ 200 đến 300 lượt khách.
Trong làn sương bảng lảng buổi sớm, chị Hà Phương Uyên cùng nhóm bạn vượt gần 10 km đường đồi núi để lên Pha Đén thư giãn, chụp hình lưu niệm. Những khóm hoa cải, hoa cúc đủ sắc màu níu chân chị Uyên lâu nhất. Không gian rộng mở, không khí trong lành dường như tiếp thêm năng lượng tích cực cho những người trẻ tìm đến nơi này.
Chị Uyên chia sẻ: “Khi đến Pha Đén, tôi thấy thiên nhiên còn hoang sơ, khí hậu ôn hòa. Mùa đông thì khí hậu lạnh và buốt giá hơn một chút. Khi đến đây tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Tôi mong lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm để khai thác nơi đây thành điểm du lịch cộng đồng”.

Nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, check - in ở điểm du lịch của Lâu Văn Di.
Bản Pha Đén có 97 hộ dân, với hơn 450 nhân khẩu, đều là đồng bào Mông. Những người trẻ dám nghĩ, dám làm như anh Di đang trở thành tấm gương cho cộng đồng, nhất là thế hệ thanh niên. Mô hình du lịch trên đỉnh núi Pha Đén hiện tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương, với thu nhập khoảng 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng.
Ông Lâu Văn Đua, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pha Đén, chia sẻ: “Sau khi xã có Nghị quyết chuyên đề về phát triển điểm du lịch ở Pha Đén, chi bộ đã giao cho chi đoàn thanh niên lựa chọn những đoàn viên trẻ có trình độ để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Sau khi học xong cấp 3, Di đã không đi làm ăn xa mà đưa đỉnh Pha Đén thành điểm du lịch. Bây giờ kinh tế gia đình cháu đã khá hơn”.
Từ câu chuyện ấy, điều đọng lại không chỉ là một điểm check - in đẹp, mà còn là một cách nghĩ mới, thay vì đi xa tìm kiếm việc làm, người trẻ chọn ở lại quê hương để đổi đời. Với ý chí và khát vọng vươn lên, Di không chỉ tự mở lối thoát nghèo cho gia đình, mà còn góp phần thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa. Giữa đại ngàn Pù Hu, những “hạt giống” khởi nghiệp như thế đang âm thầm nảy mầm – mang theo hy vọng về một tương lai no ấm, bền vững cho vùng cao biên giới.
Bá Phượng
{name} - {time}
-
2026-01-23 10:08:00Anh hùng lao động Nguyễn Hùng Dũng
-
2026-01-21 08:09:00Sắc cam vàng trong nắng xuân
-
2026-01-20 15:58:00Người xứ Thanh: Yêu để sống






