(vhds.baothanhhoa.vn) - Vụ việc người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhẫn tâm ra tay sát hại con đẻ nhằm mục đích trục lợi tiền bảo hiểm đã gây phẫn nộ dư luận xã hội. Là một người mẹ, sao có thể độc ác đến như vậy?!

Lựa chọn... thiện lương

Vụ việc người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhẫn tâm ra tay sát hại con đẻ nhằm mục đích trục lợi tiền bảo hiểm đã gây phẫn nộ dư luận xã hội. Là một người mẹ, sao có thể độc ác đến như vậy?!

Lựa chọn... thiện lương

Minh họa: BH

1. Lần đầu đọc những dòng tin đăng tải về vụ việc trên mạng xã hội, tôi đã nghĩ đó có thể là một tin giả. Đến khi các cơ quan báo chí đồng loạt dẫn nguồn, đưa tin, tôi lại ước rằng, đã có điều gì đó nhầm lẫn?!

Vậy nhưng, chẳng có sự nhầm lẫn nào cả. Sự thực là có một kẻ - được gọi là mẹ đã táng tận lương tâm ra tay sát hại chính con ruột của mình. Không có bất cứ một sự biện minh - dù là nhỏ nhất cho hành động phi nhân tính này.

Dân gian Việt Nam có câu: “hổ dữ không ăn thịt con” với ý nghĩa, đến loài hổ dữ tợn cũng không bao giờ ra tay với con mình. Vậy mà, trong câu chuyện đau lòng này, người mẹ ấy đã “bán mình” cho “qủy dữ”.

2. Tôi nhớ đến một người thân mắc bệnh hiểm nghèo mà hơn một năm trước, chị đã đi về “thế giới” bên kia. Trong những đớn đau bệnh tật dày vò, chị chẳng nghĩ gì cho bản thân, chỉ day dứt nhất một điều, đó là, rồi đây các con chị sẽ sống ra sao khi thiếu đi sự chăm sóc của mẹ!

Mỗi chúng ta, ai cũng có một người mẹ. Mẹ dãi nắng, dầm sương, mẹ tất tả sớm hôm, nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Trước bão tố cuộc đời, mẹ sẵn sàng gánh trên vai những nhọc nhằn cho con... Những người mẹ dẫu bình thường nhưng luôn vĩ đại.

Vậy nên, trong vụ việc người mẹ giết con, khiến người ta day dứt, suy nghĩ về sự thiện - ác.

Vốn dĩ trong hai chữ “Con” và “Người” đã bao gồm sự thiện - ác, là phần con bản năng, thú tính và phần người nhân văn, được rèn giũa, dạy bảo mà thành.

Thiện - ác ở mỗi người là sự lựa chọn. Đứng trước đói nghèo, trộm cắp của người khác hay cật lực lao động để có miếng ăn là lựa chọn của mỗi người. Đứng trước lợi ích, bằng mọi cách, kể cả giẫm đạp lên tình thân, tình người để giành phần nhiều hơn cho mình hay để mọi thứ được phân chia công bằng, thậm chí là chấp nhận để bản thân chịu thiệt, cũng quyền của mỗi người... Hoàn cảnh là môi trường để con người ta lựa chọn hành động thiện - ác nhưng hoàn cảnh không thể là cái cớ biện minh cho sự thiện - ác.

Nhà văn Thạch Lam, một cây viết nổi tiếng có tài quan sát, nhiều chiêm nghiệm về đời sống đã từng nói: “Xét cho cùng ở đời, ai cũng khổ, người khổ cách này, người cách khác. Bí quyết là tìm cái vui trong cái khổ. Vì sống, chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi. Người ta không bao giờ nên phí phạm cái sống, coi thường sự sống”.

Phải rồi, đời người hữu hạn, “chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi”, vậy thì cớ gì mỗi người không lựa chọn sống thiện lương để cuộc đời thêm ý nghĩa.

Khánh Xuân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]