Làng Tân Vinh đổi thay từng ngày

(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Còn nhớ trong một dịp công tác về thôn 9, xã Hà Vinh (Hà Trung) cách đây hơn một năm, chúng tôi không khỏi ái ngại. Bởi con đường từ xã đến thôn cũng chỉ cách khoảng 3km, nhưng để vào được làng thì phải qua cầu Va - cây cầu được xây tạm gập ghềnh khó đi. Và càng ngại hơn khi phải bước chân trên những con đường đất lầy lội chỉ sau một cơn mưa nhỏ. Vậy mà lần này trở lại, chúng tôi cảm nhận về một mùa xuân mới đang dần thay đổi trên làng quê nơi đây...

Tin liên quan

Đọc nhiều

(VH&ĐS) Còn nhớ trong một dịp công tác về thôn 9, xã Hà Vinh (Hà Trung) cách đây hơn một năm, chúng tôi không khỏi ái ngại. Bởi con đường từ xã đến thôn cũng chỉ cách khoảng 3km, nhưng để vào được làng thì phải qua cầu Va - cây cầu được xây tạm gập ghềnh khó đi. Và càng ngại hơn khi phải bước chân trên những con đường đất lầy lội chỉ sau một cơn mưa nhỏ. Vậy mà lần này trở lại, chúng tôi cảm nhận về một mùa xuân mới đang dần thay đổi trên làng quê nơi đây...

“So với điều kiện tự nhiên chung của các thôn khác trong xã thì thôn 9 có nhiều khó khăn hơn, thế nhưng trong những năm qua nhờ sự quan tâm thường xuyên của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới mà cuộc sống của nhân dân đã thêm nhiều khởi sắc”, trưởng thôn 9 Nguyễn Thanh Hải bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy. Và không chỉ là lời nói suông, ông cũng chính là người trực tiếp dẫn tôi mục sở thị quanh đường làng, ngõ xóm để cảm nhận được cuộc sống mới của người dân nơi đây.

Điều cảm nhận đầu tiên của tôi đó là đường làng, ngõ xóm đã được đổ bê tông, đi lại thuận lợi và đã có nhiều hơn những nhà mái ngói, cao tầng được xây dựng khang trang, sạch sẽ. Đến thăm một số mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của các gia đình anh Trịnh Văn Oai, Đoàn Văn Cường, Ngô Văn Tiến, Nguyễn Văn Năm và một một số gia trại khác về nuôi bò, dê... mang lại hiệu quả cao, mới thấy sự nỗ lực vượt khó đi lên của người dân nơi đây như thế nào. Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, từ nhiều năm nay nhiều hộ dân đã mạnh dạn làm và phát triển mô hình kinh tế trang trại không chỉ cho gia đình mình mà còn hướng dẫn cho những gia đình khác cùng làm để thoát nghèo, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Và một trong những yếu tố quan trọng là đường giao thông đi lại thuận lợi hơn đã tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa. Chính vì vậy mà thu nhập bình quân từ mô hình kinh tế trang trại này mang lại đạt từ 200 triệu đồng đến 300triệu đồng/ trang trại.

Khi đời sống của người dân được nâng cao thì mọi người có điều kiện hơn trong việc chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, văn hóa. Vì vậy không chỉ 100% học sinh được đến trường mà số học sinh thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng tăng; thôn cũng đã thành lập được quỹ khuyến học để kịp thời động viên, khen thưởng đối với những học sinh có thành tích vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó thôn 9 cũng là thôn được đánh giá cao về phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xã.

Làng Tân Vinh (Hà Vinh, Hà Trung) phát triển nhờ những mô hình kinh tế trang trại tổng hợp.

Trưởng làng Tân Vinh, ông Nguyễn Văn Thắc cho biết: Những người dân sinh sống ở thôn 9 không phải là người gốc ở xã Hà Vinh mà chủ yếu là người dân ở xã Hà Toại, Hà Lâm (trong đó dân Hà Toại là chủ yếu) đến đây sinh sống vào năm 1963 khi có chủ trương của Nhà nước đi vùng kinh tế mới. Không thể kể hết được những khó khăn, vất vả những ngày đầu đến sinh sống nơi đây chủ yếu là đồi núi hiu quạnh, đường sá đi lại khó khăn. Mỗi khi mưa xuống, nước sông Tam Điệp dâng lên, nước ở đồi dội xuống, bản thân tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh ngập lụt, khổ sở vô cùng.

Nhấp một chén trà, ông kể tiếp: Người dân làng Tân Vinh không cam chịu đói nghèo và đặc biệt trong những năm gần đây, cuộc sống của người dân đã có thêm nhiều đổi mới kể từ khi xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất để xây dựng đường giao thông; mô hình kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao ngày càng nhiều hơn. Từ nhiều năm trước, người dân đã tự nguyện góp sức người, sức của để xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông ở các tuyến đường chính. Và mới đây đường Va cũng đã được xã kích cầu 95 tấn xi măng để cứng hóa các đoạn đường còn lại...

Hà Vinh từng được ví như ốc đảo của huyện Hà Trung và thôn 9 còn được mọi người gọi vui là vùng sâu, vùng xa của xã, mới thấy được sự vươn lên trong gian khó của người dân nơi đây. Trong câu chuyện, tôi vẫn nhớ như in câu nói của trưởng làng Nguyễn Văn Thắc: “Thế hệ tôi đến đây lập nghiệp là một quyết định đúng. Cuộc sống của người dân nơi đây đang thực sự đổi thay từng ngày, nhưng người dân vẫn mong muốn được Nhà nước quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư xây dựng cây cầu Va chắc chắn hơn, thuận lợi hơn trong việc đi lại, để không còn trường hợp tai nạn nào xảy ra ở đây nữa. Bởi hiện nay từ đồng ruộng, đến mọi sinh hoạt của người dân đều phải đi qua cây cầu này”.

Đó cũng là mong ước chung của người dân thôn 9 và thôn 10 xã Hà Vinh từ nhiều năm nay.

Trung Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]