“Lửa ấm”...
Bão số 10 và mưa lũ sau bão,... khó mà thống kê chính xác đã có bao nhiêu suất cơm 0 đồng được gửi tới bà con vùng lũ. Chỉ biết rằng, nước dâng cao, nhưng “lửa ấm” đã góp phần ấm lòng người dân vùng lũ...
Là thành viên trong một gia đình bị ngập lụt, cậu bé này đi nhận các suất cơm từ “Nhà ăn 0 đồng”. Ảnh: NVCC
1. “Đến giờ ăn cơm rồi các bác, các chú ơi! Ai chưa có cơm ra lấy nào...”. Giữa mênh mông nước, Thu và các đồng nghiệp Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Thanh Hóa lái cano đi phát cơm cho người dân vùng lũ... Hình ảnh này sẽ thật khó quên. “Nước sâu, đỉa bám, rắn “hỏi thăm” vẫn không nao núng tinh thần. Cứ nơi nào khó khăn là chúng tôi đi...”, Thu nói.
Và không chỉ có CLB thiện nguyện Thanh Hóa mà còn có rất nhiều đoàn từ thiện, CLB thiện nguyện khác ở trong và ngoài tỉnh cũng đã dừng chân những nơi mưa lũ đi qua. Những suất cơm 0 đồng đã ra đời trong hoàn cảnh như thế, không chỉ là nghĩa, là tình mà còn là lương tâm, trách nhiệm cộng đồng.
2. Cơm 0 đồng có thịt, cá, trứng, rau... Trong lúc hoạn nạn, mỗi suất cơm bỗng thành... vô giá.
“Tôi nhớ cuộc gọi vào ngày 2/10 từ xã Trường Minh, huyện Nông Cống cũ”, Trần Thị Khuyên, người phụ trách “Nhà ăn 0 đồng” ở 328, Hải Thượng Lãn Ông, phường Hạc Thành, kể lại. “Ở phía đầu dây bên kia đã nói rằng, nếu không có cơm suất thì cho xóm em xin cơm trắng cũng được. 270 người, trong đó nhiều ông, bà già chưa có cơm ăn”.
Thành viên CLB thiện nguyện Thanh Hóa phát cơm cho người dân vùng lũ tại xã Nông Cống. Ảnh: NVCC
Và không chỉ dừng ở xã Trường Minh, trong 4 ngày mưa lũ, “Nhà ăn 0 đồng” đã nấu hơn 3.000 suất cơm và tặng một số nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ ở một số xã khác trên địa bàn huyện Nông Cống cũ.
3. Lửa đã “nổi lên” giữa ngày mưa lũ - “lửa ấm”. “Lửa truyền” đi khắp nơi, mang theo tình người về với bà con vùng lũ. Nếu như ở xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An có xóm Kỳ Thịnh đã dựng bếp, nấu cơm gửi tới vùng lũ quê nhà thì ở tỉnh Thanh Hóa có xã Như Thanh,... khi bà con ở các thôn tại xã này cũng đã dựng bếp, nổi lửa nấu cơm cho người dân vùng lũ ở các xã khác của tỉnh Thanh Hóa. Chị Nguyễn Thị Thảo, một công dân của xã Như Thanh, cho biết: “4h sáng, bà con đã thổi lửa. Có hôm, vào lúc 22h, bếp nghỉ rồi nhưng vẫn nhận được cuộc gọi nấu cơm cho nhà có người mất trong lũ nên lại huy động bà con đến nấu và mang đi...”.
Không chỉ có tập thể nấu cơm thiện nguyện mà cá nhân cũng đã tự nấu những suất cơm gửi tới bà con vùng lũ. Đó là câu chuyện của vợ chồng anh Hiệu, chị Tuyết ở thôn Thống Nhất, xã Nông Cống. Những ngày mưa lũ, 2 địa điểm của xã Nông Cống là thôn Trường Loan và xóm Cồn Vàng đã bị chìm trong biển nước. Vì vậy, đã kéo theo nhiều cái khó cho các hộ dân nơi đây khi điện mất, lương thực thiếu... Trước tình thế này, “bếp ăn từ thiện” của vợ chồng Hiệu Tuyết ra đời. Như chia sẻ của anh Hiệu thì một ngày gia đình nấu 25 - 30kg gạo cùng với thực phẩm do gia đình tự mua, làm ra hơn 200 suất ăn gửi đến các đoàn thiện nguyện để mang cho bà con vùng lũ.
Bà con xã Như Thanh tham gia thực hiện suất cơm 0 đồng. Ảnh: NVCC
Vậy nên, để có những suất cơm 0 đồng là cả một quá trình. Trước tiên, để “nổi lửa”, thì phải có lương thực, thực phẩm, có người nấu... Sau đó, các đoàn thiện nguyện sẽ vận chuyển cơm, nhu yếu phẩm vào vùng lũ. Riêng đối với sự ủng hộ về vật chất thì người có ít, góp ít, người có nhiều, góp nhiều để từ đó “góp gió thành bão” và đích cuối cùng là tạo ra những suất cơm 0 đồng. “Mà những suất cơm này đến được người dân vùng lũ thì ai cũng như ai”, một trưởng đoàn thiện nguyện, cho biết. “Chúng tôi đi phát cơm, cũng có người nói rằng, làm từ thiện cho nhà giàu làm gì. Sao lại nghĩ như thế!? Giàu không biết thế nào nhưng đã gặp thiên tai, lũ lụt thì giàu cũng như nghèo, đều giống nhau”.
Tính đến ngày 1/10, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 17.000 ngôi nhà bị ngập, 1.456 ngôi nhà hư hỏng, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập... Mới đây, vào ngày 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp nhằm chia sẻ những thiệt hại với bà con Nhân dân. Trong đó, Công ty CP Công nghệ SAVA META ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa 100 triệu đồng... Trước đó, vào ngày 5/10, cán bộ, giáo viên Trường THCS Trần Mai Ninh phối hợp với Công ty CP Giáo dục Winedu đã trao hỗ trợ 1 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân xã Nông Cống...
... Những ngày mưa lũ, nước mênh mông, nhà biến thành “sông” nhưng bà con vùng lũ vẫn cảm thấy ấm lòng...
BẰNG AN
{name} - {time}
-
2025-10-12 19:00:00
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13/10/2025
-
2025-10-12 15:00:00
Bản tin Tài chính – Thị trường 12/10/2025
-
2025-10-12 07:42:00
Xây dựng Nông thôn mới sau sáp nhập - Bài toán khó? (Bài 3): Phấn đấu bằng hoặc cao hơn bình quân chung của cả nước...